
Giang Trần Quách Tân quay về CLB Đà Nẵng
CLB Đà Nẵng vừa chiêu mộ được Giang Trần Quách Tân – người thi đấu cho Hà Tĩnh ở mùa bóng 2022.
Bàn thắng trên sân Thống Nhất ghi bằng tay vẫn được trọng tài công nhận; sân Thanh Hóa bị mất điện đến 10 phút; sân Hà Tĩnh chứng kiến màn “hủy diệt” của đội chủ nhà. Đó là những điểm nhấn của 3 trận đấu vòng 6 V-League 2022 vào ngày 9.7.
Hôm nay (9.7), vòng 6 V-League 2022 diễn ra với 3 cặp đấu giữa CLB Thanh Hóa với Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với Bình Dương, Sài Gòn FC với Bình Định hứa hẹn có bất ngờ.
Tranh luận, bút chiến trên báo chí đến 1945 là đặc trưng riêng của thời này góp phần làm cho báo được độc giả, văn giới để ý nhiều và bán chạy hơn.
Đó là vào một đêm của năm 1933. Câu chuyện của hai người đàn ông tuổi đôi mươi đi dạo bộ bên mặt hồ mờ sương, dưới bóng trăng lạnh dễ làm ta liên tưởng đến một cuộc hẹn hò thi vị của đôi tình nhân đang bước vào miền địa đàng hư ảo. Thật ra, đôi bạn tri âm ấy lặng lẽ cùng nhau đi vào cõi miền thơ ca, cái đẹp, như Lưu Nguyễn lạc chốn Đào Nguyên.
Mới đây, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chốt danh sách 28 cầu thủ tham dự V-League 2021, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Trần Phi Sơn rời CLB TP.HCM trở về quê hương.
Cựu tuyển thủ Việt Nam Mạc Hồng Quân bức xúc chịu không nổi đã đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội khi những người nhập cảnh "chui" đang khiến anh bị kẹt cứng trong khu cách ly.
Đợt hội quân duy nhất trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam đã khép lại tuần tập luyện đầu tiên. 6 ngày vừa qua cũng đã phần nào giúp HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự có được cái nhìn tương đối đầy đủ về phong độ của từng cầu thủ.
HLV cá tính Phạm Minh Đức khẳng định đôi cánh mới là cặp tân binh tiền vệ biên Phi Sơn và Quách Tân sẽ giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lột xác ở V-League 2021.
Sau chiến thắng đậm trước Becamex Bình Dương ở trận mở đầu giai đoạn 2 V-League cho thấy CLB Than Quảng Ninh hiện tại, quả thực là 'thời thế' đang tạo nên những 'anh hùng'.
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng là một câu thơ trong bài Hiu hắt quê hương của thi sĩ tài năng Phạm Công Thiện, được sư ông Thích Phước An chọn làm tựa đề cho tác phẩm thứ ba của mình - một cuốn tùy bút về chân dung người cùng thời - dày dặn, sang trọng và tao nhã (NXB Đà Nẵng ấn hành, tháng 7.2020).
Nhà thơ Quách Tấn đã bỏ công trong 15 năm để dịch tập Nhật ký trong tù, nhưng cách đây vài năm, được sự giúp sức của nhà sử học Dương Trung Quốc và Công ty yến sào Khánh Hòa tài trợ, NXB Thế giới đã cho ra mắt tập thơ dịch này.