Phương Dung kể chuyện bị phản đối khi diễn cùng vũ công mặc áo dài phối... bikini

Thành Long
Thành Long
26/04/2019 11:05 GMT+7

Trong chương trình Hãy nghe tôi hát, ca sĩ Phương Dung kể lại kỷ niệm trình diễn tại Bangkok (Thái Lan). Việc ban tổ chức yêu cầu các vũ công mặc áo dài cùng bikini khiến nhiều khán giả ngoại quốc phản đối.

Tập 5 Hãy nghe tôi hát với chủ đề ca sĩ Phương Dung mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong đêm thi, Đan Chi diện áo dài trắng, tái hiện hình ảnh “nhạn trắng Gò Công” trẻ trung, sôi động thông qua tiết mục Hình ảnh người em không đợi. Phần thi của nữ thí sinh khiến Phương Dung không khỏi xúc động. Trên sân khấu, giọng ca Chuyến tàu hoàng hôn bồi hồi kể lại những kỷ niệm trong ngày đầu chập chững bước vào nghề khiến người xem thích thú.
Phương Dung cho biết năm 19 tuổi, bà vinh dự được mời biểu diễn ca khúc Hình ảnh người em không đợi trên sân khấu lớn nhất ở Bangkok. Để thêm phần hấp dẫn, ban tổ chức sắp xếp cho 12 vũ công hỗ trợ tiết mục của giọng ca sinh năm 1946. “Chỉ khác một điều là họ mặc áo dài mà không mặc quần dài. Ban tổ chức bắt mặc bikini bên trong, mặc áo dài phía ngoài”, Phương Dung chia sẻ.
Tùng Lâm giành chiến thắng trong đêm thi thứ 5 của Hãy nghe tôi hát Ảnh: BTC
Theo lời “Nhạn trắng Gò Công”, việc các vũ công hỗ trợ mặc trang phục phản cảm đã vấp phải những nhận xét trái chiều từ phía khán giả ngoại quốc. Bà nhắc lại: “Người ngoại quốc hỏi tôi rằng bây giờ Việt Nam mặc áo dài không mặc quần hay sao. Tôi nói ông thầy dạy rằng dancer mặc vậy cho gợi cảm, nhưng người ngoại quốc phản đối. Cả tháng đó, các vũ công đều mặc như vậy, chỉ riêng tôi được diện bộ áo dài trắng. Đó là điều mắc cười và không đẹp trong mắt người nước ngoài đi xem mình hát”.
Anh Đào tiếc nuối chia tay chương trình Ảnh: BTC
Cũng trong đêm thi, màn trình diễn của Tùng Lâm trong ca khúc Làng tôi nhận được nhiều lời khen từ phía giám khảo. Với lời ca quen thuộc, nam ca sĩ dàn dựng tiết mục với hình ảnh chủ yếu là cây tre Việt Nam. Điều này khiến ca sĩ Đông Đào khá tâm đắc. Cô nhận xét: “Em là người sáng tạo, bài này rất khó nhưng em dám liều lĩnh để tạo một cách chuyển tông tạo cảm xúc dâng trào. Em hát hay lắm”.
Trong khi đó, giám khảo Thái Châu đánh giá Tùng Lâm là ca sĩ trẻ hiếm hoi mà ông thấy hát Làng tôi hay như vậy. Phương Dung cũng đồng tình với nhận xét này. Kết quả, nam ca sĩ nhận về 39,8 điểm, giành giải nhất tuần thứ hai tại Hãy nghe tôi hát. Trong khi đó, Anh Đào là thí sinh có tổng điểm số thấp nhất qua 5 đêm thi nên đành nói lời chia tay chương trình trong sự tiếc nuối của khán giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.