Tìm thấy hài cốt liệt sĩ?

13/08/2006 23:46 GMT+7

Trưa hôm qua 13/8, anh Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, ngụ ấp Kinh Cả Bản, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) trong lúc phát khu đất trồng tràm để cấy lúa đã phát hiện 1 bộ hài cốt người cùng 3 trái thủ pháo, 1 quả lựu đạn, 3 băng đạn AK và một số đầu đạn đã gỉ sét.

Nhận tin báo, lực lượng quân sự huyện cùng đến phối hợp mở rộng diện tích đất và phát hiện thêm 7 trái đạn cối, 2 trái đạn 105 ly, 3 trái lựu đạn, 2 ống thuốc cháy chậm và một số loại giấy tờ bọc trong túi nilon đã rách nát. Theo nhận định của cơ quan chức năng, rất có thể đây là hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Hiện công an đang tiếp tục khai quật vùng xung quanh để tìm thêm hài cốt. (Khôi Nguyên)

*Bắt Quả tang vụ vận chuyển hàng Lậu

Lúc 12 giờ ngày 13/8, Cảnh sát kinh tế Công an Phú Yên phối hợp lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô tải biển số 54S- 0487 do Nguyễn Anh Sơn (ở Thừa Thiên- Huế) điều khiển. Đội kiểm tra phát hiện trên xe có 144 chai rượu ngoại loại ST-Rémy và 1.700 gói thuốc lá JET nhập lậu được giấu trà trộn vào 15 tấn phế liệu nhựa. Lái xe Sơn khai rằng nhận vận chuyển số hàng trên từ Huế vào TP.HCM với giá 660.000 đồng. (H.Phiên -N.Khuyên)

*Phát hiện một xác chết trôi

Khoảng 16 giờ ngày 13/8, người dân đã phát hiện một xác chết trôi dạt vào mé bờ sông Sài Gòn tại khu biệt thự thuộc P.Bình An, Q.2, TP.HCM (gần cầu Sài Gòn) và báo ngay cho công an địa phương. Sau khi vớt xác nạn nhân lên bờ, công an đã xác định một số thông tin ban đầu: nạn nhân là nam giới, ngoài 30 tuổi, mặc áo màu xanh, quần dài... Đáng chú ý, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết chém ở mặt và một số nơi khác. (Đàm Huy)

*Giả Cảnh sát hình sự để đi lừa

Chiều qua 13/8, Công an P.13, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt Nguyễn Văn Tâm (30 tuổi, ngụ H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) khi y tự xưng là cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh để đến các hộ bán vé số trên địa bàn phường thu tiền. Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Tuyết (ngụ tại 367 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh), Tâm đã ngang nhiên đến kéo hộc đựng tiền của bà ra để lấy 700.000đ vì cho rằng bà Tuyết bán số đề. Nhiều hộ khác cũng bị rơi vào tình cảnh tương tự sau khi bị y lấy tiền với “mác” cảnh sát. (Trung Nguyên)

*Sét đánh 1 người chết, 5 người bị thương

Chiều 12/8, tại thôn Khuổi Bốc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), chị Thào Thị Dinh (28 tuổi) ở xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm đã bị sét đánh chết tại chỗ, 5 người khác gồm: Thào Văn Dẩu, Thào Thị Si, Thào Thị Dua, Lý Thị Mái và La Thị Lành cùng trú tại thôn Khuổi Bốc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm bị thương. 6 nạn nhân trên đều là người dân tộc Mông. (V.C)

*CSGT bắt cướp
Rạng sáng 12/8 tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ trên đường 18 đoạn qua xã Hoàng Tiến, H.Chí Linh thì phát hiện 4 tên cướp đang đe dọa cướp xe máy Wave của hai chị Vũ Thị Hường (26 tuổi) và Nguyễn Thị Quế (22 tuổi) đều ở xã Bắc An, H.Chí Linh. Hai tên cướp bị bắt là Nguyễn Văn Định (19 tuổi), Vũ Trọng  Khách (20 tuổi); hai tên chạy thoát là Thành và Nhất. Cả 4 tên cướp đều ở Quảng Ninh. (V.C)

*Ghen quá độ hoá rồ

Sáng 12/8, trên đường Lộ Tẻ, tổ 13, khu phố 3, P.Tân Tạo An, Q.Bình Tân (TP.HCM), Vi Văn Sang (25 tuổi, quê ở Lạng Sơn, tạm trú tại Q.Bình Tân) thấy người yêu là chị Giàng Thị K.U. (18 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú Q.Bình Tân) được một bạn trai chở đi bằng xe đạp. Sang nổi cơn ghen đuổi theo, kéo chị U. ngã rồi rút dao đâm liền 2 nhát gây thương tích. Thấy vậy, người đi đường đã bắt giữ tên côn đồ, giao công an xử lý. (H.Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.