Phát cuồng vì nghiện... chất khử mùi

02/03/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Mỗi ngày cô gái phải ăn nửa chai lăn khử mùi để tránh bị cơn nghiện hành hạ, theo Daily Mail (Anh) ngày 28.2.

(TNO) Mỗi ngày cô gái phải ăn nửa chai lăn khử mùi để tránh bị cơn nghiện hành hạ, theo Daily Mail (Anh)ngày 28.2.

Cô gái Nicole,19 tuổi, tại New York (Mỹ) có cơn nghiện rất khác người. Đó là nghiện ăn chất khử mùi.

Lần đầu tiên cô nếm thử món “lạ” này là khi cô 4 tuổi. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cách đây 2 năm, cô bỗng “nhớ lại” mùi vị của món lạ năm xưa.

Từ đó, mỗi ngày cô ăn khoảng nửa chai lăn khử mùi vốn được dùng để khử mùi vùng “cánh”.

Cơn nghiện này khiến miệng cô khô và bụng co thắt lại. Vì vậy, có lúc cô chuyển qua dùng chất khử mùi dạng xịt để thỏa mãn cơn nghiện kỳ lạ của mình.

Mỗi khi cô cố gắng không ăn món khoái khẩu này thì đầu cô nhức như búa bổ và cô đổ bệnh.

Bác sĩ cảnh báo rằng thói quen này rất có hại cho cô vì trong chất khử mùi có sáp, dầu và nhôm, có thể khiến cô bị lãng trí, tai biến và thậm chí tử vong.

Do vậy, hiện cô đang cố gắng chỉ nếm mỗi ngày một ít món ăn “mềm mại” yêu thích của mình mà thôi.

Đức Trí

>> Tinh tinh nghiện "phim nghèo
>> Nghiện nước
>> “Cai nghiện” cà phê
>> Nghiện uống nước… tiểu
>> Nghiện gà chiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.