Phương Mỹ Chi kể về tai nạn nhớ đời khi hát đám ma

08/09/2020 06:37 GMT+7

Chương trình Hẹn cuối tuần vừa lên sóng với sự tham gia của khách mời là Phương Mỹ Chi. Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ có dịp chia sẻ về niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Phương Mỹ Chi kể lần đầu tiên đi hát là trong đám ma của một người hàng xóm. Học trò Hiền Thục nhớ lại thời điểm ấy, được đi hát là niềm hạnh phúc của cô. Thậm chí vào lúc khuya khi đang ngủ, có người ngỏ lời là cô đi ngay. “Em đâu biết là đám ma hay đám cưới gì đâu, chỉ cần mình được hát là được. Xong khi tới đó, em giới thiệu là: “Dạ con xin chào cô chú và anh chị. Sau đây con xin được hát ca khúc góp vui". Lúc đó mẹ em không bịt miệng em kịp luôn. Em nghĩ mình được hát thì vui thôi nên nói vậy. Thậm chí, em nói xong em vẫn không biết là em sai luôn". Giọng ca Quê em mùa nước lũ kể thêm mãi đến khi ra về, mẹ mới nói với em rằng đã sai khi giới thiệu như vậy. Đến thời điểm đó, nữ ca sĩ mới nhận ra và cảm thấy có lỗi. “Đó là một kinh nghiệm và một kỷ niệm vui vui của em", Phương Mỹ Chi tâm sự.
Nữ ca sĩ khẳng định việc tham gia Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên cũng là một cơ duyên. Cụ thể, khi chị cô lướt trên mạng thì vô tình đọc được thông tin casting và ngỏ lời cho cô đi thi. Mẹ Phương Mỹ Chi không muốn vì nghĩ rằng dòng nhạc mà con gái theo đuổi không phù hợp với thị hiếu số đông. Tuy nhiên, với tinh thần “thi cho vui", nữ ca sĩ đến buổi tuyển sinh và thể hiện ca khúc Sa mưa giông. “Em hát nhưng mẹ đứng ở thang máy bấm sẵn, chỉ cần rớt là đi về liền. Ai mà đậu sẽ cầm tờ giấy ra. Nhưng em bước ra thì không cầm giấy, mẹ động viên rằng không sao hết. Nhưng sau đó có cô chấm vòng sơ tuyển ra và nói: “Đây là điều hiếm có, vì từ đầu chương trình chưa có ai hát dòng nhạc này. Chúc mừng chị". Mẹ em lúc đó rất mừng. Đó là lần đầu tiên em được mẹ dẫn đi ăn sang", Phương Mỹ Chi hào hứng kể lại.

Phương Mỹ Chi kể thời điểm chưa nổi tiếng, việc được hát trên sân khấu là đam mê 

Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về việc nổi tiếng, được nhiều người biết đến, Phương Mỹ Chi tâm sự thời gian đầu, cô bị đơ vì không biết bản thân được chú ý. Lúc đó, nữ ca sĩ chỉ nghĩ đơn giản là lên sân khấu hát chứ không tính đến chuyện phải ra sản phẩm, cư xử ra sao... “Em hồi đó rất nhát, gặp ai dù rất yêu thích vẫn phải nhờ mẹ xin chụp ảnh chung. Sau này em nhận ra là mình yêu mến ai đó thì phải thể hiện ra, nếu họ biết mình yêu mến thì họ rất vui, nên từ đó em mở lòng hơn", cô nói về sự thay đổi bản thân. Trải lòng về chuyện được và mất sau khi nổi tiếng, học trò Hiền Thục cho rằng sự mất mát sẽ là bài học để bản thân tốt hơn.
“Em phải kiềm chế lại vì nhiều khi em giỡn hơi quá đà. Em mà gặp ai đúng gu, em giỡn như khùng như điên. Nhưng bây giờ em khắc phục lại, vì là người của công chúng, ai cũng quan tâm mình hết nên mọi hành động em làm đều sẽ ảnh hưởng đến công chúng. Các fan của em thì có nhiều bạn nhỏ nên sẽ bị ảnh hưởng bởi thần tượng của mình. Em ý thức điều đó nên nếu em làm gì sai thì các bé bắt chước theo mình, đó là việc không tốt", Phương Mỹ Chi tâm sự. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định sau những chuyện đã qua, cô rút cho bản thân bài học về việc phải suy nghĩ trước khi nói bởi quan điểm “phải chắc chắn với câu nói mình đưa ra và có trách nhiệm với nó".
Nói về việc “quậy” trên Tiktok, khác với hình ảnh nữ tính thường thấy, Phương Mỹ Chi tâm sự vì trên sân khấu, cô diện áo dài nên có suy nghĩ phải tôn trọng tà áo, tôn trọng khán giả. Ở cuộc sống đời thường, giọng ca sinh năm 2003 tự nhận mình là người vui vẻ, hài hước. Phương Mỹ Chi cho biết khi hát dòng nhạc quê hương, cô thể hiện “bằng cả trái tim". Mặc dù ở thời điểm hiện tại, được nhiều người yêu mến bởi những clip vui trên TikTok song nữ ca sĩ khẳng định sẽ buồn nếu một khán giả nói nhờ TikTok mới biết đến mình. Học trò Hiền Thục chia sẻ: “Nếu ai biết được Phương Mỹ Chi hát dòng nhạc quê hương, em sẽ tự hào và biết ơn vì điều đó".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.