Phóng viên nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam qua đời

04/02/2012 17:55 GMT+7

(TNO) George Esper, người tường thuật sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 79 vào đêm 2.2 sau khi gặp một loạt các vấn đề về tim mạch, theo hãng BBC.

Là một phóng viên của hãng AP trong phần lớn sự nghiệp, Esper đã dũng cảm từ chối di tản khỏi Sài Gòn vào tháng 4.1975.

Tin tức này đã được đăng trên trang nhất của tờ New York Times vào lúc đó.

Esper từng tường thuật một số sự kiện lớn cho hãng AP, bao gồm vụ thảm sát ở Guyana vào năm 1978 và cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất vào năm 1991.

Ông trở lại Việt Nam vào năm 1993 khi được chọn để mở văn phòng đầu tiên của hãng AP tại Hà Nội thời hậu chiến.

Trong thông báo về cái chết, người con trai của Esper mô tả ông là một người vị tha, hết mình vì công việc.

“Ông ấy yêu thích du lịch thế giới và tìm kiếm những câu chuyện cho hãng AP", Thomas Esper nói.

Sơn Duân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.