TNO

Phút sinh tử nghẹt thở của bé gái 18 tháng tuổi òa khóc trên tay nghi phạm

11/07/2015 13:36 GMT+7

(iHay) Bằng chút tình người còn sót lại, Nguyễn Hải Dương, một trong hai nghi phạm vừa bị bắt, đã quyết định tha mạng cho bé Na.

(iHay) Khi từ trên lầu đi xuống, hai nghi phạm giật mình do bất ngờ nghe bé gái tên Na mới 18 tháng tuổi òa khóc. Nghi phạm tiến lại gần và ẵm bé gái lên dỗ dành, bé gái nín khóc và ngủ thiếp đi. Nghi phạm đặt bé xuống và thoát khỏi hiện trường.

>> Tin 2 nghi can thảm sát ở Bình Phước bị bắt khiến dân mạng nhẹ lòng

Phút sinh tử nghẹt thở của bé gái 18 tháng tuổi òa khóc trên tay nghi phạm - ảnh 1Nghi phạm Nguyễn Hải Dương - Ảnh: TNO
 
Đó là tình tiết rợn người qua lời kể của nghi phạm với cơ quan điều tra trong vụ thảm sát 6 người chết ở Bình Phước, khiến nhiều bạn đọc cảm thấy nghẹt thở. 
Bằng chút tình người còn sót lại, Nguyễn Hải Dương, một trong hai nghi phạm vừa bị bắt, đã quyết định tha mạng cho bé Na, con út của vợ chồng ông Mỹ (chủ công ty gỗ Quốc Anh ở Bình Phước, nạn nhân của vụ thảm sát).

Đích thân thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45), đã thẩm vấn nghi phạm Nguyễn Hải Dương. Sau nhiều lần vòng vo, đưa ra các chứng cứ ngoại phạm, Nguyễn Hải Dương cũng đã khai nhận là người chủ mưu và trực tiếp ra tay sát hại 6 người trong công ty gỗ Quốc Anh, với sự giúp sức của Vũ Văn Tiến. Dương đã khai chính mình là người ra tay tàn độc giết 6 nạn nhân chỉ vì ghen tuông do bị người yêu cũ (con gái ông Mỹ) bỏ, dẫn đến việc Dương mất nguồn thu nhập hằng ngày.

Theo một nguồn tin của Thanh Niên Online, việc phát hiện Nguyễn Hải Dương là nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước khiến không ít người bất ngờ. Bởi ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát, Dương không những không bỏ trốn mà vẫn đến hiện trường với gương mặt đau khổ. Thậm chí, trong những ngày qua, Dương vẫn lui tới và ngủ lại ở đám tang, mặt buồn bã bên quan tài của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh, người yêu trước đây của Dương. Vào thời điểm còn mối quan hệ tình cảm với Ánh Linh, mỗi khi sang nhà chơi hay đi du lịch cùng gia đình người yêu, Dương thường ẵm bé Na để chụp ảnh. 

Dương khai rằng, vì rất thương bé Na và sau khi dỗ bé Na nín khóc, nghi phạm này đã tha mạng cho bé với chút tình người còn lại. 
"Vừa đọc tình tiết bé Na khóc trên tay nghi phạm vừa tưởng tượng ra cảnh đó mà muốn nghẹt thở. May mà nghi phạm còn chút lương tâm, tha cho bé gái đáng thương. Giết cả nhà nhưng vẫn tha mạng cho đứa bé. Đó là câu chuyện đáng chú ý và chắc chắn có lý do phía sau hành động đó", một người dùng Facebook viết. 

iHay.vn

>> Dân mạng chia sẻ cách chống trộm sau vụ thảm sát ở Bình Phước
>> Cộng đồng mạng bàng hoàng trước vụ thảm sát 6 người chết ở Bình Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.