Phi Thúy Hạnh - từ văn công thành ca sĩ phòng trà

22/09/2009 23:22 GMT+7

Tính đến nay, Phi Thúy Hạnh đã có thâm niên 20 năm đi hát và cũng ngần ấy năm cô một mình xoay xở nuôi con. Tiềm ẩn trong vóc dáng nhỏ nhắn ấy là sự kiên cường. Mời nghe đọc bài

Gia đình gốc Huế nhưng sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng, từ nhỏ cô bé Võ Thị Hạnh đã tỏ ra có năng khiếu ca hát và thường có dịp trổ tài trong các lễ hội do nhà trường tổ chức. Trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng rồi trở thành cô ca sĩ mặc áo lính khi cô gia nhập Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5. Bảy năm phục vụ trong quân ngũ với quân hàm trung úy nhưng rồi do trắc trở trong cuộc sống gia đình, Hạnh xin phục viên, trở về Đà Nẵng hát trong các phòng trà, vũ trường để nuôi con...

Ba năm sau (1998), nghe theo lời khuyên của nhạc sĩ Quốc Dũng, Hạnh vào Sài Gòn tìm đất sống. Dù được vợ chồng Bảo Yến - Quốc Dũng quan tâm nâng đỡ nhưng do thấy cuộc sống ở trong này khó khăn quá, Hạnh lại khăn gói trở về... Người thứ hai gặp và khuyên Hạnh vào Sài Gòn hát là anh Thanh Liêm (lúc đó đang có phần hùn trong các phòng trà Đồng Dao, Tiếng Tơ Đồng). Hạnh lắc đầu: ”Thôi anh ơi, vào trong đó chen chúc, chầu chực để được hát mệt lắm, trong khi ở Đà Nẵng thì show hát không hết!”. Thanh Liêm bảo: “Cứ vào đây! Sáng em vào, tối có show cho em hát”. Và, Hạnh đã khởi nghiệp ca sĩ trên đất Sài Gòn như thế.

Nụ hôn người lính

Có một điều khá bất ngờ là lúc đó, khi Hạnh hát nhạc Việt, cách phát âm của cô vẫn còn ngọng nghịu bởi suốt 3 năm qua cô chuyên hát nhạc ngoại quốc. Bảo Yến - Quốc Dũng lại phải tận tình chuẩn âm cho cô. Ngay cả cái tên Phi Thúy Hạnh cũng do cặp vợ chồng nghệ sĩ này đặt cho Hạnh khi cô có album đầu tay (hát chung với ca sĩ Nhật Hào) do studio của Quốc Dũng thực hiện. 

Phi Thúy Hạnh ra mắt khán giả Sài Gòn lần đầu tiên ở vũ trường Queen Bee, sau đó cô xuất hiện với tần suất dày hơn ở các phòng trà lớn, được cho là nhộn nhịp nhất vào thời điểm đó như Tiếng Tơ Đồng, Đồng Dao, M & Tôi... Từ đó đến nay, hơn mười năm “lăn lộn” với nghiệp cầm ca trên đất Sài Gòn với bao hạnh phúc cũng như tủi cực, thế mà khi được hỏi về một kỷ niệm đẹp, ấn tượng nhất trong đời ca hát của mình, Phi Thúy Hạnh lại mơ màng, hoài niệm “về một nơi xa lắm”: “Hồi em còn ở đoàn văn công quân đội, có lần đi diễn phục vụ một đơn vị bộ đội ở vùng núi rừng biên giới, khi em hát xong, có một anh lính trẻ chạy lên tặng em một bó hoa dại rồi... ngập ngừng ôm hôn. Cái cử chỉ của anh bộ đội trẻ này em không cho là đường đột mà có một cái gì đó hết sức tình cảm, thậm chí còn thiêng liêng nữa. Dạo đó, em cũng còn trẻ nên rất xúc động và nhớ mãi cái giây phút ấy...”.

Nữ ca sĩ “về từ lòng đất”

Ở Sài Gòn, Phi Thúy Hạnh là một trong số rất ít ca sĩ hát được ở nhiều thể loại nhạc đặc trưng cho mỗi không gian sân khấu: nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh cho sân khấu phòng trà, nhạc ngoại quốc ở các quán bar và nhạc đương đại có chọn lọc ở các tụ điểm. Cô thường chọn cho mình những ca khúc “ít đụng hàng” như: Người về từ lòng đất (Quốc Dũng), Cho tôi lại từ đầu (Trương Quang Lộc), Không thể & có thể (Phó Đức Phương), Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy), Tìm lại giấc mơ (nhạc Nhật, lời Việt)...

Tuy nhiên, Phi Thúy Hạnh thích hát ở phòng trà hơn, vì: “Một phần là ở đó thích hợp với tuổi của em hơn, phần nữa khán giả ở phòng trà đa phần đến để thưởng thức chứ không phải đến để “xem” như khán giả của các tụ điểm. Còn về ca sĩ phòng trà, theo em nghĩ hiện nay số ca sĩ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nói là có đẳng cấp thì hơi quá nhưng ca sĩ phòng trà có dòng nhạc riêng của họ. Không phải ca sĩ nào cũng hát được ở phòng trà, nhất là những người hát nhạc nhẹ, nhạc trẻ, hip hop... Hơn mười năm đi hát ở Sài Gòn, em may mắn là đã được nhiều khán giả yêu thích. Vui nhất là khi hát xong được nhận những tràng pháo tay hoặc những bó hoa của khán giả trao tặng. Điều khiến em xúc động là em cũng đã có một bài hát để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đó là ca khúc Người về từ lòng đất của nhạc sĩ Quốc Dũng. Mười mấy năm trước, hồi mới chân ướt, chân ráo vào Sài Gòn, hát ở tụ điểm 126 - hầu như đêm nào khán giả cũng yêu cầu em hát bài này... Đến bây giờ vẫn có nhiều người nhớ và yêu cầu em hát Người về từ lòng đất, và em cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Ước mơ của em ư? Bình thường thôi mà! Em mong có được sức khỏe, giọng hát và... nhan sắc được tồn tại với thời gian (cười), 2 đứa con trai của em luôn học giỏi, ngoan và thành tài”.

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.