
TP.HCM: Điều tra vụ bé gái tử vong cạnh người mẹ nằm bất động trong phòng trọ
Phát hiện chị N. nằm bất động trong phòng trọ, bé gái con của chị thì tử vong, người dân gọi báo công an.
Vì muốn chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi) đã ra ngoài thuê trọ để nhường lại căn nhà của mình cho các sinh viên đến ở miễn phí.
Từ ngày mai (14.2), sinh viên các nơi sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học ở nhà do dịch Covid-19.
Rời thành phố về quê đón tết, nhiều người canh cánh nỗi lo bị trộm cắp đột nhập phòng trọ. Điều thắc mắc của họ là nên gửi đồ ở đâu cho an toàn?
Ngửi thấy mùi hôi trong khu trọ, nhiều người tỏa ra đi tìm thì phát hiện người nam đã chết trong tư thế treo cổ.
Bố mẹ đi làm, 2 anh em gồm bé trai 7 tuổi và bé gái 5 tuổi ở đang ở phòng trọ thì bị cướp vào, đứng ngoài hù dọa, uy hiếp, lấy đi chiếc iPad mà bé trai đang dùng để học trực tuyến.
Chị T.T.B.P (25 tuổi, quê Tỉnh Bình Dương, hiện ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) đến trụ sở công an trình báo bị trộm cắt khóa nhà trọ, lấy xe máy cùng nhiều giấy tờ liên quan.
Gia đình chồng Tây, con lai khờ khạo đầm ấm của mợ Ba tưởng chừng trọn vẹn cho đến khi chia ly vì 'cơn bão Covid-19' cướp mất chồng bà. Những di chứng hậu Covid với bà cũng không bằng việc căn phòng trống trải đi nhiều khi vắng cậu Ba.
Thách thức đánh nhau vì tiếng nẹt pô xe máy lớn trong khu nhà trọ giữa khuya, Nguyễn Bảo Quốc (ngụ Kiên Giang) cầm dao đâm Vũ tử vong.
Mất việc, không có thu nhập vì dịch Covid-19 mà phải gồng gánh tiền thuê phòng trọ mỗi tháng là khó khăn của rất nhiều công nhân và lao động tự do. Đó cũng là nỗi lo cản bước người lao động quay lại thành phố làm việc.
Sắp tới đây, khi sinh viên trở lại thành phố để học trực tiếp, nhu cầu thuê phòng trọ sẽ sôi động. Vậy những địa điểm, giá cả phòng trọ hiện nay ra sao?