Phim của Song Seung Hun ‘Voice 4’ hụt hơi khi gần kết thúc

30/07/2021 10:35 GMT+7

Voice 4 ( Âm thanh tội phạm phần 4) chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Tuy nhiên, người xem nhận xét nội dung phim các tập gần cuối không còn hấp dẫn như ban đầu.

Sau 3 phần phim thành công và tạo được dấu ấn riêng, Voice tái xuất với phần 4 vào giữa tháng 6 năm nay trong sự kỳ vọng của khán giả. Ngay trong tập đầu tiên, Voice cho thấy đây vẫn là một trong những sê-ri điều tra phá án, tâm lý tội phạm kết hợp hành động giật gân đáng xem nhất của làng phim ảnh xứ kim chi.
Tập 1 khiến khán giả sởn gai ốc với các cảnh giết người máu me và cách thức ra tay đầy man rợ. Tên sát thủ bí ẩn được gọi là Người Diễn Xiếc và đáng sợ hơn khi lại sở hữu vẻ ngoài giống hệt nữ chính Kang Kwon Joo (Lee Ha Na). Sự xuất hiện của nam thần Song Seung Hun (vai Derek Cho) nói tiếng Anh chuẩn, hành động nhanh nhạy và thông minh càng làm người xem khó mà rời mắt khỏi màn hình.

Tập đầu tiên của Voice 4 mở đầu đầy hấp dẫn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến tập 2 - 3, Voice 4 chuyển sang bối cảnh một hòn đảo tên Fimo tại Hàn Quốc. Đáng buồn thay, sau màn mở đầu nghẹt thở, bộ phim bỗng “chựng lại” vì hàng loạt vụ án vô vị như tìm kiếm người mất tích trong rừng, giết người bỏ xác xuống biển, người tình thầy giáo bắt cóc học sinh… Qua mỗi tập, nỗi ám ảnh mà tên sát nhân để lại ở tập 1 ngày càng mờ nhạt. Đôi khi, khán giả còn quên bộ phim còn có một phản diện lớn nhất là tên Người Diễn Xiếc.
Đặc biệt, Người Diễn Xiếc lại lộ diện danh tính thật khá sớm. Hóa ra, hắn là Dong Bang Min (Lee Kyu Hyung đóng) cố tình hóa trang thành Kang Kwon Joo. Dong Bang Min cũng là người bị đa nhân cách và giấu sự độc ác bên ngoài vỏ bọc quý ông lịch lãm, hoàn hảo.

Kẻ giết người (trái) có gương mặt giống hệt nữ chính Kang Kwon Joo

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Phản diện chính của phim là Dong Bang Min xảo quyệt

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trên màn ảnh Hàn Quốc, chứng rối loạn đa nhân cách thường xuất hiện trong các câu chuyện về kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, nếu được khai thác tốt thì rối loạn đa nhân cách sẽ trở thành một yếu tố hấp dẫn, còn nếu ngược lại thì chỉ đem lại sự nhàm chán và dễ đoán. Ở Voice 4, tên phản diện Dong Bang Min lại rơi vào trường hợp thứ hai, không tạo nên dấu ấn đáng nhớ nào dù phim đã gần đi đến hồi kết.
Bên cạnh đó, khán giả còn thất vọng khi khả năng thính giác siêu nhạy bén của Kang Kwon Joo không được khai thác triệt để trong Voice 4. Điều này ít nhiều cũng khiến các fan ruột của sê-ri Voice phật lòng. Bởi chuyện Kang Kwon Joo bị lép vế cũng đồng nghĩa với chi tiết "âm thanh" của phim không còn là quan trọng và là yếu tố chính của toàn bộ mạch phim. Trong suốt các tập phim vừa qua, nam chính Derek Cho gần như chiếm toàn bộ “spotlight” nhờ các phân đoạn hành động đẹp mắt và đầu óc có lượng kiến thức khổng lồ đủ mọi lĩnh vực chuyên môn. 

Khán giả mong đợi màn đối đầu giữa Kang Kwon Joo (trái) và Dong Bang Min trong hai tập cuối Voice 4

ẢNH: POSTER PHIM

Dù vậy, Voice 4 vẫn giữ được nhịp phim nhanh, kịch tính cũng như duy trì được mức rating (lượng người xem trung bình) liên tục khoảng 3 đến 3,9% suốt 12 tập phim vừa qua. Ngoài ra, đứa con tinh thần của đạo diễn Shin Yong Hwi còn ăn điểm nhờ biết khéo léo lồng ghép các vấn đề xã hội như chơi chất cấm, bạo lực gia đình, mê tín dị đoan… Khán giả đang mong đến hai tập cuối (13 và 14) lên sóng vào tối 30 và 31.7 sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ, tên Dong Bang Min sẽ phải trả giá cho những tội ác kinh khủng mà hắn gây ra.
Voice 4 do Shin Yong Hwi làm đạo diễn, Ma Jin Won viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn Song Seung Hun, Lee Ha Na, Kang Seung Yoon, Son Eun Seo, Baek Sung Hyun…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.