
Án mạng kinh hoàng tại Đà Lạt: Mẹ vẫn đều đặn nhận tin nhắn từ con gái
Vụ án mạng kinh hoàng 'chồng sát hại vợ, chôn xác phi tang' ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang khiến người dân thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường chấn động, bàng hoàng.
HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể'.
Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS) đề nghị HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể'.
Theo HĐXX vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể', bị cáo Phạm Thị Thiên Hà có đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa nhưng bị cáo lại cho rằng HĐXX đã ép mình, vì bị cáo không đủ minh mẫn.
Tại tòa, Cao Tài Năng cho biết đã đốt xác chủ nợ vì muốn nạn nhân khi chết được siêu thoát. Tuy nhiên, sau khi giết và phi tang xác anh Dương Công Cường, bị cáo không ăn, không ngủ được và có ám ảnh tội lỗi.
Cao Tài Năng, hung thủ giết chủ nợ rồi cùng vợ đốt xác phi tang ở Hải Dương, sẽ bị xét xử vào hôm nay (18.11)
Phim Mặt nạ gương tập 2: Hoa tranh luận với Tùng “cục sắt” về vật chứng là chiếc bút; ông Nghị phản ứng trước sự nghi ngờ của Hoa.
Người thân của Cao Tài Năng cho biết, nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang này vay mượn nhiều và bị nhiều người đến đòi nợ.
Cự cãi chuyện tiền bạc với chị cùng cha khác mẹ, Đời sát hại nạn nhân. Vợ hờ của Đời chứng kiến nhưng không can ngăn. Cả 2 lãnh án tội giết người.
Tài xế ở Nghệ An lùi xe tải cán chết bé trai rồi bế xác phi tang, xóa dấu vết hiện trường bị khởi tố, bắt tạm giam.
Do mâu thuẫn, Lầu A Chớ dùng dao đâm chết vợ rồi đem thi thể nạn nhân đến một ao nước định phi tang, thì bị người dân phát hiện.
Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai), kẻ giết chết người yêu rồi phân xác phi tang, bị tuyên án tử hình.