Quan tâm con trước khi quá muộn

07/07/2015 09:36 GMT+7

Cho đến khi con cái lãnh hậu quả, các bậc sinh thành mới thấm thía lời nhắc nhở dù đã quen nhưng chưa bao giờ cũ: hãy quan tâm con trước khi quá muộn.

Cho đến khi con cái lãnh hậu quả, các bậc sinh thành mới thấm thía lời nhắc nhở dù đã quen nhưng chưa bao giờ cũ: hãy quan tâm con trước khi quá muộn.

Phương (bên phải) và Hiếu lãnh án tù Phương (bên phải) và Hiếu lãnh án tù - Ảnh: Nguyễn Tú

Tống tiền, tình một đêm

Ngày 30.6 TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, ngụ H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) 6 tháng tù tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; Huỳnh Ngọc Phương (20 tuổi) lãnh 9 tháng tù tội trộm cắp.

Theo cáo trạng, dù chỉ biết nhau trên mạng Zalo, chưa từng nói chuyện, nhưng ngày 21.3, Phạm Dương Thịnh (28 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chat làm quen và rủ đi chơi thì Phương đồng ý.

Tối cùng ngày, sau khi ăn uống, Thịnh chở thẳng Phương vào một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê) ngủ qua đêm. Phương dậy trước thấy Thịnh ngủ mê mệt nên lấy iPhone 6 Plus rồi gọi thú nhận với Hiếu (người yêu cũ) vừa trộm của…“tình một đêm”.

Dù còn yêu Phương nhưng Hiếu không những không ghen hay buồn, mà còn bao che, xúi Phương đón xe ra Huế. “Bị cáo quá thương yêu nên chỉ muốn bán điện thoại giúp để Phương có số vốn làm ăn, bị cáo không lấy đồng nào cả”, Hiếu khai.

Sau khi thay sim, cả hai đi 4, 5 cửa hàng nhưng không ai mua vì nghi hàng trộm cắp, không mở được mật khẩu.

“Bị cáo nhiều lần định trả lại cho Thịnh nhưng Hiếu nói sẽ bị họ đánh và công an bắt nên bị cáo đưa điện thoại cho Hiếu”, Phương khai.

Hiếu liên lạc và buộc anh Thịnh chuộc điện thoại giá 10 triệu đồng, khi cả hai gặp nhau tại cầu An Cựu, TP.Huế thì Công an Q.Thanh Khê bắt giữ.

Mẹ Hiếu thút thít suốt phiên tòa, thỉnh thoảng chạy ra ngoài nức nở khi HĐXX gọi Hiếu lên trước vành móng ngựa. Phương và Hiếu đều chung cảnh không cha, mẹ Phương đơn thân đến năm 36 tuổi mới có Phương, nhà nghèo nên bà chỉ lo cho Phương đến lớp 8; hiện Phương đi làm tóc thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Còn mẹ Thịnh từ năm 22 tuổi cũng một mình vật lộn nuôi Thịnh ăn học. Bà chưa kịp mừng khi Thịnh tốt nghiệp ĐH và có công việc nhân viên kinh doanh ổn định thì nay Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án Thịnh 6 tháng tù, bà ngã quỵ.

Khi cảnh sát dẫn Phương ra xe, bà chồm lên đòi đánh nhưng được can ngăn kịp thời, bà vừa khóc òa vừa chửi rủa nhưng thật vô ích.

Bi kịch gia đình

Giữa tháng 6 vừa qua, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng đã bắt tạm giam Đinh Trường Giang (20 tuổi, ngụ 77/77/19 Đặng Xuân Bảng, Q.Đống Đa, Hà Nội) về hành vi giao cấu trẻ em.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Q.Hải Châu cho rằng đây cũng là một vụ án bắt nguồn từ gia đình buông lỏng quản lý. Đau lòng hơn, bị hại lại là người chủ động trong khi sự bảo vệ của gia đình lại bị chính bị hại tố cáo đã xúc phạm nhân phẩm mình và người yêu, một bi kịch trong mối quan hệ cha mẹ và con cái tan vỡ không rõ liệu có hàn gắn được?

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4.2014, Giang và B. (sinh năm 1999, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) quen và yêu nhau qua Facebook.

Ngày 12.6, Giang trút hết đồng lương công nhân dành dụm bấy lâu vào Đà Nẵng gặp B. lần đầu. Sau 5 ngày tham quan, đi biển, xem phim, tối 17.6 cả hai về phòng khách sạn và bất ngờ B. ngỏ ý muốn quan hệ tình dục, cho Giang... đời con gái vì... buồn chuyện gia đình.

Dù biết B. chưa đủ 16 tuổi nhưng Giang không kiềm chế được. Đến 9 giờ 30 phút ngày 18.6, bố, mẹ kế và người dạy trang điểm của B. ập vào phòng khi cả hai đang như Adam và Eva.

Tại cơ quan điều tra, B. lại yêu cầu công an xử lý... cha, mẹ kế khi xông vào phòng khách sạn, chụp ảnh, đánh đập, xúc phạm nhân phẩm mình và người yêu. Lời khai lạnh lùng của B. khẳng định em bỏ nhà đi không phải do Giang dụ dỗ mà do không thích sống với cha và mẹ kế khiến điều tra viên ngao ngán.

Một điều tra viên trăn trở, việc B. chủ động không lạ khi trên Facebook B. rất “bạo” thể hiện quan điểm quan hệ nam nữ. Nếu gia đình quan tâm, có cách giáo dục phù hợp để điều chỉnh lối sống và quản lý mối quan hệ của B. thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra.

Ngày 1.7, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho hay đã bắt được Dương Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ H.Đắk Mil, Đắk Nông) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trước đó cũng từ quen qua mạng Zalo, tối 10.11.2014, Hiếu chở em N.T.Q.L (sinh năm 2011, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đi tắm biển với chị họ và người bạn trai.

Trên đường về, Hiếu chủ động chở Q.L. đi lối khác rồi vào nhà trọ đường Ngô Quyền, Q.Sơn Trà rồi hiếp dâm Q.L.

Đáng trách ở chỗ, chị họ của L. biết L đi với Hiếu nhưng không đi tìm, can ngăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.