Trong 30 phút, cùng 1 nơi, 2 tai nạn

03/07/2007 22:45 GMT+7

Trưa 3.7, trên đường Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) trước nhà số 142, chiếc xe tải biển số 43K-6737 do Võ Tấn Thuận (30 tuổi, trú tại Quảng Nam) điều khiển đang chạy ngon trớn, khi đến địa chỉ trên bỗng "bay" lên lề đường, tông gãy trụ điện, đâm lủng một đoạn tường ngăn cách giữa sông Hàn và lề, đến cách mép sông 1m thì dừng lại.

Nửa tiếng sau, cũng tại vị trí này, chiếc xe tải nhẹ biển số 43H-2137 do Trần Văn Xin (25 tuổi, trú tại Đà Nẵng) tiếp tục bay lên lề, lao thẳng vào  khách sạn Tân Minh (142 Bạch Đằng) làm đầu xe vỡ nát (ảnh). (Tin, ảnh: D.Hiền - Xuân Huy)

Chém người vì ghen tuông mù quáng 

 Hôm qua 3.7, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã bắt giam Mai Anh Tú (20 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (21 tuổi, cùng ngụ Q.Phú Nhuận) để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Chiều 1.7, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, Tú, Tuấn cùng 6 thanh niên khác kéo đến trước nhà số 247 Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận dùng mã tấu chém Vũ Khánh Hoàng (16 tuổi) bị thương nặng. (Thanh Hồng)

Cướp thôn quê

Chị Nguyễn Thị Thu Phương (24 tuổi) cùng người yêu là Lai Hồng Thanh (29 tuổi) ngày 2.7 hẹn nhau ra bãi ngô ở xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tâm sự. Đang mải mê trò chuyện, bất ngờ một tên cướp bịt mặt cầm dao tiến đến dí vào cổ hai người yêu cầu đưa cho hắn chiếc ĐTDĐ. Chị Phương hoảng sợ đưa điện thoại cho tên cướp. Y vừa bỏ đi một đoạn, chị liền tri hô, tên cướp quay lại đe dọa. Lúc ấy, anh Thanh nhào đến ôm tên cướp lại, chị Phương lao vào trợ giúp thì bị hắn chém vào tay rồi chạy mất. Công an đang truy lùng kẻ hung hãn này. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.