4
Sau khi TP.HCM phát hiện ca nhiễm
Covid-19 từ Hải Dương ngụ đường Đặng Minh Khiêm (P.4, Q.11), nhiều người dân ở khu vực vốn tập trung nhiều cửa hàng này lo lắng chuyện
kinh doanh buôn bán dịp Tết.
0
Hơn 2.000 hộ nghèo tại Q.11 (TP.HCM) đã thoát nghèo và có thu nhập đầu người trên 28 triệu đồng/năm sau 5 năm triển khai chương trình Giảm nghèo bền vững.
0
Quầy sữa của bà Kim Liên tuy bình dân, nằm nép mình trên góc đường Tân Phước,
quận 11, TP.HCM nhưng khách ra vào quán không ngớt nghỉ, kể cả những ngày trong mùa dịch
Covid-19 vừa qua.
2
Hôm qua,
mạng xã hội xôn xao thông tin một nam thanh niên nghi bị xịt hơi cay để
cướp xe máy ở Q.11, TP.HCM. Điều này khiến nhiều người lo lắng vì sự manh động của nhóm cướp khi tết sắp đến.
0
Ngày 6.7.2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ 3 người, trong đó có một cô gái, để làm rõ về hành vi buôn bán vũ khí nguy hiểm được nhập từ Trung Quốc.
0
Mỗi ngày bán một món ăn khác nhau là cách mà quán ăn có tên gọi 7 ngày 7 món này níu chân thực khách.
3
Sau cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 8.9, nhiều khu vực ở quận 6, 11 và Bình Tân (TP.HCM) rơi vào tình trạng ngập nặng, người dân phải lội nước về nhà.
0
Ở địa chỉ 166 Phó Cơ Điều, quận 11, TP.HCM, quán súp cua bà Bông tồn tại hơn 20 năm qua luôn tấp nập người đến thưởng thức và có cả nhiều người đậu xe đợi mua súp đem về.
0
Một ô tô KIA Sedona đã lật nhào ra sau khi tông vào dải phân cách trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11, TP HCM vào tối 9.4.2018.
0
Đến trưa ngày 4.12.2017, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM.
0
Lúc 5 giờ 16 phút sáng nay, ngày 4.12.2017, ngôi nhà ở số 161D đường Lạc Long Quân, P.13, Q.11, TP.HCM bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân gần đó hô hoán và cùng nhau dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.
0
3 người bị mắc kẹt trong một đám cháy tại căn nhà ở quận 11, TP.HCM, đã được lực lượng PCCC giải cứu thành công vào rạng sáng 12.5.
23
Trong chiến dịch 'giành lại vỉa hè', trả lại vỉa hè thông thoáng, nhiều thợ cơ khí trên địa bàn TP.HCM những ngày này luôn tất bật làm bậc tam cấp sắt di động, ngầm hóa bên trong rất độc đáo.
0
Vào ngày 11.3, Công an quận 11, TP.HCM, đang tạm giữ Trần Kim Thành, 32 tuổi, cũng trú tại quận 11, để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
0
Một người tử vong trong một vụ nổ súng xảy ra trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, TP.HCM vào chiều 8.1.2017.
0
Ngày 22.6, Phòng Giáo dục Quận 11 đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp cho năm học mới.
0
Vừa cầu nguyện, vừa ăn chay để phát triển lòng từ tâm với muôn loài, bớt sát sinh là lối sống đẹp đang được nhân rộng ở Sài Gòn. Trong ngày rằm, người ta không chỉ ăn chay ở chùa mà còn ăn chay tại gia hoặc tại các quán chay đang mở ra ngày một nhiều. Cùng Sài Gòn Ẩm Thực điểm qua 4 quán chay ngon tại Sài Gòn nhé!
1.Tiệm chay bình dân Thiên Ý trong xóm Giá
Tiệm nằm trong xóm Giá thuộc địa bàn quận 11, khu vực nổi tiếng với nhiều quán chay hình thành từ trước năm 1975. Trước đây người ta quen gọi tiệm Thiên Ý là "quán bà Năm", bởi bà là người đầu tiên mở quán chay trong xóm này, được đông đảo thực khách gần xa kéo đến thưởng thức. Bây giờ cháu bà Năm nối nghiệp và tiếp tục bán các món quen thuộc như Hủ tiếu, Mì xào, Bò kho chay, Bún riêu chay... với hương vị đậm đà khó quên.
0
Nếu như hủ tiếu sa tế được coi như dòng hủ tiếu "bí ẩn" nhất, vì là hủ tiếu của người Tiều nhưng gần như chỉ có thể tìm thấy ở Sài Gòn, thì hủ tiếu dê (mà nhiều người thường gọi vui là "hủ tiếu sư phụ") có thể xem là món hủ tiếu khó tìm thấy nhất. Chỗ bán món hủ tiếu này ở Sài Gòn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gần trung tâm hơn cả là đường Nguyễn Kim (quận 10) đoạn gần với ngã ba Nguyễn Chí Thanh, có đến 3, 4 tiệm bán món này vào buổi sáng mà trong đó nổi bật nhất là quán Hào Phong ở số nhà 71. Còn không thì bạn phải vào tận quận 11.
Nghe tiếng "hủ tiếu dê" cũng dễ gây e ngại cho nhiều người, dù rằng lẩu dê luôn là một trong những món lẩu được ưa thích nhất nhì Sài Gòn. Mùi khó chịu của thịt dê đã được triệt tiêu ngay từ khâu chế biến thịt nhằm mang đến một hương thơm hấp dẫn và đặc trưng của món hủ tiếu này, đồng thời phối trộn nhiều gia vị bí truyền tạo nên một hương vị vừa như cà ri, nửa giống bò kho, thậm chí thoang thoảng vị hủ tiếu sa tế.
0
Cùng tiếp tục khám phá 5 món mì độc đáo mà bạn có thể tìm thấy ở Sài Gòn nhé!
1. Mì sủi cảo Hà Tôn Quyền
Con đường nhỏ Hà Tôn Quyền trong Chợ Lớn có lẽ đã định danh với món mì sủi cảo tôm được xem là ngon nhất ở Sài Gòn. Từ đầu giờ chiều trở đi, con đường này trở nên tấp nập lạ thường bởi đông đảo thực khách ra vào chỉ để tìm ăn món sủi cảo này.
Nếu bạn gọi "thập cẩm" thì sẽ nhận ngay một tô tuy nhỏ nhưng thành phần rất phong phú bao gồm mì, nhiều viên sủi cảo nhân tôm, cá viên, mực, da heo và rau cải. Nước dùng trong vắt, loáng một lớp mỡ mỏng, vị ngọt lịm. Món sủi cảo có thể ăn khô hoặc ăn nước, hoặc chiên giòn lên chấm với tương và sa tế rất thú vị.
Sủi cảo có vỏ là bột mì, trong là nhân thịt với tôm. Theo nhiều tài liệu thì sủi cảo là món biến thể của vằn thắn. Vằn thắn thường có nhân thịt, rau bắp cải, hành lá nhưng vằn thắn có nhân tôm gọi là sủi cảo. Sủi cảo luộc tới đâu bán tới đó vì sẽ không bị dính lại với nhau.
Sủi cảo cùng 1 họ với vằn thánh mà trong Nam hay gọi trại đi là "hoành thánh". Tên gọi này xuất phát từ âm Quảng Châu của chữ "vân thốn", cũng có nghĩa là "nuốt mây" (do hình dáng của miếng hoành thánh chăng?). Còn tên gọi "sủi cảo" chỉ loại hoành thánh nhân tôm thì xuất phát từ phát âm "thủy giáo".
0
Tuy cọng hủ tiếu được sản sinh ở những nước Đông Dương xưa (có thể từ thế kỷ 17 đến 18), thì sợi mì vẫn tồn tại song song trong đời sống ẩm thực của cộng đồng Hoa kiều. Và cụm từ "hủ tiếu mì" như một mặc định rằng những tiệm ăn của người Hoa luôn sẵn sàng phục vụ 2 món ăn đặc trưng này. Thiếu 1 trong 2, xem như là "trật bài".
Những biến thể trong việc thưởng thức món mì cũng rất ư là thú vị. Cùng khám phá 5 cách ăn mì thú vị của Sài Gòn nhé!
1. Mì sườn kho Nguyễn Thiện Thuật
Với món mì sườn kho độc đáo này, điểm nổi bật là phần nước dùng hơi sánh cùng những miếng sườn non được kho mềm và đậm đà. Với món này có lẽ bạn không cần phải nêm nếm gì nhiều bởi tự thân miếng sườn và nước dùng đã đủ độ đậm đà rồi. Một cách ăn khá thú vị, nếu không nói là hiếm thấy ở Sài Gòn.
Địa chỉ: 80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, quận 03
Mở cửa: từ 6h sáng đến 10h tối
Giá bán: Mì sườn kho (35.000đ/tô)