Phương Thanh: Tiếc vì tuổi trẻ qua nhanh

23/04/2008 08:40 GMT+7

Năm 2007, Phương Thanh là một trong những ca sĩ có nhiều hoạt động và đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc: hai album, một live show, giải thưởng 10 năm Làn sóng xanh... Năm 2008, Phương Thanh tiếp tục “khởi động” bằng một live show miễn phí dành cho sinh viên vào ngày 27.4 sắp tới. Cô nói:

- Hiện tôi đang rất sung sức và ấp ủ nhiều kế hoạch. Trước tiên là một live show miễn phí dành cho sinh viên vào ngày 27.4 sắp tới tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM nhân sinh nhật của tôi. Điều đặc biệt là tôi đang ấp ủ làm một Chanh’s show thứ hai thật hoành tráng!

* Chị từng nói Chanh’s show 06 là live show ngoài trời lớn nhất cuối cùng kia mà?

- Đúng vậy. Tuy nhiên hôm đó live show đã diễn ra không trọn vẹn. Phần hay nhất của chương trình đành phải giữ lại vì trời mưa. Cả tôi và êkíp thực hiện đều cảm thấy rất tiếc. Chính vì vậy tôi mới nghĩ đến việc làm lại live show.

* Làm live show tốn rất nhiều tiền, mới năm ngoái đã làm một live show, năm nay chị lại tiếp tục với hai live show?

- Live show ngày 27.4 sắp tới là sinh nhật tôi. Thay vì tặng quà, mọi người góp tiền lại để tôi làm live show. Như vậy sẽ hay hơn khi niềm vui của riêng tôi sẽ được chia sẻ cho rất nhiều người, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên! Một đêm rock thật đặc biệt. Khán giả còn yêu mến mình là tốt rồi, tôi không quan trọng chuyện tiền bạc. Làm live show để kỷ niệm, để đáp lại tấm lòng của người xem là điều nên làm.

* Nhưng tại sao lại là rock?

- Phương Thanh hay Siu Black hát rock là chuyện bình thường. Bạn đã bao giờ nghe Hồng Nhung hát rock chưa? Vị khách mời đặc biệt trong live show lần này sẽ là Hồng Nhung. Chị Bống hát rock thì sẽ rất đặc biệt đấy!

* Hát rock rất dễ bị hư giọng, chị có sợ không?

- Tôi từng bị hư giọng rồi đấy. Gần suốt một năm, tưởng như không hát được nữa. Bác sĩ khuyên không nên hát tiếp. Giờ thì đã ổn lại rồi. Đúng là hát rock rất mệt. Mỗi lần hát rock xong là tôi cảm thấy xây xẩm, muốn ngất đi luôn. Nhưng một nghệ sĩ chấp nhận chơi rock thì phải thế. Phải hát bằng hết thảy con người mình. Tuy nhiên, một năm chỉ nên hát rock vài lần, hát nhiều thì chắc chắn tôi không thể nào cầm micro phục vụ khán giả nữa.

* Đoạt giải Cánh diều vàng, chị cảm thấy mình đã trở thành một diễn viên thực thụ chưa, vì chị từng nói điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi?

- Cho đến giờ ai bảo tôi là diễn viên thì chắc là đã dám gật đầu nhận rồi đấy. Giải thưởng làm tôi cảm thấy tự tin hơn vào khả năng diễn xuất của mình. Như đã nói, đối với tôi, những lĩnh vực ngoài ca hát đều là những cuộc dạo chơi. Tuy nhiên, cuộc chơi cũng có những luật lệ của nó và người chơi phải nghiêm túc, hết lòng thì mới chiến thắng. Làm bất kỳ điều gì tôi cũng làm hết mình thì mới có khả năng thành công.

* Có gì thay đổi với chị sau khi có Cánh diều vàng?

- Tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn. Tuy nhiên, toàn là những vai “độc” như xã hội đen, lesbian... khá cá tính và ấn tượng, rất hợp với tôi.

* Sao chị toàn được giao vai diễn đẹp trong các vở cải lương như Thúy Kiều, Mỵ Châu, Điêu Thuyền?

- Khi làm một bộ phim hay một vở cải lương, để thu hút người ta cần một nhân tố lạ. Và nhân tố đó là tôi. Bên cạnh đó, xuất hiện trong các vở cải lương toàn vai đẹp cũng là sở thích của tôi. Tôi thấy ở ngoài mình không đẹp, không thùy mị nết na nhưng khi đóng cải lương mình có quyền hóa thân thành người khác, được mặc đồ đẹp, biến mình thành một cô gái khác hẳn. Được làm mỹ nhân thì vui chứ! Nên tôi chỉ chịu đóng mỹ nhân thôi!

* Chị có tự tin mình sẽ gặt hái thành công ở lĩnh vực cải lương?

- Cũng không biết sao nữa. Tuy nhiên, “ước vọng cao sang” của tôi là sẽ gặt hái được một giải thưởng về cải lương. Trong cuộc đời ca hát, tôi từng có nhiều giải thưởng ở đủ thể loại, nhưng cải lương thì chưa! Nếu đoạt được một giải thưởng cải lương thì đó sẽ là một hạnh phúc lớn với tôi!

* Nhiều người cho rằng chị hát nhạc sến không hay?

- Ca sĩ là người làm dâu trăm họ. Mỗi người có sở thích về âm nhạc khác nhau. Hiện tôi đi hát phòng trà lại toàn được yêu cầu hát bolero như Sầu tím thiệp hồng, Thà trắng thà đen... Là một ca sĩ phải biết đa dạng phong cách để mở rộng khán giả cho mình.

* Có phải bây giờ do tuổi tác, giọng hát chị không còn khỏe như ngày xưa nữa?

- Thật ra, điều quan trọng của một ca sĩ là dù có già, nhưng khi bước lên sân khấu họ vẫn còn nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Càng về già, có thể giọng hát không còn khỏe như lúc trẻ, tuy nhiên cách xử lý sẽ kinh nghiệm hơn. Hiện giờ tôi chưa thấy mình già, không tin thì bạn vào phòng trà nghe tôi hát suốt một giờ mà không biết mệt.

* Nghe nói chị lại chuẩn bị đóng phim?

- Đúng rồi, cũng vai phụ thôi. Nhưng chắc chắn đó cũng là những vai phụ đáng nhớ đấy.

* Người ta thường nói làm cái gì chỉ nên chuyên tâm vào cái đó, ôm đồm sẽ khó thành công, chị có thấy vậy?

- Đúng là tôi làm nhiều việc thật. Nhiều lúc tôi cũng ngạc nhiên vì khả năng và sức khỏe của mình.

* Ca sĩ thường hay đi làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, Phương Thanh cũng rất thích làm từ thiện?

- Bản chất con người là khi đứng trước khó khăn của người khác thì không thể làm ngơ. Làm từ thiện giống như tích phước, đừng mong đợi gì cả, những điều tốt lành sẽ tự khắc đến với mình trong cuộc sống.

* Trải qua 12 năm ca hát, đến giờ này chị cảm thấy hối tiếc và tự hào điều gì nhất?

- Tiếc nhất chính là tuổi trẻ của mình qua nhanh quá. Càng lớn tuổi, sự tự tin của mình càng giảm. Điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng sợ là nhan sắc và sức khỏe. Còn tôi tự hào nhất là đã đứng vững được trong lòng khán giả nhiều năm qua.

* Chị định hát đến bao giờ thì ngừng?

- Ai cũng cần có một cuộc sống riêng tư và ổn định. Showbiz không phải là một thế giới đầy màu hồng. 12 năm đó tôi đã trải qua bao thăng trầm, nếm đủ đắng cay ngọt bùi. Tôi là phụ nữ, đến một lúc nào đó khi tôi nhận ra mình nên rút lui thì sẽ dừng lại để chăm lo cho cuộc sống gia đình. 

Hà Thanh Phúc - Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.