Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

17/11/2012 11:10 GMT+7

(TNO) Sáng 17.11, một người dân tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện một đứa bé sơ sinh bị bỏ lại trước cửa nhà mình cùng mẩu giấy nhắn nhủ nhờ nuôi giùm.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 17.11, bà Võ Thị Mai Xuân (ngụ tổ 16B, ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) phát hiện dưới gốc cây bàng trước cửa nhà của mình có một gói vải lạ nên đến xem.

Khi vừa mở lớp khăn len bên ngoài, bà Xuân phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh được quấn kỹ lưỡng, bên trong áo của đứa trẻ có một mảnh giấy tập học sinh ghi dòng "làm ơn nuôi dưỡng cháu bé dùm tôi, bé sinh ngày 11 tháng 11 năm 2012 lúc 8 giờ rưỡi sáng, tôi đội ơn”.

 Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân
Bà Xuân bế cháu bé sơ sinh đến UBND xã Hóa An trình báo

Biết đây là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, bà Xuân đã mang cháu bé lên UBND xã Hóa An và Công an xã Hóa An để trình báo.

Được biết, hiện đã có một người nhận tạm nuôi dưỡng cháu bé.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
>> Thêm 2 trẻ sơ sinh tử vong
>> Bỏ rơi trẻ sơ sinh
>> Không chừa cả trẻ sơ sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.