
Khó vào công chức vì gặp quan chức… 'yếu'
Nhà nước tổ chức thi tuyển công chức cốt chọn được người thực tài phục vụ cho xã hội, nhưng thực tế thì gạt người tài ra ngoài đầu tiên chính là các vị quan chức quan liêu và yếu kém về năng lực.
Nhà nước tổ chức thi tuyển công chức cốt chọn được người thực tài phục vụ cho xã hội, nhưng thực tế thì gạt người tài ra ngoài đầu tiên chính là các vị quan chức quan liêu và yếu kém về năng lực.
Nhiều cán bộ của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định bất bình vì trong lúc việc điều động một trưởng phòng đi làm nhân viên với nhiều khuất tất chưa được làm rõ thì bất ngờ chính em gái của giám đốc sở được đề bạt lên chức trưởng phòng đó.
Ngày 5/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng.
(TNO) Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thông báo trong tháng 3 có tổng cộng 4.599 cán bộ bị trừng phạt do vi phạm các quy định chống quan liêu.
Sai phạm và quá coi thường pháp luật, đó là ý kiến của bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 26.3 đăng bài Buộc nhận tiền bồi thường bằng cách cho 'nghỉ phép dài hạn'.
Giá vé cao, tàu cũ, dịch vụ kém... là kết quả tư duy độc quyền của ngành đường sắt và tư duy này cần phải thay đổi, đó là ý kiến của bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 8.1 đăng bài Vé tàu hỏa đắt hơn máy bay.
Mặc dù bị nhà bên cạnh thi công làm lún, nứt, nhưng mấy tháng nay gia đình ông Lê Văn Hùng (128/8 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kêu cứu từ phường đến quận nhưng không nơi nào chịu giải quyết rốt ráo.
Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 20 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận công văn trả lời cho các trường hợp sau: Công an P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn bà Đào Thị Lụa (428 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp); Công ty CP bảo hiểm Viễn Đông (VASS) (80 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM) trả lời đơn ông Nguyễn Tuấn Anh (4 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10);
Bài viết Nhấn chìm cả thị xã vẫn 'đúng quy trình'! và bài Xả lũ gây hại chủ đập phải chịu trách nhiệm trên Thanh Niên ngày 5 và 6.10 đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.
Cuối tuần, có 2 thông tin liên quan đến giáo dục khiến nhiều người cười nhưng lòng thật đau. Cười vì không thể hình dung được tại sao có những ý tưởng lạ lùng như thế. Đau vì những chuyện như thế này sao cứ xảy ra hoài ở môi trường được xem là tập trung những người làm thầy thiên hạ?
Hiện nay việc tách, nhập hộ khẩu tại TP.HCM vẫn còn những rắc rối do thiếu sự giải thích hoặc hướng dẫn chưa nhiệt tình của cán bộ thụ lý.
(TNO) Ngày 26.5, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Phan Rang - Tháp Chàm nhũng nhiễu dân.
Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài “Công chức ăn cắp giờ công” trong số báo ra ngày 16.5.2013, cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã ký công văn số 3438 gửi cục trưởng cục thuế, chủ tịch UBND quận Cầu Giấy kiểm tra sự việc báo nêu, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo chủ tịch UBND TP trong ngày 17.5.2013.
Tháng 11.2012, Báo Thanh Niên chuyển đến các cơ quan chức năng thuộc 21 tỉnh thành, ban ngành trung ương 136 hồ sơ, đơn thư bạn đọc, đến nay dù đã quá hạn thời gian theo luật định từ lâu nhưng vẫn có 55 trường hợp các cơ quan chức năng không trả lời; trong đó, TP.HCM có đến 22/56 đơn thư khiếu nại đến nay vẫn chưa trả lời.
Đó là trường hợp của hai cháu Long Thụy Thiên Kim (6 tuổi) và Long Đình Tuấn (5 tuổi) ở Q.8, TP.HCM.
7 giờ sáng. Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ sáu giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật. Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương?