Phát cuồng vì cô giáo dạy sử

23/09/2012 03:15 GMT+7

Đó là cô Lê Thị Mỹ Dung, giáo viên dạy sử Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Trên mạng xã hội Facebook, Fan Page (trang dành cho người hâm mộ) Hội phát cuồng vì cá tính của cô Dung  (http://www.facebook.com/phatcuongvicodung) đã có gần 9.000 thành viên, không chỉ gồm học sinh, cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng mà còn có cả những thành viên chưa từng quen biết cô, ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 Phát cuồng vì cô giáo dạy sử
Ảnh: Facebook

Trò chuyện với Thanh Niên, Vân Trang, quản trị trang trên nói: “Mình tạo trang này để thể hiện tình cảm dành cho cô. Cô là một giáo viên khi đã gặp một lần thì bạn sẽ nhớ mãi”. Có lẽ vì thế mà lướt khắp các chỉ mục trên Facebook, những tiết dạy, những khoảnh khắc trò chuyện, những câu nói hài hước... của cô được các học sinh nhớ rõ, cập nhật và chia sẻ lại đầy đủ qua những dòng trạng thái, những bài viết: Những câu nói bất hủ của Mrs.Dung; Mrs.Dung thật tuyệt; Những điển tích về Mrs.Dung... Nhiều cư dân mạng thốt lên: “Cô hài không chịu nổi. Đọc mà cười vật vã”, “Thật sự bị mê hoặc bởi cá tính của cô mất rồi”...

Những phát biểu của cô như: “Chúng mày học nhiều làm gì, thủ khoa đại học trường mình năm nay học 2 giờ một ngày, toàn ngồi chơi game. Cô thì tập trung luyện Pikachu (tên một trò chơi) là chính thế mà vẫn dạy hay đấy thôi”, “Có hai mệnh đề đúng mà không cần phải chứng minh: Một là: Cô luôn đúng; Hai là: Nếu cô sai xem lại mệnh đề một”, “Anh chị nào đã lên bảng thì đừng có nói với tôi là học qua qua, xem qua qua. Học qua qua là học như thế nào”, “Với cái đồng lương giáo viên ý mà, chả bao giờ đi ra được khỏi phố Phan Đình Phùng”, “Chửi của tôi là phải nghệ thuật, phải luyện tập bao nhiêu năm đấy”, “Lúc đầu cô đi thi trường cảnh sát nhưng trượt từ vòng gửi xe vì người ta chê răng xấu, thế là bố cô bảo đi sư phạm cho dễ lấy chồng ai ngờ đi không chỉ đỗ mà lại học giỏi mới chết chứ lị”...  luôn thu hút hàng trăm, ngàn lượt yêu thích và bình luận. 

Nhiều thành viên mong muốn ước gì được học cô Dung dù chỉ một lần, được chứng kiến những phút giây vui không thể tả như: Khi thấy học sinh nhìn chằm chằm, sẽ bảo: “Ơ em nhìn gì cô đấy, cô là cô hoàn toàn tự tin vào vẻ đẹp của mình, em nhìn làm cô tự tin ghê cơ”. Nếu được học sinh khen: “Cô ơi, tóc mới của cô đẹp thế, cô xinh thế” thì sẽ ngay tức khắc bảo: “Chuyện, các em cứ toàn nói những định luật không cần phải chứng minh thế nhỉ” hoặc “Bao giờ chả xinh”…

Nhiều học sinh, cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, không chỉ được yêu thích bởi cá tính thẳng thắn và tính cách hài hước, dí dỏm, cô Dung còn được “điểm cộng” trong mắt mọi người bởi gần gũi và hiểu học sinh. Thành viên Mai Anh nói: “Nếu trong lớp có học sinh nào buồn hay khóc thì cô sẽ hỏi thăm ngay hoặc cô sẽ trêu cho cười thì thôi. Mỗi tiết sử của cô đều rất vui và thú vị. Trong giờ học, nếu cô thấy học sinh có vẻ không hứng thú là cô lại kể chuyện vui để lấy tinh thần cho cả lớp. Vì vậy, tiết sử của cô không bao giờ nhàm chán”. Còn Vân Trang thì nhớ lại: “Khi thi trượt ĐH đã nhắn tin tâm sự “cô ơi con trượt rồi” và nhận ngay lời động viên: “Cuộc sống không biết thất bại thì khó thành công lắm con ạ”. Rất đông thành viên chia sẻ: “Nếu có ai hỏi vì sao mình lại yêu quý cô đến thế thì chắc mình phải kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết”…

Chia sẻ với Thanh Niên, cô Dung thổ lộ: “Học trò yêu ai ghét ai là thể hiện ngay dù bằng cách này hay cách khác. Khi được biết có rất nhiều học sinh đã và đang dành tình cảm yêu mến, lập cả hội trên Facebook thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô giá”.

Cô Dung cũng chia sẻ thêm, để những kiến thức lịch sử bớt khô khan, trong quá trình dạy người giáo viên phải biết “thiên biến vạn hóa” để giúp học sinh nhớ bài học lâu mà không nhàm chán. Ngoài ra, việc giảng dạy không thể thiếu được sự dí dỏm vì đa số học sinh đều thích điều này. Khi giáo viên biết truyền đạt kiến thức bằng cách nói nhẹ nhàng và hài hước, học sinh sẽ dễ tiếp thu hơn. 

Bình luận:

“Mình ở tận miền Nam, tình cờ thấy trang và không thể cưỡng lại sự phấn khích khi đọc được những câu chuyện trên Fan Page này. Xin được làm fan của cô. Các thành viên hãy liên tục cập nhật tất tần tật về cô cho cả nhà biết với nhé”. (Tường Vân)

“Nhớ lúc còn đi học... cứ sau tiết sử là tay mình lại lăm lăm cái điện thoại để còn cập nhật những câu nói bất hủ của cô”. (Koan Dzung)

“Cô Dung đã chứng minh một điều, rằng để được học sinh quý trọng và yêu mến không khó. Mong sao có thật nhiều những giáo viên dí dỏm, hài hước như cô để học sinh không phải căng thẳng khi bước vào những tiết học”. (Lê Lê Lê)

 “Một lần nghỉ học có phép. Hôm sau bị cô gọi lên bảng, không trả lời được. Cô hỏi: "Anh nhắc lại cho tôi dòng cuối của đơn xin nghỉ học". Trong lúc nước sôi lửa bỏng bèn trả lời rằng: "Hà Nội ngày...". Thế là cô tha về chỗ. Hôm sau có đứa bạn bị như thế và cô nói thêm một câu: "Anh đừng nói với cô là Hà Nội ngày nữa nhé”. Nhớ cô quá". (Tùng Beboy)

Nguyễn Thanh Nam

>> Giấc mơ làm cô giáo
>> Khi thầy, cô giáo lên phim
>> Cô giáo... nhà thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.