Quái xế vùng ven lộng hành

28/08/2011 23:47 GMT+7

Đã thành thông lệ, mỗi tối thứ năm và thứ bảy dọc tuyến đường ở các quận vùng ven thành nơi để các quái xế tụ tập đua xe gây bao cảnh kinh hoàng.

Tại đường Lê Văn Quới thuộc P.Bình Trị Đông và P.Bình Hưng Hòa A(Q.Bình Tân), hàng trăm quái xế khắp nơi thường tụ tập đua xe. Các tuyến đường như QL 1K (giáp ranh Thủ Đức với Dĩ An, Bình Dương), xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã tư Thủ Đức - Bình Thái), khu dân cư Nam Long (Q.9) cũng được các tay nài (tay đua) chọn để tổ chức thử xe và cáp độ giữa các nhóm đua với nhau.


Người dân hiếu kỳ đứng xem đua xe mỗi tối thứ năm và thứ bảy - Ảnh: Giang Phương

Coi thường tính mạng người đi đường

20 giờ 30 ngày thứ bảy 20.8, chúng tôi có mặt trên tuyến đường Lê Văn Quới (Q.Bình Tân), một không khí náo động ở hai bên đường suốt hơn 2 km. Tại Văn phòng KP 27 (P.Bình Hưng Hòa A), 2 xe tuần tra, 1 xe chuyên chở với 4 cán bộ CSGT, một xe đặc chủng của công an phường, 6 cán bộ dân phòng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Hai bên đường, người dân túa ra từ các hẻm đứng ngồi đủ kiểu chờ xem các quái xế biểu diễn. Quán nước, quán nhậu ven đường đều đông nghịt khách. Đầu những con hẻm, đám đông gần chục thanh niên với những chiếc xe có phân khối được độ lại cực khủng tụ tập cáp kèo. Ít phút sau đó, vài chiếc bắt đầu dạo với tốc độ kinh hoàng trên đường để lấy tinh thần trước khi vào cuộc.

Đến 21 giờ, gần chục chiếc xe dị hợm trơ khung sắt chầm chậm lao ra đường rồi gầm rú điên cuồng khiến những người đang đi đường hốt hoảng tấp vội vào lề. Xe tuần tra CSGT và dân phòng vào cuộc, những tay đua khác đang biểu diễn trên đường tỏa vào các con hẻm thoát thân. 23 giờ, trời mưa, một tay đua đi trên chiếc tay ga trần trụi chạy đến một nhóm thanh niên vừa đậu lại trước một con hẻm ra thông báo: “Đường trơn anh em rút đến gần sáng sẽ ra Lê Đại Hành chơi”. 2 giờ sáng, những tiếng gầm rú trên Lê Văn Quới lại bị dập tắt bởi lực lượng tuần tra giao thông.


Một chiếc xe đua bị dân phòng P.Bình Trị Đông bắt giữ đưa về Văn phòng KP27 (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: Giang Phương

Tối thứ năm 25.8, chúng tôi trở lại tuyến đường này. Trời không mưa, đường khô thoáng khiến con đường náo động hơn hôm trước nhiều lần. Sau một hồi gầm rú diễu hành tìm độ để cáp kèo, khoảng chục chiếc xe bắt đầu lao vun vút ra đường. Tại một con hẻm bên cạnh số 101-103 (thuộc P.Bình Trị Đông) lúc 21 giờ 45, hai CSGT có mặt chụp bắt một chiếc xe đua của hai đối tượng, đám đông ồ ạt kéo lại xem. Lợi dụng lúc sơ hở của hai CSGT, một thanh niên mặc áo khoác đen đẩy xe nhanh chóng chạy vượt ra khỏi đám đông chuồn mất.

Ông Nguyễn Văn Nam (ngụ P.Bình Hưng Hòa A) cho biết, chuyện tai nạn xảy ra như cơm bữa. 23 giờ 30 ngày 27.8, trước số nhà 85 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, PV Thanh Niên ghi nhận một quái xế trên đường đua đã va chạm với chiếc xe máy BS 63S2-2049 của người đi đường khiến chiếc xe máy và nón bảo hiểm người này vỡ vụn; nạn nhân bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu. Riêng nài xe gây tai nạn đã nhanh chân rời khỏi hiện trường. Trước đó, lúc 23 giờ, khi phát hiện dân phòng P.Bình Trị Đông chốt chặn, một quái xế khác đi chiếc xe máy BS 71H8-7714 được lột sạch dàn đầu liều lĩnh tông vào dải phân cách định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ đưa về Văn phòng KP27.

Không thể trị tận gốc?


Chiếc xe bị biến dạng của nạn nhân sau vụ tai nạn giữa nài đua với người đi đường rạng sáng 28.8 - Ảnh: Giang Phương

Ông Nguyễn Văn Hợi, Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố KP27 (P.Bình Hưng Hòa A) xác nhận, đã thành lịch trình cứ mỗi tối thứ năm và thứ bảy hằng tuần (từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau) có tình trạng thanh niên tụ tập đua xe và người cổ vũ. Theo ông Hợi, thành phần tụ tập đua xe gồm nhiều thanh niên lêu lổng đến từ nhiều quận trong TP.HCM. Hằng đêm, lực lượng đua xe thường chỉ có 15-20 chiếc nhưng số lượng người đi ăn theo có hôm lên đến gần 1.000 chiếc xe. Chốt chính của lực lượng tuần tra đặt tại Văn phòng KP27 do Công an P.Bình Hưng Hòa A phối hợp cùng CSGT Q.Bình Tân với sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố hoạt động suốt đêm.

Ông Nguyễn Bình Tâm, Phó đội CSGT Q.Bình Tân cho biết, tùy tình hình mà tăng cường lực lượng. Có những hôm cao điểm bắt được gần 30 chiếc xe máy trong nhóm đua xe. Cái khó là CSGT chủ yếu chỉ đẩy đuổi là chính chứ không dí đuổi, hầu hết phải bắt nguội những lỗi: mũ bảo hiểm, xe độ pô, xoáy nòng của những đối tượng choai choai. Do vậy mà những đối tượng đua xe đều không sợ và liên tục tái diễn. Thậm chí khi đang tiến hành xử lý một quái xế, anh em còn bị ném đá vào người.

Nói về sự liều lĩnh, cả gan khiêu khích, chống đối lực lượng tuần tra của dân đua xe, ông Hợi nói: “Có hôm, khi chạy ngang qua Văn phòng KP27 đám quái xế nhấn ga, nẹt pô, nhấc đầu hò hét khiêu khích”. Để chứng minh, ông Hợi kể: “Khoảng tháng 2.2011, tối đó có gần 30 chiếc xe chạy với tốc độ bạt mạng, gặp lực lượng CSGT những chiếc xe nhanh chóng tỏa vào các hẻm thoát thân. Xác định hơn chục xe tấp vào con hẻm 145 Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông (là hẻm cụt), ba CSGT đuổi theo. Cùng đường, đám quái xế phủ cỏ giấu xe. Táo tợn hơn, nhóm đua xe này còn dùng đá, gậy gộc ném vào CSGT khiến ba anh này phải vào nhà dân tránh. Nhận được tin báo, lực lượng dân phòng nhanh chóng ứng cứu và bắt được 13 chiếc xe trơ khung máy dùng để đua.

Tại vùng ven Q.Thủ Đức và Bình Dương, tình trạng thanh thiếu niên đua xe cũng lộng hành không kém. Theo P., một tay đua thuộc nhóm nài con nhà đại gia tại Dĩ An thì nhóm này hay cáp độ với các tay nài tại Thuận An, Thủ Đức, Q.9 để tổ chức chạy độ ăn tiền và thể hiện “đẳng cấp”. Trước khi đua, các tay nài thỏa thuận giá cả, giờ chạy, địa điểm cụ thể trước khi đưa xe tới. Các cuộc đua thường diễn ra nhanh chóng, chung chi tại chỗ và sau đó đường ai nấy đi.

Giang Phương - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.