Phong lan xuống phố

06/02/2015 13:33 GMT+7

Những ngày này, phong lan được bày bán ở các đường Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Trần Phú… (TP.Kon Tum) toàn là hàng “độc”, với giá cả đắt hơn hẳn ngày thường. Ấy là những loài lan được chăm sóc cả năm để bán ra trong dịp tết.

Những ngày này, phong lan được bày bán ở các đường Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Trần Phú… (TP.Kon Tum) toàn là hàng “độc”, với giá cả đắt hơn hẳn ngày thường. Ấy là những loài lan được chăm sóc cả năm để bán ra trong dịp tết.

 
Phong lan bày bán trên đường phố Kon Tum Phong lan bày bán trên đường phố Kon Tum - Ảnh: Phạm Anh
Làng Plei Groi, xã Chư Hreng, TP.Kon Tum được giới chơi lan mệnh danh là “làng phong lan”, bởi đi vào đây sẽ thấy phong lan đủ sắc màu. Chị Y Sương cho hay, 14 năm mua bán phong lan, thì hầu như tháng giáp tết nào việc mua bán phong lan cũng tấp nập hơn. Hằng ngày, Y Sương mua mấy chục kg đến một tạ phong lan/ngày, rồi sau đó phân loại từng loài, định giá rồi liên hệ các mối mua hàng trong tỉnh và ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng. Ngoài Y Sương, tại làng Plei Groi này còn có 3 điểm thu mua phong lan lớn như thế, đặc biệt, tất cả đều là phụ nữ người Ba Na, ai cũng bận rộn không nghỉ tay những ngày này.
Nếu như buổi chiều, làng Plei Groi tấp nập mua thì mỗi buổi sáng sớm, cả làng này chộn rộn với việc chở, gùi phong lan từ làng ra các đường phố TP.Kon Tum bày theo các vỉa hè để bán. A Lư cho hay, tất cả loài phong lan nở hoa trong dịp tết như: ô lồi, trúc phật bà, nghinh xuân, đen rô, mành trúc, dã hạc… đều được chăm chút cả năm trời ở nhà, tháng giáp tết lại mang ra phố bán. Mỗi gia đình ai cũng chuẩn bị từ vài chục đến vài trăm giò lan như thế để bán. Bởi tháng giáp tết, khách dễ tính hơn nên thấy thích giò nào là mua bằng được giò đó, nên kiếm lời cũng nhiều hơn ngày thường.
Chỉ giò nghinh xuân (hay còn gọi đai châu), A Lư bảo ngày thường chỉ 200.000-300.000 đồng/giò, như dịp tết, nó ra hoa sẽ bán từ 500.000-600.000 đồng/giò, có khi cao hơn nữa, tùy theo nhánh và lượng hoa nở ra của giò lan. Hoặc đơn giản nhất là loài hồ điệp, ngày thường 70.000 đến 100.000 đồng/giò. Đến gần tết, giá một giò lan này lên 220.000 đến 250.000 đồng/giò. “Thế nhưng có ngày mang ra ít, bán không hết”, A Hùng, một người bán lan trên đường Bà Triệu, TP.Kon Tum nói.
Phong lan là loài hoa treo ngược ngậm sương hút gió để sống. Nó không kiêu sa như các loài khác mà khiêm nhã, nhẹ nhàng, hương hoa quyến rũ. Khi ra hoa, dâng hiến hương sắc chung, khiến cả vùng xung quanh nó thêm mỹ lệ, cho người phải ngẩn ngơ khó dứt áo quay lưng. Chị Y Min cho rằng, ai muốn bán được giá cao thì phải giữ lan được nét tự nhiên. Vì vậy, có có người tạo dáng cho lan bằng những khúc cây rừng xù xì, làm nổi cái đẹp thanh tao của phong lan. Người thì ghép lan vào các mảnh gỗ to với hình thù uốn lượn. “Cao tay” hơn, có người ghép nhiều gốc lan trên một thân cây gỗ, tết ra hoa bán vài chục triệu đồng/giò.
Theo A Lưu, những người bán lan như anh, tháng tết này bán một vài trăm giò lan, kiếm lời mỗi ngày được vài trăm ngàn, lo được cái tết cho gia đình là vui nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.