Phóng viên thử áo giáp chống dao, phải nhập viện cấp cứu

08/01/2016 15:52 GMT+7

Nghề phóng viên đôi khi được dùng thử miễn phí nhiều thứ, bao gồm áo giáp chống dao. Trước ống kính, một anh chàng phóng viên ở Israel đã tận hưởng cơ hội đó, cho người khác đâm thoải mái rồi… vào thẳng bệnh viện.

Nghề phóng viên đôi khi được dùng thử miễn phí nhiều thứ, bao gồm áo giáp chống dao. Trước ống kính, một anh chàng phóng viên ở Israel đã tận hưởng cơ hội đó, cho người khác đâm thoải mái rồi… vào thẳng bệnh viện.

Phóng viên Israel tình nguyện thử áo giáp chống dao đâm, và rồi phải nhập viện vì dao đâm vào da thịt - Ảnh chụp clipPhóng viên Israel tình nguyện thử áo giáp chống dao đâm, và rồi phải nhập viện vì dao đâm vào da thịt - Ảnh chụp clip
Anh chàng phóng viên thích thử tên Eitam Lachover, làm việc cho kênh truyền Channel 1 là nhân vật chính. Mà có lẽ phải gọi đó là tai nạn nghề nghiệp mới đúng, bởi anh ta đang đưa tin về một loại áo giáo chống dao mới, hứa hẹn bảo vệ người Israel hiệu quả. Đó là một bản tin cực kỳ hữu ích trước tình trạng hàng loạt cư dân Israel bị người Palestine đâm liên tục, hầu như ngày nào cũng xảy ra trong suốt mấy tháng qua.
Với vẻ mặt cực kỳ thư giãn, Lachover đã để cho đại diện của FMS Enterprises Migun, công ty sản xuất loại áo chống dao, đâm anh ta nhiều nhát liên tục vào lưng để chứng minh sự hiệu quả của cái áo giáp. Không may, lưỡi dao đã chạm tới da thịt anh ta!
Khen cho anh phóng viên kiềm chế rất giỏi trước ống kính, thậm chí không la lấy một tiếng, gương mặt vẫn tươi tỉnh.
Sau đó, anh ta lên sóng kể rằng chuyện cũng chẳng có gì to tát, anh ta chỉ việc “uống vài viên thuốc giảm đau, khâu vài mũi và nghỉ ngơi là xong”.
Thế nhưng sau chuyện này, Lachover bảo sẽ không nhanh nhảu thử sản phẩm kiểu như thế này nữa.
Quay lại với bản tin ban đầu Lachover đưa về áo giáp chống dao, lúc đó Lachover cho biết loại áo này sắp sửa được phân phát cho binh lính Israel, những người thời gian qua bị đâm nhiều nhất.
Sau sự cố này, báo Globes dẫn tuyên bố của nhà sản xuất FMS Enterprises Migun nói rằng cái áo không bị rách, nguyên nhân là do anh chàng phóng viên lúc lắc người, khiến con dao... trượt khỏi phần áo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.