Phút 'sa chân' của người kéo xe ba gác!

03/01/2015 10:45 GMT+7

Một người đàn ông là cha của 5 đứa con và sống hơn nữa đời lương thiện bằng nghề kéo xe ba gác ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã phải chịu án 5 năm tù giam vì nhận 3,5 triệu đồng. Những giọt nước mắt hối hận của ông giờ đây đã thừa thãi...

Một người đàn ông là cha của 5 đứa con và sống hơn nữa đời lương thiện bằng nghề kéo xe ba gác ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã phải chịu án 5 năm tù giam vì nhận 3,5 triệu đồng. Những giọt nước mắt hối hận của ông giờ đây đã thừa thãi...

Người đàn ông tôi nhắc đến là Nguyễn Quốc Minh (47 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà), bị cáo trong một vụ án trộm và tiêu thụ tài sản là gỗ quý từng làm rúng động giới kinh doanh gỗ ở thành phố bé nhỏ này.
Đối với vụ án mà ông Minh liên quan như đã nêu trong bài, HĐXX của TAND tỉnh Quảng Trị cũng đã tuyên Phan Đức Trọng (28 tuổi, quê Nghệ An) 15 năm tù; Dương Đình Hà (35 tuổi, quê Thanh Hóa) 11 năm tù; Đặng An Hải (29 tuổi, quê Thái Bình) 12 năm tù và Võ Thanh Điền (33 tuổi, quê Khánh Hòa, cùng trú TP.Đông Hà) 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Còn ông Nguyễn Văn Quân (57 tuổi, quê Bắc Ninh, trú TP.Đông Hà) lãnh 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Sáng 29.12, khác với 5 bị cáo khác trong vụ án, ông Minh xuất hiện tại phiên xét xử sơ thẩm với bộ dạng rất chấc phác cùng một bộ đồ đen đã phai bạc. Khuôn mặt nhợt nhạt và quầng mắt sâu hắm đã như nói rằng những đêm trước đó hẳn ông đã phải lo lắng, trằn trọc nhiều. Riêng đôi bàn tay sần sùi, dẫu đan vào nhau vẫn run rẩy không thôi... Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, ông Minh đã “bắt tay” với một nhóm trộm gỗ quý khét tiếng ở TP.Đông Hà, lộng hành ở trong địa bàn này từ cuối năm 2012 đến đầu 2014. Theo đó, sau khi nhóm trộm gồm 4 tên trộm gỗ từ kho gỗ của các DN đóng trên địa bàn TP.Đông Hà ra ngoài, nhiệm vụ của ông Minh là đưa xe ba gác đến và kéo số gỗ này về nhà ông Nguyễn Văn Quân (trú P.5, TP.Đông Hà) để nhóm trộm bán cho ông Quân. Tổng cộng, ông Minh kéo gỗ 5 lần với số gỗ trắc có giá trị gần 1,2 tỉ đồng. Trớ trêu ở chỗ, số tiền mà ông Minh nhận được sau những lần làm “cu ly” cho băng trộm chỉ vỏn vẹn... 3,5 triệu đồng. Hành vi của ông Minh là khá nghiêm trọng, là mắt xích không thể thiếu trong các vụ trộm và cũng rất nguy hiểm. Nhưng vì quá thật thà nên thay vì được chia chác hàng trăm triệu đồng thì ông Minh “hài lòng” với khoản tiền nhỏ trên.
Tại phiên tòa hôm ấy, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Cường đã có rất nhiều câu hỏi dành cho người lái xe ba gác lầm lỗi. Rằng: “Tại vì sao biết đó là gỗ ăn trộm mà vẫn nhận kéo đi?”, “Tại vì sao bị lợi dụng một cách ngô nghê đến vậy? Hay anh nghĩ mình chỉ làm thuê, nhận tiền ít sẽ không bị cảnh tù tội?”... Trước vành móng ngựa, ông Minh cúi gằm mặt, hầu như không trả lời được một câu hỏi nào, vẻ ân hận hiện rõ trong từng cử chỉ. Ông chỉ lắp bắp nói như hụt hơi: “Tui chỉ nghĩ kiếm ít đồng để nuôi mấy đứa nhỏ”. Chỉ đến lúc được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo Minh tưởng chừng mới “bừng tỉnh”. Ông thừa nhận rằng mình đã bị lóa mắt trước cái lợi nhỏ, quá ngây thơ trước pháp luật nên đã đồng lõa với cái xấu. Ông quay lại xin lỗi các bị hại vì đã lỡ gây ra thiệt hại về kinh tế đối với họ. Và ông mếu máo xin HĐXX lượng hình, giảm nhẹ mức phạt, cho cơ hội sớm quay lại đời sống vì bản thân là lao động chính tromg gia đình, còn nuôi 1 mẹ già và 5 đứa con thơ...
Nhưng 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là cái giá mà ông phải trả, dù lúc vị chủ tọa tuyên bản án này, nhiều người dự khán đã xì xầm là “hơi đắt” cho những hành vi của người đàn ông lái xe ba gác tội nghiệp. Quá trưa, phiên xét xử kết thúc theo lệnh của vị chủ tọa, tôi để ý thấy ông Minh như “đứng hình” chừng 30 giây trước khi òa khóc. Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo của ông cũng vội vã như cái cách những anh công an đưa ông ra xe bít bùng. Ông ngoảnh lại và kịp thấy những đứa con mình cũng khóc ngất, nằm sóng soài giữa sân tòa lạnh lẽo...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.