PSG dạy cho Marseille bài học về khác biệt đẳng cấp

27/02/2017 09:05 GMT+7

Không ai ngờ một trong những trận đấu 'kinh điển' của bóng đá Pháp giữa Marseille và Paris Saint Germain (PSG) lại diễn ra theo thế trận một chiều và có tỷ số rất cách biệt.

Từng được biết đến với tên gọi "Le Classique", cuộc chạm trán giữa PSG và Marseille trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý vào những năm 1990 khi hai đội xuất hiện những tên tuổi lớn như Rudi Voeller và George Weah. Thế nhưng bóng đá thời kim tiền đã chứng kiến những sự thay đổi rất lớn.
Marseille, đội duy nhất của Pháp giành chức vô địch Champions League vào năm 1993, đã tụt lại sau lưng PSG từ khi đội bóng thủ đô được các nhà đầu tư Qatar rót tiền vào năm 2011. Từ tháng 11.2011, Marseilla chưa một lần hạ được PSG, họ thhua 12 và hòa 2.

tin liên quan

Vừa đè bẹp Barcelona, PSG đã lại mất điểm ở Ligue 1
Paris Saint Germain (PSG) đã không thể tận dụng việc AS Monaco bị cầm hòa trước Bastia ở vòng 26 Ligue 1 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiếp Toulouse trên sân nhà ở trận đấu muộn diễn ra rạng sáng 20.2 (giờ Việt Nam), thầy trò Unai Emery bị cầm hòa 0-0.
Mặc cho ông chủ mới Frank McCourt đã chi 200 triệu euro trong 4 năm sau đó để đầu tư vào đội hình, Marseille vẫn chưa thể vươn lên cùng đẳng cấp với PSG. Gần đây, họ có Dimitri Payet và Patrice Evra, tuy nhiên PSG lại sở hữu nhiều ngôi sao hạng "A" hơn. Đây là sự khác biệt giữa hai đội trong trận đấu thuộc vòng 27 Ligue 1 diễn ra rạng sáng 27/2.
Theo đó, PSG đánh sập pháo đài Veldrome khi hủy diệt đối thủ 5-1. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công Marquinhos, Edinson Cavani, Lucas, Julian Draxler và Blaise Matuidi. Ở trận này, PSG chỉ mất 20 phút để sớm khép lại số phận trận đấu. Họ ghi 2 bàn khi thời gian mới trôi qua tới phút 16.
Marseille đã có một trận thua tâm phục khẩu phục Reuters
Theo giới chuyên môn, thảm họa phòng ngự trở thành một trong những nguyên nhân khiến Marseille gục ngã. Hệ thống phòng ngự của họ thi đấu lỏng lẻo, từ đó gián tiếp tạo cơ hội cho những chân sút PSG lập công. Sau giờ nghỉ, chủ nhà Marseille vẫn loay hoay không biết làm sao để vá lỗ hỏng hàng thủ, kết cục họ liên tiếp phải nhận các bàn thua.
Thắng đậm Marseille, PSG của Unai Emery tiếp tục bám đuổi AS Monaco trong cuộc đua tới chức vô địch Ligue 1. Họ vẫn kém đối thủ 3 điểm. Trong khi đó, Marseille rõ ràng đang thua PSG nhiều năm ánh sáng về chất lượng đội hình lẫn chuyên môn. Họ đứng thứ 7, có 39 điểm và thua PSG tới 20 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.