Vứt trẻ sơ sinh vào chùa

15/11/2011 01:31 GMT+7

Sáng 14.11, anh Hồ Ngọc Hoàng (48 tuổi) và Lê Văn Cường (37 tuổi, đều trú xã Mỹ Hòa, H.Phù Mỹ, Bình Định) đang xây cổng chùa Tịnh Quang ở thị trấn Phù Mỹ nghe có tiếng trẻ khóc trong khuôn viên chùa, liền chạy vào thì thấy một bé gái, khoảng 3 tháng tuổi, được quấn kỹ trong chiếc khăn nằm gần gốc cây bồ đề.

Sáng 14.11, anh Hồ Ngọc Hoàng (48 tuổi) và Lê Văn Cường (37 tuổi, đều trú xã Mỹ Hòa, H.Phù Mỹ, Bình Định) đang xây cổng chùa Tịnh Quang ở thị trấn Phù Mỹ nghe có tiếng trẻ khóc trong khuôn viên chùa, liền chạy vào thì thấy một bé gái, khoảng 3 tháng tuổi, được quấn kỹ trong chiếc khăn nằm gần gốc cây bồ đề.

Ngay sau đó, một đôi vợ chồng ở xã bên không có con đã đến xin đứa trẻ này về nuôi.

Trà Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.