Phút giây rạng ngời hạnh phúc của người lính được giải oan sai sau 40 năm

Trung Hiếu
Trung Hiếu
08/05/2019 19:27 GMT+7

Những giây phút hết sức cảm động trong buổi xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Nguyễn Văn Dũng, một trong những nạn nhân của vụ oan sai xảy ra cách đây 40 năm ở Tây Ninh.

[VIDEO] Tâm sự ngày trở về trong sạch sau 40 năm oan sai của người cựu binh Tây Ninh
Ngày 8.5, tại UBND xã Thanh Phước, H.Gò Dầu (Tây Ninh), Viện KSND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi xin lỗi trực tiếp, phục hồi danh dự cho ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, H.Gò Dầu), người bị bắt oan cách đây 40 năm mà Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh.
Buổi xin lỗi có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Dựa, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh; trung tá Nguyễn Thanh Phú, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo UBND xã Thanh Phước cùng với đông đảo bạn bè, người thân và đồng đội của ông Dũng.
[VIDEO] Xin lỗi, phục hồi danh dự nạn nhân oan sai 40 năm ở Tây Ninh
Những hình ảnh xúc động mà PV Thanh Niên ghi nhận được về buổi xin lỗi, trả lại danh dự cho một người lính sau 40 năm oan sai đằng đẵng:
Cán bộ Viện KSND tỉnh Tây Ninh treo phông, chuẩn bị cho buổi xin lỗi trực tiếp ông Nguyễn Văn Dũng Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Văn Dũng (giữa) đang làm thủ tục trước buổi xin lỗi Ảnh: Độc Lập
Gương mặt ông Dũng "lớn" khá hồi hộp sau 40 năm mòn mỏi đợi chờ mới được xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho mình Ảnh: Độc Lập
Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tây Ninh làm thủ tục để bắt đầu buổi xin lỗi công khai với ông Nguyễn Văn Dũng (ông Dũng lớn) Ảnh: Độc Lập
Buổi xin lỗi có sự tham dự của các nạn nhân oan sai là cụ Võ Thị Thương (giữa, 94 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lan (ngoài cùng bên phải) Ảnh: Độc Lập
Cụ Thương năm nay 94 tuổi nhưng rất minh mẫn khi nhớ rõ từng chi tiết của vụ án. Cách đây 40 năm, cụ Thương cùng với chồng là cụ Nguyễn Thành Nghị bị bắt oan. Cụ Nghị mất khi chưa được minh oan Ảnh: Độc Lập
Tham dự buổi xin lỗi của Viện KSND tỉnh Tây Ninh còn có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, một nạn nhân của "vụ oan sai thế kỉ" và cũng là chị ruột ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng nhỏ). Bà Lan bị bắt oan khi mang bầu 5 tháng. Người con gái mà bà sinh ra trong tù được một cán bộ trại giam H.Trảng Bàng nhận nuôi. Mới đây bà Lan mới tìm và nhận con sau 40 năm Ảnh: Độc Lập
Bà Nguyễn Thị Lan cũng là nạn nhân của vụ oan sai. Chỉ vì bị bắt oan nên vợ chồng bà (cũng là nạn nhân của vụ oan sai) sau đó phải chia tay, mỗi người một xứ để mưu sinh Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Văn Chiến, anh ruột của ông Nguyễn Văn Dũng, cũng là một nạn nhân oan sai. Trong tù, ông Chiến bị tra tấn đến chảy máu tai nên giờ ông trở thành người điếc, chân què. Ngồi phía sau ông là nạn nhân của vụ án oan sai, ông Nguyễn Văn Dũng (thường gọi là Dũng nhỏ), là em ruột của bà Nguyễn Thị Lan Ảnh: Độc Lập
Buổi xin lỗi có sự tham dự của nhiề cựu chiến binh cũng là đồng đội của ông Nguyễn Văn Dũng (ông Dũng lớn) Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng "lớn") và ông Thân Văn Danh, Trưởng phòng 8, Viện KSND Tây Ninh. Ông Danh là người đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh hầu kiện trong vụ ông Dũng kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đòi bồi thường oan sai Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Văn Dựa, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh, nói lời xin lỗi. Ông Dựa cho hay khi vụ việc xảy ra, những người có trách nhiệm ký quyết bắt tạm giam đã không tuân thủ nguyên tắc tố tụng hình sự, không làm hết trách nhiệm. Điều tra viên tiến hành hỏi cung để lấy lời khai thì dùng nhục hình, đánh đập buộc ông Dũng phải khai nhận Ảnh: Độc Lập
Suốt buổi xin lỗi, nhiều lần ông Nguyễn Văn Dũng thể hiện sự xúc động. Ông Dũng cho hay sau khi vụ oan sai xảy ra, còn nỗi nhục nào hơn khi nhìn cảnh vợ và những đứa con thơ không dám nhìn đời vì có người chồng, người cha mang thân phận là “thằng bộ đội” đào ngũ, ăn cướp, để rồi suốt cuộc đời phải sống với kiếp làm thuê làm mướn… Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Văn Dựa (phải) trực tiếp xin lỗi ông Nguyễn Văn Dũng. Ông Dựa nói: "Tôi tin chắc với sự vị tha, lòng nhân ái của mỗi con người Việt Nam, tôi nghĩ anh Dũng không hẹp hòi gì về lời xin lỗi của tôi thay mặt Viện KSND tỉnh Tây Ninh" Ảnh: Độc Lập
Ông Thân Văn Danh (phải) chúc mừng ông Nguyễn Văn Dũng Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu và chấp nhận lời xin lỗi của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Ông Dũng nói: “Tôi là Nguyễn Văn Dũng xin ngẩng cao đầu đón nhận. Hôm nay tôi là người trong sạch hoàn toàn trong xã hội"  Ảnh: Độc Lập
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Dũng cũng nói nếu thời gian qua Viện KSND tỉnh Tây Ninh cầu thị thì vụ việc của ông không kéo dài đằng đẵng và mất nhiều thời gian, tiền bạc, đưa đẩy ông cùng với gia đình bế tắc, oan ức như ngày hôm nay Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Công Trung (phải), người bạn, người đồng đội chính là người đã giúp ông Dũng được minh oan Ảnh: Độc Lập
Đại tá Phạm Văn Bạch, người đồng hành trong suốt khoảng thời gian ông Dũng kêu oan chúc mừng ông Dũng Ảnh: Độc Lập
Ông Trịnh Duy Sơn (trái), người cựu chiến đồng hành với ông Nguyễn Văn Dũng suốt qua trình minh oan Ảnh: Độc Lập
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm luật sư thiện nguyện, là một trong những người bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Dũng Ảnh: Độc Lập
Ông Nguyễn Văn Dũng và người con trai (bên phải) lên chúc mừng cha Ảnh: Độc Lập
Bà Nguyễn Thị Cảm (trái) lên chúc mừng anh trai của mình Ảnh: Độc Lập
Đại gia đình lên chúc mừng ông Nguyễn Văn Dũng được chính thức minh oan, được trả lại danh dự Ảnh: Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.