Cuộc giải cứu lịch sử

21/10/2010 11:20 GMT+7

(TNTS) Ngày 5.8.2010, hầm mỏ ở San Jose, Chile bị sập, vùi lấp 33 thợ mỏ ở dưới độ sâu 688m. Tưởng như vô vọng, nhưng kỳ diệu thay, sau 17 ngày mất liên lạc, vào ngày 22.8 đội cứu hộ đã liên lạc được với các thợ mỏ. Cả 33 người hầu như hoàn toàn khỏe mạnh và chính vì thế ngày 31.8, chính quyền Chile bắt đầu chiến dịch giải cứu vô tiền khoáng hậu.

Bước đầu, người ta khoan ba đường dẫn có đường kính hơn 10 cm để bơm thêm ô-xy, thức ăn, thuốc uống, dụng cụ y tế cũng như luồn dây điện thoại và đường dây dành cho video camera. Sau đó đội cứu hộ thực hiện đường khoan chính. Dự kiến đến khoảng tháng 12.2010 việc giải cứu mới bắt đầu. Tuy nhiên, đội cứu hộ đã chạy đua với thời gian, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sớm hơn dự kiến rất nhiều.

Ngày 9.10 mũi khoan chính hoàn tất, mở lối xuống hầm đường kính xấp xỉ 70 cm. Sau đó lồng cứu hộ mang tên Phoenix được đưa xuống vận hành thử. Chiều tối ngày 12.10 và cả ngày 13.10, sau 69 ngày đêm sống trong lòng đất, toàn bộ 33 thợ mỏ được giải cứu thành công. TNTS giới thiệu một số hình ảnh xúc động và những khoảnh khắc không thể nào quên của cuộc giải cứu này.


Các thợ khoan vui mừng khi ngày 9.10, đường khoan chính hoàn tất, sẵn sàng cho việc giải cứu


Tổng thống Chile - Sebastian Pinera (thứ 4, từ phải qua) kiểm tra độ an toàn của lồng cứu hộ Phoenix  


Vào lúc 0 giờ 10 phút (Chile/10 giờ 10 phút giờ Hà Nội), lồng cứu hộ đưa lên mặt đất thợ mỏ đầu tiên - anh Florencio Avalos, 31 tuổi. Trong ảnh, Tổng thống Chile - Sebastian Pinera (áo đỏ), ôm chúc mừng Avalos, phía sau là vợ và con trai anh đang nghẹn ngào, không nói nên lời


Khóc, cười, nguyện cầu, bồn chồn, lo lắng, chờ đợi… là tâm trạng chung của những người thân, bạn bè… trên mặt đất chứng kiến trực tiếp cuộc giải cứu 


Thợ mỏ trẻ tuổi nhất - Jimmy Sanchez, 19 tuổi - khi vừa được đưa lên mặt đất


Sau khi được giải cứu, thợ mỏ được nằm trên cáng đưa lên trực thăng để đến bệnh viện khám và điều trị sức khỏe


Luis Urzua (đeo kính), 54 tuổi, trưởng ca trực vào thời điểm hầm mỏ bị sập là người cuối cùng trong số 33 thợ mỏ được đưa lên mặt đất


Niềm vui ngày trở về. Ảnh: AFP

Ngụy Vô Kỵ
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.