Phong lan trên vùng đất mặn

24/08/2006 22:10 GMT+7

Chúng tôi đến vườn hoa phong lan Châu Lan (ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, Cần Giờ, TP.HCM) vào một buổi chiều cuối tuần. Khác với khung cảnh xung quanh là cây đước và những loại cây đặc thù của cánh rừng ngập mặn, vườn phong lan của anh Đinh Văn Châu vươn lên đầy sức sống.

Với ý chí quyết tâm vượt lên chính mình, anh Châu đã âm thầm nghiên cứu, tìm hiểu về loài hoa này. Anh đã đi nhiều cơ sở trồng lan xem người ta làm ra sao. Sau một thời gian tìm tòi anh thấy loại hoa này cũng dễ tính. Anh bắt đầu trồng thử. Lứa lan đầu tiên anh thử nghiệm là 900 cây. Không ngờ những cánh hoa quý phái này lại chịu được cái nắng, cái gió của vùng đất Cần Giờ. Nghĩ là làm, anh đã bàn bạc cùng gia đình và mạnh dạn cầm giấy tờ quyền sử dụng đất đến ngân hàng địa phương vay vốn. Nhưng với lý do mô hình chưa có trong dự kiến của huyện và họ lo ngại về đầu ra, mặc dầu anh đã chứng minh nhưng cũng không được chấp nhận. Không chịu bó tay, anh tiếp tục đến ngân hàng huyện bạn. Với dự án anh lập ra, xét thấy khả thi, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nhà Bè đã cho anh vay 800 triệu đồng.

Có được số vốn trong tay, anh lần lượt triển khai dự án của mình trên mảnh vườn gần 3.000m2. Khi chúng tôi đến là lúc anh đang thu hoạch lứa hoa đầu tiên, tuy chưa đều lắm nhưng cũng đầy hứa hẹn. Với bài toán mà anh Châu đưa ra: Sau khi đầu tư khoảng 10 tháng, có thể cắt cành giống giao lại cho chủ vựa, anh cũng thu được 80% vốn về cây giống. Còn lại cái gốc, chăm bón tiếp một thời gian ngắn, nếu mỗi gốc cho 4 bông thì anh thấy cũng "khỏe" rồi.

H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.