'Phố cờ' sôi động trước giờ U.23 Việt Nam quyết đấu U.23 Qatar

23/01/2018 15:03 GMT+7

Nhiều tuyến phố cổ ở Hà Nội đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, nhộn nhịp không khí mua bán đồ trang trí cổ vũ phục vụ người hâm mộ bóng đá trước giờ đội tuyển U23 Việt Nam so tài với U.23 Qatar.

15 giờ chiều nay, 23.1, trận đấu tứ kết U23 Việt Nam - U23 Qatar mới đắt đầu nhưng ngay từ trưa cùng ngày, nhiều người hâm mộ đã tìm đến khu phố cổ quen thuộc để mua cho mình những đồ dùng cổ vũ cho đội tuyển U.23 Việt Nam ngay trước giờ bóng lăn.
Như thường lệ, khu vực đầu phố Lương Văn Can, dọc theo quyến phố Hàng Gai, Hàng Bông vẫn là những “phố cờ” quen thuộc của nhiều người hâm mộ bóng đá.
Trận thắng của U23 Việt Nam trước Iraq tối thứ 7 vừa qua (ngày 19.1) mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam trên khắp đất nước. Ở Hà Nội, trận đấu này cũng giúp cho nhiều cửa hàng bội thu khi lượng cờ, nón, đề can lá cờ đỏ sao vàng cắt hình trái tim được người hâm mộ mua sắm tấp nập để đổ ra đường mừng chiến thắng.
Chủ cửa hàng số 80 phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, tiết lộ tối 19.1, cửa hàng này đã bán ra trên 2.000 lá cờ, giá thấp nhất là 50.000 đồng, cùng vô số dải ruy băng mang dòng chữ “Việt Nam chiến thắng”, nhiều đề can hình quốc kỳ.
Dù chưa biết kết quả trận cầu chiều nay ra sao, nhưng cửa hàng này đã dự trữ hàng nghìn lá cờ, hy vọng vào bữa tiệc mừng chiến thắng tối nay nếu đội nhà đánh bại U23 Qatar.
Phố Hàng Bông trưa nay cũng có sự thay đổi lớn. Nhiều cửa hàng bình thường chỉ là tiệm thiết kế thi công quảng cáo, điểm bán ghế trẻ em ngồi xe máy, ô tô. Nhưng từ trưa nay, cờ Tổ quốc, nón lá và những chiếc áo đỏ in hình ngôi sao năm cánh đã nhuộm kín cửa hàng.
“Bóng đá đã khiến không khí mua bán cờ, đồ dùng cổ vũ bóng đá sôi động trở lại sau nhiều năm vắng vẻ. Tôi cũng tranh thủ dịp này để bán hàng phục vụ người hâm mộ. Cầu cho Việt Nam thắng trận tối nay”, chị Thuận bán hàng ở số 95 Hàng Bông, cho biết.
Ghi nhận tại phố Hàng Gai, nhiều cửa hàng cũng tấp nập chuyển thêm cán cờ, cờ về bán cho khách. Chị Chu Ánh Tuyết, giám sát Nhà hàng Max Beer Garden phố Phó Đức Chính, cho biết toàn bộ chỗ ngồi tại nhà hàng đã được khách đặt kín để xem bóng buổi chiều.
Tranh thủ trước giờ bóng lăn, chị Tuyết lên phố Hàng Can mua cờ, đề can, ruy băng để tặng khách đến uống bia, xem bóng đá. “Khách đến quán chiều nay sẽ được tặng đề can, ruy băng miễn phí để cùng nhau cổ vũ cho các tuyển thủ thi đấu”, chị Tuyết nói.
Cũng theo ghi nhận, cờ Tổ quốc cỡ lớn bình thường được bán với giá 30.000 đồng nhưng đến trưa nay, giá mỗi lá cờ đã tăng lên 40.000 đồng, loại có thêm cán là 50.000 đồng. Đề can, ruy băng giá bán buôn và lẻ dao động từ 3.000 - 10.000 đồng là những mặt hàng bán chạy nhất.
Bên cạnh đó, sản phẩm cổ vũ bóng đá còn có thêm nón lá, áo phông in hình cờ đỏ sao vàng, giá từ 40.000 - 60.000 đồng, cũng được khách đặt mua nhiều phục vụ cho các đội, nhóm tổ chức xem bóng đá, cổ vũ tập thể.
U23 -Viet-Nam
Nhiều người hâm mộ lên phố Hàng Gai mua đồ trang trí cổ vũ đội tuyển U.23 Việt Nam Ảnh Hoàng Phan
U23 -Viet-Nam
Chị Chu Ánh Tuyết đi lên phố Hàng Gai mua đề can quốc kỳ về tặng khách đến nhà hàng xem bóng đá Ảnh Hoàng Phan
U23 -Viet-Nam
Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Bông đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng Ảnh Hoàng Phan
U23 -Viet-Nam
U23 - Viet-Nam
U23 -Viet-Nam
U23 -Viet-Nam
Hàng loạt cửa hàng đã dự trữ số lượng lớn cờ, đồ cổ vũ bóng đá phục vụ người hâm mộ Ảnh Hoàng Phan
U23 -Viet-Nam
Không khí mua bán đồ cổ vũ bóng đá tấp nập trên phố Hàng Bông Ảnh Hoàng Phan
U23 -Viet-Nam
Cửa hàng của chị Thuận số 95 Hàng Bông ngày thường bán ghế trẻ em xe máy, xe đạp nhưng nay chuyển qua bán cờ, đồ cổ vũ bóng đá Ảnh Hoàng Phan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.