Phóng viên bị sát hại, một tờ báo Mexico tuyên bố đóng cửa

03/04/2017 08:28 GMT+7

Tòa soạn báo Norte ở thành phố Juarez, Mexico ngày 2.4 đã quyết định đóng cửa tờ báo sau cái chết thương tâm của một nữ phóng viên.

Số báo ra hôm 2.4 là bản in cuối cùng của tờ nhật báo Norte tại Mexico sau 27 năm phát triển. Thông báo này được ông chủ của Norte - Oscar Cantú Murguía đưa ra cùng ngày. 

Quyết định bất ngờ này được đưa ra sau cái chết của nữ nhà báo Miroslava Breach hôm 23.3. Theo AP, bà Breach là phóng viên của tờ La Jornada, đồng thời cũng cộng tác với tờ Norte. Bà bị bắn 8 phát đạn ngay bên ngoài gara để xe của mình và tử vong khi được đưa đến bệnh viện. La Jornada cho biết tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, một trong ba đứa con của nữ phóng viên này đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắn. 
Ông Cantú nói rằng Norte không muốn có thêm bất kỳ phóng viên nào phải trả cái giá quá đắt như vậy vì công việc của mình. 
Chỉ tính trong tháng 3 vừa qua, đã có ba nhà báo thiệt mạng ở Mexico. Trước bà Breach, một nhà báo tên Ricardo Monlui Cabrera đã bị bắn chết ngay trước mặt vợ con hôm 19.3. Nhà báo Cecilio Pineda Birto của tờ La Voz de Tierra Caliente cũng bị sát hại.
Hồi tuần rồi, ông Armando Arrieta Granados, Tổng biên tập tờ La Opinion (bang Veracruz, Mexico), cũng bị bắn trọng thương trong lúc về nhà. Trung tâm bảo vệ nhà báo (CPJ) đã kêu gọi mở cuộc điều tra toàn diện về vụ tấn công nhằm vào ông Arrieta.
Tổ chức Phóng viên không biên giới hồi tháng 2.2016 đánh giá Mexico hiện là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo ở Mỹ Latin. Trong giai đoạn 2000 - 2006, có đến 99 phóng viên bị giết ở Mexico, trong đó có 19 nhà báo bị sát hại ở bang Veracruz. Trong khi đó, CPJ cho biết kể từ năm 1992 đến nay, ít nhất 38 nhà báo ở Mexico bị giết hại vì những lý do liên quan đến công việc của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.