Phương Dung: Đi mua đồ chay, chủ quán thấy tôi bảo 'ác quá, ăn chay làm gì?'

18/12/2021 09:05 GMT+7

Tham gia chương trình Hạnh phúc ở đâu, diễn viên Phương Dung đã trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật nhiều thăng trầm. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng thoải mái chia sẻ về chuyện đời tư và cuộc sống hiện tại của mình.

Phương Dung tiết lộ bị khán giả ghét cay ghét đắng, đi mua đồ không ai bán vì đóng vai phản diện Tào Thị

chụp màn hình

Không như nhiều nghệ sĩ khác đam mê với nghề từ nhỏ hoặc sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, diễn viên Phương Dung chia sẻ ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình theo nghề. Từ một người bạn đăng ký thi trường sân khấu và rủ đi "thi cho vui", nữ diễn viên kể thời điểm đó cô thi giỡn mà đậu thật.

"Tôi nhận giấy báo thi là đậu nhưng người bạn rủ tôi đi thì rớt. Lúc đó tôi cũng không có ý định vào trường học bởi hồi xưa người ta hay nói câu "xướng ca vô loài", mình sợ. Vốn dĩ cái nghề đó mình đã không thích rồi, mai mốt người ta lại nói nữa thì nghe sợ lắm. Tôi còn đem phiếu báo đậu vào trường để trả lại và thấy trường đang phát nhu yếu phẩm, người được 20kg gạo, rồi lãnh thịt, lãnh đường. Tôi tò mò hỏi thì người ta nói trong trường có biên chế lãnh tiền lương, tiền gạo... Hộ khẩu của tôi phải cắt vô trường, để sau 4 năm, trường điều đi đâu mình cũng phải đi, còn mình không đi thì trường giữ hộ khẩu. Tôi thấy vừa học vừa có tiền, trong nhà tôi lại là chị hai nên suy nghĩ vào đây học, ít nhiều cũng phụ được gia đình. Đó là lý do tôi vào trường học", Phương Dung kể lại.

Nghệ sĩ Phương Dung trải lòng về khoảng thời gian gần 40 năm theo nghề với nhiều thăng trầm

chụp màn hình

Con đường nghệ thuật của nữ diễn viên Kiếm chồng cho mẹ chồng được cô tả rằng "ngọt ngào trước rồi đắng cay sau". Bởi khi mới vào năm thứ 2, Phương Dung đã được người thầy là nghệ sĩ Thành Trí cho tham gia vở kịch nói Cơn bão cuối cùng và nhờ đó được nghệ sĩ Kim Cương kêu về đoàn. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, nữ diễn viên bắt đầu yêu đương và tuột dốc, thậm chí có giai đoạn "biến mất" khỏi nghề.

Phương Dung bộc bạch: "Ở trong đoàn, cô Kim Cương không thích mọi người trong đoàn yêu đương với nhau. Tôi lại yêu nhầm người đã có gia đình, lúc đó mới 21 tuổi nên mình cũng không biết gì. Lúc đó, bạn ấy mới vô đoàn nên không ai biết, mãi đến sau này mới biết. Từ khi mọi người biết và yêu cầu một trong hai người phải nghỉ, tôi quyết định nghỉ luôn vì không muốn ảnh hưởng đến đoàn. Ban đầu tôi nghỉ đoàn với suy nghĩ rằng cô sẽ kêu mình về lại, vì không ai thế vai mình được. Nhưng ai ngờ cô cho nghỉ luôn. Từ đó, tôi rời sân khấu suốt mười mấy năm".

Nữ diễn viên từng sẵn sàng bỏ nghề đi theo tiếng gọi của tình yêu và có giai đoạn "biến mất" khỏi sân khấu

chụp màn hình

Sau khi nghỉ đoàn, nữ nghệ sĩ 6X về quê và cùng mẹ trang trải cuộc sống bằng nghề bán cơm tấm, bán bánh cuốn. Dù vậy, cô vẫn còn rất đam mê và nhớ nghề diễn, nhiều lúc lại lấy đồ hóa trang ra "làm mặt", nhìn ngắm mình trong gương rồi bôi đi. Trong một lần đang bán bánh cuốn ở một con hẻm nhỏ, nghệ sĩ Thành Trí đã nhìn thấy cô và bật khóc. "Thầy nói rằng tôi là một diễn viên tài năng, chỉ vì chuyện tình cảm mà để tuột mất cả sự nghiệp. Khi ấy thầy là trưởng đoàn Bông Hồng và bảo tôi về đó làm nghề, cấp cho tôi căn phòng để ở và tạo điều kiện cho tôi diễn. Dù trở lại chỉ được đóng vai phụ vì có quá nhiều diễn viên kỳ cựu, nhưng tôi vẫn cam tâm và không nản chí. Tôi đã đánh mất cơ hội rồi nên không lấy lại được nữa", Phương Dung tâm sự.

Theo nữ diễn viên, vai diễn để đời giúp cô nổi tiếng là Tào Thị trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa. Tuy nhiên Phương Dung nói đây cũng là vai khiến cô bị khán giả ghét cay ghét đắng. "Khán giả từ con nít tới người lớn đều ghét tôi khủng khiếp luôn. Hồi đó không có mạng xã hội, nếu có, chắc tôi bị dập te tua rồi. Hồi đó, tôi đến nhà bà con chơi thì đám con nít bảo nhau "bà Tào Thị tới" rồi chặn đầu đường, tôi không dám về. Tôi đi ra chợ An Đông mua đồ chay, bà bán đồ chay ngước lên thấy tôi mà không bán luôn. Bà ấy bảo: "Ác quá, ăn chay làm gì". Sau này, khi tôi đang đi đóng phim, có một bác chừng hơn 70 tuổi từ xa tới vỗ lưng tôi cái bốp rồi nói: "Con Tào Thị này ác lắm nè". Mười mấy năm rồi mà họ vẫn còn nhớ, còn ghét mình", cô bộc bạch.

Nhắc tới các vai diễn ấn tượng của Phương Dung, khán giả không thể quên nhân vật Tào Thị trong phim Phạm Công - Cúc Hoa

chụp màn hình

Nghệ sĩ Phương Dung cho biết, sau vai diễn này, sự nghiệp của cô rất thuận lợi, bởi cô đã thể hiện nhân vật rất thành công. Nhiều diễn viên trẻ sau này cũng vì ngưỡng mộ vai diễn Tào Thị mà mơ ước được một ngày làm việc chung với Phương Dung. Thế nhưng, chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại không được suôn sẻ vì vai phản diện này. Phương Dung kể: "Cha mẹ bạn trai coi xong phim đó, họ nói tôi không ổn, nhìn tôi dữ và ghê lắm, ác lắm. Tình duyên của tôi lận đận, long đong dữ lắm một phần cũng vì vai này".

Từng gián đoạn một thời gian dài nhưng vì đam mê và duyên với nghề vẫn còn nên Phương Dung đã trở lại, dù có muộn nhưng sự nghiệp của cô đã "nở hoa"

chụp màn hình

Vì từng một lần vuột mất đi cơ hội sự nghiệp, mãi đến hơn 40 tuổi mới kéo lại được nên sau này Phương Dung không hề kén vai. Cũng chính vì thế mà nữ diễn viên có biệt danh "thánh bào" show. "Tôi không chê vai lớn hay vai nhỏ, vấn đề là mình có sắp xếp được không thôi. Một tháng là tôi làm đủ một tháng, miệt mài luôn. Người ta thành công từ năm hai mươi mấy tuổi, khi ấy tôi đã có cơ hội nhưng lại làm vuột mất, đến năm bốn mươi mấy tuổi mới lấy lại được. Chính vì thế, tôi trân trọng con đường nghệ thuật mình đang có và chăm chút, hết lòng hết dạ vì nghề. Khi càng đi vào con đường nghệ thuật thì tôi càng thấy mình chọn đúng", cô nói.

Về chuyện tình cảm, Phương Dung tâm sự cô cũng từng lên xe hoa nhưng được 3 năm thì "gãy gánh". Thời điểm đó, con đường nghệ thuật của nữ diễn viên mới bắt đầu lên nên cô dành nhiều thời gian cho công việc mà ít quan tâm đến gia đình. Diễn viên phim Ở rể tâm sự: "Người chồng đó của tôi họ cần gia đình hơn là một người vợ suốt ngày ở ngoài đường. Tôi tự cảm thấy mình không đem lại được sự chu toàn của một người vợ nên thôi, đường ai nấy đi. Tôi cũng không hối hận hay hối tiếc gì, chắc vì cá tính tôi mạnh mẽ quá".

Điều Phương Dung tiếc nuối nhất là không có con cái. Cô nói nếu ngày xưa mình có con thì nay con mình đã rất lớn

chụp màn hình

Ở hiện tại, Phương Dung đã không còn mong cầu hạnh phúc riêng bởi với cô nghệ thuật đã là gia đình. Nữ nghệ sĩ nói cô cũng tự biết phải chuẩn bị tương lai cho mình khi về già. Tham gia nhiều chuyến đi từ thiện, Phương Dung nhận thấy mình nên chuẩn bị về kinh tế, tiết kiệm tiền để dưỡng già. "Mình không may mắn là có gia đình, mình không có chồng thì mình phải làm sao khi về già, bị bệnh phải có tiền để chữa. Nhiều người thấy tôi trên tivi, trên YouTube cũng nhắn tin, gọi điện làm quen, nhưng tôi thấy mình không đem lại hạnh phúc cho người nào cả nên không muốn tiến tới thêm. Tôi không đi tìm, không chờ đợi vì cũng đã 59 tuổi rồi", cô tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.