“Phu chữ” Huỳnh Dũng Nhân ‘Bỗng lại hờn lại nhớ’...

17/01/2021 17:00 GMT+7

Tập thơ Bỗng lại hờn lại nhớ vừa ra mắt đầu năm 2021 của “phu chữ” Huỳnh Dũng Nhân là tập thơ thứ tư của anh.

Trước đó với Dã quỳ tím (2016), Tự tình với Facebook (2017), Ký ức chao nghiêng (2019), và giờ đây, với Bỗng lại hờn lại nhớ (2021), nhà báo Huỳnh Dũng Nhân “dọc ngang mấy cõi đường trần” đã qua cái thời bị coi là một “nhà thơ trẻ”.
Đại thi hào Puskin đã từng nói: “Cuộc sống là cánh đồng màu mỡ để cho thơ bén rễ sinh sôi”. Đối với nhà báo - nhà văn - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân, câu nói đó càng đúng hơn bao giờ hết. 45 năm cầm bút, 65 năm chiêm nghiệm cuộc đời, cái chiêm nghiệm đó của nhà thơ đã thực sự là “cánh đồng màu mỡ” để những vần thơ trong Bỗng lại hờn lại nhớ cất cánh với bao trăn trở, suy tư.
Không cầu kỳ, không cảnh vẻ, Huỳnh Dũng Nhân bước ra từ cuộc sống ngồn ngộn chất phóng sự, giữ những tâm tư và rung động trước con người, trước cuộc sống của mình gửi vào những vần thơ đầy chất tự sự, đầy trăn trở và dằn vặt trong tập thơ Bỗng lại hờn lại nhớ.
Tôi hỏi nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân, vậy anh nhớ gì, hờn gì? Nhà thơ nói, thật khó xác định được chính xác là gì. Cái tuổi già, tuổi về hưu thường ôn cố tri tân, thỉnh thoảng lại hờn lại giận, lại trách móc, lại nhớ nhung những điều rất vu vơ…
Nhưng mà như thế mới là thơ chứ. Được biết đây là tập thơ được tác giả làm trong thời gian rất ngắn, chỉ trong năm 2020 như một cuốn "nhật ký bằng thơ". Người “thư ký của thời đại” không bao giờ đứng ngoài cuộc sống, luôn nhìn, luôn sống trong thời đại để nắm bắt được những cái ý, cái tứ hay, chuyển tải sang tác phẩm thơ vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang âm hưởng của cuộc sống.
Câu chuyện của nhà thơ bắt đầu từ Gia đình thương yêu đến việc chiêm nghiệm lại Một chút riêng tư của bản thân. Không bỏ qua dòng chảy thời đại, những câu chuyện “đây đó quanh tôi” không chỉ là những vinh quang của ngày hòa bình mà còn là sự trăn trở, nỗi nhớ niềm thương với quê hương, với những câu chuyện của đất nước.
Chuyện thời Covid nóng hổi trong năm 2020 cũng được nhà thơ viết lại bằng những cảm xúc của mình, về những ngày cách ly, những ngày cả nước chung tay một lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch.
Chính vì nhờ bám sát thời cuộc, biết tận dụng kỹ năng quan sát tinh tế của một nhà báo vào thơ nên Bỗng lại hờn lại nhớ là tuyển tập của những bài thơ thực sự “chắc tay”, có ý tứ sâu sắc, có những câu thơ đắt giá. 
Có những lúc nhìn lên trần nhà
Tôi thấy con thạch sùng bò ngược
Nhưng con thạch sùng lại nhìn tôi cười cợt
Thằng người kia đi ngược, lạ đời”...
(Có những lúc)
Tác giả đã quan sát, so sánh, tưởng tượng, chiêm nghiệm để những câu thơ có nhiều hình ảnh, tầng ý nghĩa.
Huỳnh Dũng Nhân quan niệm thơ phải dễ hiểu từ những cảm xúc thật, để người thưởng thức thơ tìm được sự đồng cảm với tác giả. 40 năm làm báo, 15 năm bước vào làng thơ, “phu chữ” Huỳnh Dũng Nhân công nhận làm báo dễ hơn làm thơ. Người làm báo chỉ cần bám sát hiện thực, bám vào sự thật, vấn đề, chi tiết còn người làm thơ phải từ hiện thực, bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh, sự tưởng tượng và cảm xúc cất lên thành tác phẩm.
Sau những năm miệt mài cầm bút vẽ, viết văn, viết báo, anh đã có 30 đầu sách ra mắt bạn đọc. Bỗng lại hờn lại nhớ (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2021) là tập thơ của những trăn trở rất đời, rất đáng yêu và đáng suy tư của “phu chữ” Huỳnh Dũng Nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.