Quá bức xúc nhà vệ sinh trường học - “Bọn cháu phải nín mấy năm ni !”

24/10/2007 23:28 GMT+7

TP Vinh, thủ phủ của tỉnh Nghệ An, với những trường học khang trang được xây mới hoặc cũ nhưng bên ngoài với vẻ sạch sẽ và văn minh. Tuy nhiên, phía trong nó, ở nhiều trường, vẫn là những khu nhà vệ sinh "kinh khủng" không kém ở những nơi "kinh khủng" khác… * Chỉ có 3/60 em ở nhà có hầm cầu tự hoại * Có toilet nhưng không dám "xài" * 20.000 sinh viên nín thở

Khu vệ sinh "khủng khiếp"

Thấy chúng tôi đưa máy ảnh chụp khu nhà vệ sinh, dường như biết ý, đám đông học sinh trường THCS Bến Thủy, phường Bến Thủy, TP Vinh, vây lại "tố cáo": "Nhà vệ sinh chi mà như cái chuồng lợn. Khổ quá các chú ơi. Bọn cháu phải nín mấy năm ni rồi, không dám vô đó mô. Các chú kêu nhà trường sửa chữa cho bọn cháu với". Khu nhà vệ sinh mà nhóm học sinh này đang "tố" là dãy 3 phòng vệ sinh của trường. Nhưng trong đó có 2 phòng nằm trống huơ trống hoác ngoài trời kiểu "lộ thiên" dùng cho tiểu tiện và một phòng đại tiện thì bẩn chưa từng thấy.  Khu vệ sinh "khủng khiếp" như thế nên cũng chẳng em nào dám "liều mạng" mà đi vào đó. Vậy nên các em vẫn phải cố mà nín khi còn có thể, khi không thể thì có cách chạy sang nhà dân bên cạnh trường để xin đi nhờ. Có em nhà gần trường thì tranh thủ giờ ra chơi chạy một mạch về nhà để "xả" rồi quay lại học.


Trong và ngoài khu nhà vệ sinh của trường THCS Đông Vĩnh

Phó hiệu trưởng nhà trường "tường trình": "Trước đây nhà trường có một dãy 2 phòng khép kín, nhưng khi xây dựng mới một số phòng học thì trường cho chuyển sang một khu vực mới gồm 3 phòng mới xây. Nhưng chưa có nước sẵn nên mỗi khi học sinh học hết ngày thì có một người bảo vệ phải  xách nước từ nơi khác đến". Nhưng khi chúng tôi đến quan sát thì khu này cũng bẩn không kém. Và 3 phòng này trông rất "hoang vắng", vì hầu như học sinh không dám ngó ngàng đến. 

Cách tốt nhất là... nhịn

Tại trường THCS các phường: Hưng Bình, Hưng Dũng, Quang Trung... của TP Vinh, tuy có đỡ hơn chút ít nhưng cũng trong cảnh "mất vệ sinh". Nhiều nhà vệ sinh nhìn lên phía trên là thấy... trời, không có tấm lợp che chắn. Có nơi nhà vệ sinh lại xây phòng vệ sinh nam nữ gần cạnh nhau nhưng... không có cửa! Vậy nên cách tốt nhất các em vẫn chọn là "nhịn" cho đến khi tan trường về nhà.  


"Nhà vệ sinh" trường Tiểu học Đông Vĩnh  - Ảnh: N.Phê

Tình cảnh ở một trường vùng ven TP Vinh là trường THCS Đông Vĩnh cũng "oái oăm" không kém. Ông Hồ Kim Trọng - Hiệu trưởng nhà trường nói như khoe: "Khu nhà vệ sinh của trường tuy được xây dựng khá lâu rồi, nhưng 2 phòng đều đổ trần bê tông rất "tuyệt vời". Nói chung là đáp ứng được cho hơn 300 học sinh của trường". Chúng tôi "mục sở thị" và nhận thấy ông Trọng nói cũng đúng. Nhưng cả hai gian nhà vệ sinh này đang "gồng mình" vì rác và bẩn. Bên ngoài là một đống rác thải đổ ngổn ngang dưới gốc cây. Phía trong, hai bể nước dùng để dội sau khi vệ sinh đã khô đáy từ lúc nào. Dường như lâu lắm rồi không ai quét dọn. Mùi hôi xộc lên khủng khiếp. Cái bẩn của khu nhà vệ sinh ở trường này cũng chỉ là một phần. Điều đáng nói là khu vệ sinh lại nằm cách phòng học các em khoảng 200 mét. Đường đi ra nhà vệ sinh cũng hãi hùng không kém vì toàn bùn. Do xây dựng trong vùng trũng, thấp hơn mặt bằng khu vực trường nên mưa xuống là ngập. Nước rút thì trơ lại bùn, nên muốn đi vệ sinh thì phải lội bùn!

"Đứa em" bên cạnh là trường Tiểu học Đông Vĩnh. Trường này đang được xây dựng mới nhưng trông cảnh nhà vệ sinh của trường cũ cũng phát khiếp. Khu vệ sinh còn hứng cả nguồn nước thải của nhà dân bên cạnh thải ra. Hằng ngày, gần 286 em trong đó hơn 60 em học bán trú nhưng cũng chỉ được một khu vệ sinh bằng "lỗ mũi" xây tênh hênh giữa trời không có mái che. Thế nhưng nó vẫn phải gánh vác trọng trách cho hàng trăm học sinh học hai ca mỗi ngày khi muốn "giải quyết nỗi buồn".  

Chuyện khó tránh khỏi?

Ông Phạm Huy Đức - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, người phát ngôn của sở cho biết, vấn đề vệ sinh trường học nhiều năm nay sở cũng đã quan tâm chỉ đạo các phòng, trường thực hiện. Ngoài các trường THPT do sở trực tiếp quản lý qua kiểm tra thì có đỡ, nhưng ở hai bậc tiểu học và THCS thì giao cho phòng giáo dục các huyện, thị. Do nhiều trường xây từ lâu, nhà vệ sinh làm cũng đã "quá già" và chưa được quan tâm đúng mức nên liệt vào mức độ "kinh khủng" cũng là chuyện khó tránh khỏi (?).   

Chỉ có 3/60 em ở nhà có hầm cầu tự hoại

Đọc loạt bài về "nhà vệ sinh cho học trò", tiến sĩ Phùng Thị Nguyệt Hồng (trường Đại học Cần Thơ) gọi điện cho Thanh Niên, bức xúc: "Từ năm 2001, ĐH Cần Thơ bắt đầu triển khai Dự án kết hợp cải cách giáo dục và phát triển cộng đồng tại 7 trường học thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đã thấy rất bức xúc về vấn đề nhà vệ sinh trong trường học". Tại sao học sinh không dám vào nhà vệ sinh? TS Hồng cho biết, đối với các trường cấp 1 đều có nhà vệ sinh hoặc có kế hoạch xây nhà vệ sinh, nhưng tại các điểm trường ở các ấp thì hầu hết đều không có. Riêng các trường cấp 2 thì có nhà vệ sinh, nhưng việc xây cất không được hoàn chỉnh, không đúng cách, do vậy nhà vệ sinh lại gây mất vệ sinh. Theo TS Hồng thì việc xây dựng nhà vệ sinh không khó, nhưng vấn đề quan trọng là giáo dục. Làm thế nào để giúp cho các em học sinh biết cách sử dụng, có thói quen và ý thức bảo quản, giữ gìn vệ sinh chung như ở ngay tại nhà mình.  

Sau khi giúp cải tạo và xây mới nhà vệ sinh cho 2 trường cấp 2 ở huyện Phụng Hiệp, những người thực hiện dự án đã tiếp xúc và hướng dẫn cách sử dụng cho 60 học sinh của 2 lớp học. Và qua đó mới được biết chỉ có 3/60 em ở nhà có hầm cầu tự hoại. Điều này cho thấy việc hướng dẫn, tạo thành thói quen cho học sinh là hết sức cần thiết. 

Phương Hà

Rợn tóc gáy...


Hồ nước khu nhà vệ sinh của trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn đen như mực

Sau khi mục sở thị các nhà vệ sinh trong một số trường ĐH lớn ở khu vực ngoại thành TP.HCM, chúng tôi thấy rằng những khu vực dành cho việc "trút bầu tâm sự" của SV gần như không được coi trọng. Hầu hết đều rất bẩn và hôi đến rợn tóc gáy do quá "đát"…

Có toilet nhưng không dám "xài"

Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh khu C2, trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở tại Q.9, TP.HCM) chúng tôi đã bị tấn công bởi mùi hôi nặc nồng. Đây là khu nhà vệ sinh khá mới, tuy bên trong có hai gian toilet kín, nhưng một trong hai gian gần như suốt mấy ngày nay chẳng ai dám vào vì nhầy nhụa đến rợn tóc gáy. Chúng tôi còn bị "dội ngược" khi bước sang phòng toilet dãy E2. Nơi này chẳng những hôi mà còn rất ẩm thấp vì nghe đâu nó đã "cắn răng" tồn tại gần chục năm qua.   Ngoại trừ những nhà vệ sinh khu A, B tạm chấp nhận được, các phòng toilet khu E và D trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM (cơ sở Tân Phú - Q.Thủ Đức) lại bốc mùi hôi nồng nặc. Nơi này chỉ có nơi "trút bầu tâm sự" chứ không có chỗ để SV rửa tay. SV muốn rửa tay phải lấy nước trong một cái hồ lớn mà bên trong rong rêu bám đen kịt, thậm chí thỉnh thoảng nước còn bốc mùi. Còn nếu xét toàn cảnh thì khu toilet này vô cùng ẩm thấp và hôi. "Đây không thể là nơi để SV thoải mái với những "phút thư giãn" của mình mà chỉ khi nào cầm cự không nổi nữa mới vào thôi. Đừng nghĩ toilet là chuyện nhỏ, toilet cũng ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của trường đấy chứ" - T.T.B, một SV đang học tại trường lắc đầu ngao ngán.

20.000 sinh viên nín thở


Nhà vệ sinh vừa đi vừa nín thở của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Hầu hết những khu toilet tại các trường ĐH ngoại thành đều có hiện trạng xuống cấp trầm trọng do quá "đát" nhưng vẫn được đưa vào sử dụng. "Mình vào phải nín thở, hoặc đeo khẩu trang mới chịu nổi. Xong "việc" là lao ra ngay khỏi phòng vì quá hôi"- N.P.T, một SV trường ĐH Sư phạm kỹ thuật bức xúc nói  khi vừa bước nhanh ra khỏi một nhà vệ sinh dãy D. Khu toilet mà T. nói tối om om vì đèn không mở được (?!). Còn khu vệ sinh gần đó cũng xuống cấp trầm trọng, sàn thì bẩn hết chỗ nói còn nơi mà các SV nam thường "đứng và ngước mặt lên trời" thì lại nhớp nhúa không thể tả. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật có đến 20.000 SV, tức là số SV này đã phải vừa nín thở vừa "giải tỏa bức xúc" trong suốt nhiều năm qua. Rõ ràng, nhu cầu cần thiết của SV chưa được lãnh đạo một số trường ĐH ở ngoại thành quan tâm đúng mực. Không biết đến bao giờ, hàng chục ngàn SV tại những trường học này mới không còn chuyện lười uống nước vì... sợ đi toilet? 

T.Q

Nguyễn Phê - K.Hoan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.