Phiên tòa thứ 14 ‘Kì án trộm dê’: Tranh cãi nảy lửa

13/01/2014 11:32 GMT+7

(TNO) Bị cáo la hét phản đối, luật sư xin phép vắng mặt, bác sĩ theo dõi sức khỏe bị cáo bị hỏi liên tục… đó là những ghi nhận chính về phiên tòa xét xử “kì án trộm dê” trong sáng nay 13.1.

(TNO) Bị cáo la hét phản đối, luật sư xin phép vắng mặt, bác sĩ theo dõi sức khỏe bị cáo bị hỏi liên tục… đó là những ghi nhận chính về phiên tòa xét xử “kì án trộm dê” trong sáng nay 13.1.

>> Ngày thứ 3 phiên tòa thứ 14 ‘Kì án trộm dê’: Bị cáo và mẹ la khóc tại tòa
>> “Kì án” trộm dê hoãn lần thứ 11
>> Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm lần 14: Khiêng bị cáo vào phòng xử án
>> Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm lần thứ 14: Cả phiên tòa chờ... bị cáo
>> ‘Kỳ án trộm dê’ xử phiên sơ thẩm lần thứ 14 

 
Lúc 10 giờ 30 phút, bị cáo Nguyệt được khiêng ra chiếc giường vải bố, đặt nằm ngang trước vành móng ngựa

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) bước vào hội trường, bị cáo Nguyệt tiếp tục la hét.

Chủ tọa phiên tòa vẫn tiếp tục công bố các thủ tục.

Đáng chú ý là đơn xin phép vắng mặt của luật sư (LS) Phan Minh (Đoàn Luật sư TP.HCM).

LS Minh gửi đơn tới tòa xin phép vắng mặt với lý do con LS bị ốm. Chủ tọa phiên tòa không chấp nhận đơn xin phép vắng mặt này.

Ngay sau đó, tòa ra lệnh cho lực lượng công an khiêng bị cáo ra khỏi phòng xử án và tiếp tục phiên xét xử.

LS Nguyễn Toàn Thiện (Đoàn luật sư Bình Thuận) đứng dậy, hỏi: “Xin HĐXX cho biết dựa vào điều luật nào mà xét xử không cần sự có mặt của bị cáo?”, Chủ toạ Võ Tấn Sinh cho biết: “Dựa vào thông tư của ngành công an. Do bị cáo gây mất trật tự nên cần phải đưa ra khỏi khu vực xét xử”.

Ngay sau đó, tòa tiếp tục hỏi về nguồn gốc đàn dê.

Bà Văn Thị Ỏn, mẹ bị cáo Nguyệt, khai trước tòa: “Nguồn gốc của đàn dê do Nguyệt tạo lập. Vợ chồng tôi không biết gì cả!”.

Sau khi vị đại diện của Viện KSND và Hội thẩm nhân dân cho biết không xét hỏi bị cáo, Chủ tọa phiên tòa liền hỏi các chiến sĩ công an tình trạng của bị cáo Nguyệt ra sao. Một công an viên bước vào, báo cáo chị Nguyệt đã tỉnh.

Lúc 10 giờ 30 phút, bị cáo Nguyệt được khiêng ra chiếc giường vải bố, đặt nằm ngang trước vành móng ngựa.

Bác sĩ Lều Mộc Dếnh (cán bộ y khoa được HĐXX yêu cầu đến kiểm tra sức khỏe bị cáo) lên micro nói: “Các chỉ số về mạch và huyết áp của bị cáo bình thường, sức khỏe bị cáo ổn định, có thể xét xử tiếp tục”.

LS Thiện tiếp tục đề nghị công bố biên bản kiểm tra sức khỏe bị cáo.

Sau đó, chủ tọa phiên tòa lại yêu cầu bác sĩ lên công bố sức khỏe bị cáo một lần nữa.

LS hỏi bác sĩ là “làm việc tại chuyên khoa gì, công tác ở đâu?”. Bác sĩ cho biết: “Tôi là bác sĩ đa khoa công tác tại BV đa khoa Bắc Bình Thuận”.

LS Thiện phát biểu tại tòa: “Chủ tọa không đủ tư cách chuyên môn để nói chính xác về sức khỏe bị cáo Nguyệt mà cần phải có một hội đồng y khoa để thẩm định chính xác về tình trạng sức khỏe của bị cáo”.

LS Thiện cho rằng sức khỏe bị cáo có dấu hiệu không bình thường nên cần phải dừng phiên tòa.

Lúc 11 giờ, HĐXX tạm thời nghỉ để hội ý xem có tiếp tục xét xử nữa hay không…

TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Quế Hà

>> Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm thứ 14
>> Nóng bỏng phiên tòa xét xử “kỳ án trộm dê”
>> Lần thứ 13 xét xử kỳ án trộm dê ở Bình Thuận
>> “Kỳ án” trộm dê: Ban Nội chính Tỉnh ủy vào cuộc
>> Kỳ án trộm dê': Bị can tố cơ quan CSĐT lên Viện KSND tối cao
>> Kỳ án trộm dê: Bị can khiếu nại cơ quan CSĐT
>> Kết luận điều tra mới về 'kỳ án trộm dê' vẫn tù mù
>> Triệu tập bị can ‘kỳ án trộm dê’ ở Bình Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.