Quán quân Vietnam's Got Talent Đức Vĩnh: Sẽ dùng tiền thưởng cho các chị tiếp tục đi học

06/04/2015 11:06 GMT+7

(TNO) Đó là lời bộc bạch chân thành của tân quán quân chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam’s Got Talent 2014 Đức Vĩnh ngay sau khi đăng quang tại đêm chung kết cuối cùng diễn ra vào tối 5.4.

(TNO) Đó là lời bộc bạch chân thành của tân quán quân chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam’s Got Talent 2014 Đức Vĩnh trong buổi giao lưu với báo chí ngay sau khi đăng quang tại đêm chung kết cuối cùng diễn ra vào tối 5.4.

Đức Vĩnh trong buổi giao lưu báo chí sau khi đăng quang - Ảnh: Nguyên Nguyễn

“Trước mắt, em sẽ chỉ tập trung vào việc học”

Không nằm ngoài dự đoán của rất nhiều khán giả, với tài năng đặc biệt và phong độ ổn định suốt từ vòng loại cho đến đêm gala chung kết xếp hạng, cậu bé 8 tuổi Đức Vĩnh đã giành chiến thắng tại Vietnam’s Got Talent mùa thứ ba.
Chia sẻ về cảm xúc sau khi đăng quang, "Thị Mầu" Đức Vĩnh cho biết vẫn còn rất xúc động và muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ, là người luôn theo sát chăm sóc em trong suốt cuộc thi.
Giây phút đăng quang đầy xúc động của "Thị Mầu" Đức Vĩnh - Ảnh: Nguyên Nguyễn
Trở về quê nhà vào hôm nay 6.4, tài năng 8 tuổi tiết lộ sẽ dùng giải thưởng 500 triệu đồng để “bốn chị em đi học tiếp và ủng hộ cho người tàn tật, những người nghèo khổ hơn. Sau khi đăng quang thì con sẽ về nhà tập trung học tiếp, việc hát để sang một bên và chỉ lo việc học là chính”. 
Tuy Đức Vĩnh đã đạt được thành công lớn và mở ra một tương lai rất sáng sủa nhưng chị Lê Thanh Nghĩa, mẹ của quán quân nhí xúc động cho biết: “Tôi vẫn chưa nghĩ đến việc đưa cháu vào TP.HCM để phát triển thêm vì tôi là người làm kinh tế chính trong gia đình, nếu cháu chuyển đi thì tôi cũng phải đi theo, như vậy sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên nếu con thực sự đam mê và mong muốn thì ngoài thời gian học, nếu có thể sắp xếp được ngày nghỉ thì tôi vẫn để cho con tham gia biểu diễn”. 
Đức Vĩnh bên cạnh mẹ, người đã theo sát cậu bé trong suốt cuộc thi - Ảnh: Nguyên Nguyễn
Giám khảo Hoài Linh chia sẻ rất sẵn lòng giúp đỡ cho tài năng của Đức Vĩnh phát triển thêm trong tương lai, sau khi học xong trung học. Tuy nhiên anh cho rằng không nên làm hư bé bởi những lời tung hô hiện tại: “Tôi rất ủng hộ tài năng trẻ theo đuổi niềm đam mê, nhất là khi niềm đam mê đó là âm nhạc dân tộc. Trước đây cũng có nhiều người trẻ, thậm chí là thần đồng trên sân khấu được phát hiện ngay từ nhỏ. Tuy nhiên với sự tung hô quá mức bình thường khiến các em tự mãn. Chính điều đó đã "giết chết" rất nhiều tài năng. Hi vọng cháu vẫn sẽ tiếp tục được ươm mầm, hỗ trợ và khi đủ 18 tuổi, học xong ra trường thì chúng ta sẽ thấy một Đức Vĩnh hoàn toàn khác, vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình”.
Hành trình vượt khó để đến với ngôi vị quán quân
Ít ai biết rằng Đức Vĩnh đã lỡ hẹn với Vietnam’s Got Talent hai lần vì gia cảnh khó khăn trước khi chính thức tham gia vào mùa giải thứ ba này. Cậu bé 8 tuổi sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Bắc Ninh, là con út trong một gia đình có bốn chị em. Bố em đau ốm thường xuyên nên mọi việc trong nhà đều do mẹ gánh vác. Từ nhỏ, Vĩnh đã rất thích xem và tự hát lại nhiều vở tuồng, chèo, bài hát dân ca ngọt ngào mà không cần ai chỉ dạy.
Nhìn lại hành trình qua bốn vòng thi của Đức Vĩnh, khán giả đều thấy ở cậu bé 8 tuổi một tài năng thiên bẩm với thần thái, ánh mắt thay đổi khác hẳn mỗi lần lên sân khấu, trái ngược hoàn toàn với một Đức Vĩnh hiền lành, ít nói ở đời thường.
Đức Vĩnh trở thành một hiện tượng của mùa thi năm nay ngay từ vòng loại với trích đoạn Thị Mầu lên chùa. Diễn xuất nhập vai, giọng hát ngọt ngào và phong thái tự nhiên trên sân khấu của em đã gây ấn tượng với các giám khảo và khán giả, thậm chí nhiều người đã bất ngờ khi biết em là con trai nhưng vào vai "Thị Mầu" rất "ngọt" như vậy.
 
Đức Vĩnh gây sốt từ vòng loại với phần hóa thân Thị Mầu đáng kinh ngạc
Bước vào bán kết 1, Đức Vĩnh lại thể hiện mình ở một thể loại khác là múa hát chầu văn với bài hát Cô đôi thượng ngàn. Em đã chứng minh được khả năng thay đổi, biến hóa cực kỳ tốt và mang lại màu sắc mới dù ở bất kỳ thể loại âm nhạc dân tộc nào.
Tiếp tục lọt vào đêm chung kết 1, Đức Vĩnh khiến tất cả mọi người "nổi da gà" khi thoát hẳn khỏi hình ảnh ngọt ngào và rất đẹp ở vòng trước để hóa thân thành Xúy Vân giả dại với cách lột tả tính cách, tâm lý bằng ánh mắt biểu cảm và hành động xuất sắc.
 
Phần trình diễn Xúy Vân giả dại của Đức Vĩnh
Đặc biệt trong đêm chung kết cuối cùng tối qua 5.4, "Thị Mầu" 8 tuổi còn có phần hóa thân rất "ngọt" vào cả hai vai "chồng già" và "vợ trẻ" trong vở tuồng cổ nổi tiếng Ông già cõng vợ đi xem hội. Không chỉ đổi giọng qua lại rất nhanh mà biểu cảm thay đổi liên tục không chút khó khăn của em đã khiến giám khảo Thành Lộc phải dành cho Đức Vĩnh hai chữ "thần đồng". 
 
Phần biểu diễn đưa Đức Vĩnh đến ngôi quán quân trong gala chung kết
Dù chọn một phong cách vào vai giả gái ở cả bốn vòng nhưng chưa bao giờ tân quán quân mùa ba Đức Vĩnh bị lặp lại một màu mà luôn đem lại cảm xúc rất khác nhau trong từng tiết mục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.