TNO

Phát sốt với trào lưu kể về lớp trưởng hồi ấy

10/06/2015 14:44 GMT+7

( iHay ) Những mẩu chuyện kề về lớp trưởng mà mình nhớ nhất đang được cư dân mạng háo hức chia sẻ

(iHay) Những mẩu chuyện kỷ niệm với một anh hay một cô lớp trưởng mà mình nhớ nhất trong suốt 12 năm học phổ thông đang được cư dân mạng hào hứng chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Phát sốt với trào lưu kể về lớp trưởng hồi ấy - ảnh 1

Ảnh minh họa: Shuttestock

“Hãy cùng nói về lớp trưởng mà mình nhớ mãi”, đây là một trong những topic có cùng chủ đề kể chuyện về lớp trưởng đang thu hút rất nhiều cư dân mạng tham gia. 

Trào lưu kể chuyện về lớp trưởng xuất phát từ 12 mẩu chuyện nhỏ được cư dân mạng trích dẫn từ trong những cuốn truyện ngôn tình hay sưu tầm, lược dịch từ những trang mạng xã hội nước ngoài. Ví dụ như: "Lớp trưởng hồi xưa của tôi là một bạn nam nhé. Lúc nào cũng kè kè một quyển sổ nhỏ, chúng tôi không biết trong đó viết những gì. Một hôm tự học, cô bạn ngồi sau tôi nói dối với lớp trưởng là: "Bà dì" tới rồi, muốn đi WC. Kết quả lớp trưởng thần thánh của chúng tôi mở quyển sổ kia ra, nhìn vài giây rồi nói: "Nói dối". Cô bạn kia hỏi tại sao? Lớp trưởng bảo: "Hôm nay là mùng 5. Kỳ sinh lý của cậu là từ ngày 12 đến ngày 17 mà?".

Hay như: "Ta là tổ trưởng, thằng lớp trưởng thì cũng chỉ là tổ viên trong tổ của ta thôi, tới ngày thì ta vẫn bắt nó đi quét lớp như thường, lúc đó thấy mình thật quyền lực .. và cũng chỉ là ngày hôm đó", " Trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm là hoàng đế, giáo viên bộ môn là phi tần, tổ trưởng và võ tướng, phụ trách học tập là quan văn, học sinh giỏi là thái tử. Nhưng mình nghĩ mãi không ra lớp trưởng là cái gì nữa. Lớp trưởng nhất định phải là một người vừa có thể thế xúc với hoàng đế, phi tần, quan văn, võ tước, thái tử. Cuối cùng mình đưa ra được kêt luận: lớp trưởng là thái giám"...

Chủ đề nói về lớp trưởng tiếp tục được hàng nghìn cư dân mạng Việt đóng góp thêm những kỷ niệm cực kỳ phong phú và hài hước. Có lẽ những người đọc cảm thấy thú vị nhất chính là những người đã từng làm lớp trưởng.

Phát sốt với trào lưu kể về lớp trưởng hồi ấy - ảnh 2
Phát sốt với trào lưu kể về lớp trưởng hồi ấy - ảnh 3

Cư dân mạng hào hứng chia sẻ những câu chuyện về lớp trưởng mà họ nhớ nhất - Ảnh chụp màn hình

Nickname Quynh Ha viết: “Lớp trưởng là đứa tội nghiệp nhất trong lớp. Chuyện gì cũng bị thầy cô túm gáy. Mỗi lần có phong trào gì là ăn chửi đến no nê. Làm thì bị chửi là rách việc, không làm thì bị chửi là thiếu năng nổ tích cực. Nghĩ lại thấy tội nó quá (vì mình chửi nó nhiều nhất trong tất cả)”.

“Lớp trưởng hồi lớp 9 ngồi cạnh tui. Trong giờ học ngoại ngữ thằng ngồi sau đưa cho mấy đứa kẹo dừa, tưởng thầy thấy lớp trưởng gương mẫu sẽ không gọi tới, nó bóc kẹo ăn. Kẹo dừa ngày xưa to và dai hơn bây giờ, càng ăn càng dính hai hàm, nhả ra không được, nhai nuốt không xong. Đúng lúc thầy gọi lên trả lời lớp trưởng đứng dậy cứ ư, ư, ư… chảy cả nước miếng ra mà không há được miệng trả lời. Bọn tui ngồi cạnh chẳng dám cười. May mà thầy giáo dễ tính chỉ tưởng lớp trưởng không trả lời được nên cho ngồi xuống”, nickname Vân Đặng hài hước kể lại.

Nguyễn Minh Ngọc cũng chia sẻ: “Lớp trưởng vừa sửa máy chiếu, kiêm sửa máy tính, kiêm bơm mực bút lông, kiêm lau bảng, kiêm chân sai vặt của thầy cô, kiêm đọc điểm, kiêm sửa micro, kiêm làm bảo vệ canh giám thị cho lớp chơi bài, kiêm máy ném phao, kiêm khuôn mặt đại diện cho lớp lấy hình chế ảnh... Lớp trưởng là nô tì của lớp mới phải”.

Bánh Bao Quốc Dân hài hước viết: “Lớp trưởng thường là đứa bị ghét nhất lớp, kiểu hay mách cô này nọ, lớp nghịch cái gì cũng mách, khi lớp trưởng cũng chơi thì không ai thèm nói gì. Nhưng mà nó khổ nhất, lớp hư nó bị chửi, lớp mất đoàn kết nó cũng bị chửi, khi lớp có đứa trốn tiết, vào muộn nó cũng gánh hết. Nhưng mà khi lớp giỏi đều thì cô khen cả, không khen riêng mình nó, khi lớp ngoan thì cô cũng khen cả. Không những thế lớp trưởng còn bị bàn dân thiên hạ đè đầu cưỡi cổ, cái gì cũng lấy nó ra làm lá chắn…”.

Thực ra, những câu chuyện về lớp trưởng chỉ là một phần nhỏ trong kho kỷ niệm khổng lồ về tuổi học trò. Hồi tưởng về lớp trưởng ngày xưa làm cho nhiều người cảm thấy đang đi ngược thời gian trở về thời “nhất quỷ, nhì ma”, khiến cho họ có hứng thú kể hơn và chủ đề “lớp trưởng lớp tôi hồi đó” càng thêm rôm rả.

Nguyên Minh

>> Dân mạng sôi động với trào lưu ăn theo Võ Tắc Thiên
>> Flappy Bird xuất hiện trong clip 'trào lưu năm 2014' của YouTube
>> Dân mạng thích thú với trào lưu 'Hoy đi nha'
>> Thử thách kể tên sách ăn theo trào lưu dội nước đá
>> Sao Việt chết mê với trào lưu ‘gậy tự sướng’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.