Mánh cũ vẫn hiệu quả

02/07/2005 23:01 GMT+7

Vụ lừa đảo vừa xảy ra tại bãi xe của Bệnh viện Y học dân tộc (số 187 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM). Sau khi vào bệnh viện thăm bệnh, chị Huỳnh Ngọc Phương (20 tuổi, ngụ ở Q.1) ra bãi xe để lấy xe Wave (biển số 52F4-9327) thì nhân viên giữ xe mới té ngửa bởi kẻ gian làm giả thẻ xe và đã lấy xe đi trước đó. Lỗi do nhân viên không kiểm tra kỹ thẻ xe. (Hồng Thanh)

Lại cháy ở Trường Đại học Y-Dược TP.HCM. Trưa ngày 2/7, khoa Dược của Trường Đại học Y-Dược TP.HCM (số 41 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM) đột nhiên bị phát hỏa. Lửa và khói bốc lên từ phòng bộ môn Dược lý ở tầng trệt, sau đó khói bao trùm phòng thực tập của sinh viên (bên cạnh). Phát hiện cháy, sinh viên đang thực tập ở lầu 1 và dưới đất hốt hoảng tháo chạy. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài liệu và vật dụng ở đây. Sau đó, 7 xe chữa cháy cùng 63 chiến sĩ của Đội PCCC trung tâm đã kịp thời dập tắt đám cháy không để lan sang các phòng kế bên. Nguyên nhân cũng như mức thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Trước đây, tại khoa Dược cũng đã từng xảy ra cháy lớn gây thiệt hại hàng tỉ đồng. (Đàm Huy)

Cháy chợ. Rạng sáng 1/7, ngọn lửa đột ngột bùng lên từ các gian hàng hóa trong nhà lồng chợ trung tâm thị trấn Thủ Thừa, H.Thủ Thừa (Long An). Dù đêm khuya nhưng người dân địa phương cùng dân phòng tích cực tham gia cứu chữa, sau gần một giờ đám cháy được dập tắt. Ước tính thiệt hại tài sản của 5 sạp khoảng 100 triệu đồng. (K.Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.