Quảng cáo nước giải khát

31/10/2009 23:44 GMT+7

Như chúng ta đã biết, bốn phần năm thế giới là nước. Số người chết đuối trên thế giới cũng mỗi lúc một tăng. Vậy thật đáng ngạc nhiên khi các công ty sản xuất nước đóng chai hay đóng lon lại là những công ty gần như lớn nhất toàn cầu và có lợi nhuận ngày càng tăng.

Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ muốn bán được nước phải tìm ra những cách quảng cáo thật kỳ dị, thật xuất sắc và thật ấn tượng, đánh thẳng vào tâm trí người xem. Sau đây, chúng tôi xin trích đăng một số lời quảng cáo độc đáo như thế được đăng báo hay được đọc trên tivi:

1. Các bạn hãy dùng nước tinh khiết đóng chai hiệu “Con mèo đen”. Ngay khi uống ngụm đầu tiên, các bạn sẽ thấy toàn bộ thế giới chỉ là chuột, run rẩy dưới tay bạn, thập thò trước mắt bạn và sẵn sàng để cho bạn vồ.

Giải khát bằng nước “Con mèo đen” không đơn thuần là một động tác uống. Đấy là một cử chỉ có tính đột phá, tính tấn công và tính hủy diệt. Uống lon thứ nhất, bạn trở thành tổng giám đốc, uống lon thứ hai bạn trở thành đức vua và uống lon thứ ba bạn trở thành thượng đế. Trong trái tim bạn, nước sôi sục như trong miệng núi lửa, còn trong dạ dày bạn, nước xối xả như dòng thác giữa đại ngàn. Nếu uống hết một thùng, không gì có thể ngăn bạn trở thành một vĩ nhân, có những phát minh gây chấn động toàn cầu.

2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn nếu bạn không dùng nước tinh khiết hiệu “Ve sầu”. Bạn có thể bị đụng xe, có thể bị cây đè, có thể bị ngã xuống hố ga nhưng không ai quan tâm, không ai cứu giúp và không ai băng bó. Vì sao? Vì một kẻ không uống nước “Ve sầu” thực ra không đáng sống. Kẻ đó chỉ tồn tại như bóng ma, như một cái chổi cùn và như một con sâu róm. Bạn tưởng rằng học hành làm nên kiến thức ư? Bạn nhầm rồi, chính nước “Ve sầu” mới làm nên điều đó. Bạn tưởng rằng tập luyện làm nên thể thao ư? Bạn nhầm rồi. Chỉ một chai nước “Ve sầu” cũng còn giá trị hơn thế vận hội. Bạn tưởng thi sắc đẹp sẽ có hoa hậu ư? Bạn nhầm to, chỉ cần đội cái chai “Ve sầu” lên đầu, bạn cũng coi như đã đội vương miện.

“Ve sầu” thực ra không phải nước. Đấy là sự kết tinh của vũ trụ, là nước mắt của thiên hà, là sự pha trộn của ẩm thực và thuốc nổ. Một nhà khoa học lừng danh đã nói: “Cho tôi một lon “Ve sầu” tôi sẽ coi cả thế giới như một con ve”.

3. Tuổi trẻ là gì? Tình yêu là gì? Đấy là những câu hỏi ngày đêm đay nghiến bạn, dày vò bạn, gặm nhấm bạn. Và bạn sẽ ra đi mãi mãi mà chưa tìm được câu trả lời nếu bạn chưa uống nước đóng chai hiệu “Đuôi gà”.

Cả thế gian xưa nay thức dậy vì gà gáy và cả thế gian xưa nay tin chắc gà gáy bằng mồm. Họ nhầm. Nhầm đến thảm hại. Gà gáy bằng đuôi. Tại sao ư? Muốn biết câu trả lời, hãy uống nước “Đuôi gà”.

Tất nhiên chúng tôi không dùng gà nấu nước. Chúng tôi không phải đồ tể. Không lấy việc giết gà làm vui ngay cả khi gà đã gây ra cúm gà. Quy trình chế tạo nước giải khát “Đuôi gà” là một bí mật của thế kỷ, và sẽ vô cùng tai hại nếu để lọt vào tay kẻ thù. Chỉ biết rằng để có một lít nước, chúng tôi đã phải tiêu tốn hai tấn xi măng, hai tấn than, ba chục lít dầu ăn và ba ký đuôi gà đã qua kiểm dịch. Cộng thêm với lòng yêu mến nhân loại vô bờ, nỗi khát khao cống hiến mãnh liệt.

Đừng khi nào nhầm “Đuôi gà” với đuôi voi hoặc với bất cứ thứ nước tầm thường nào khác. Nếu trái đất có hàng triệu phát minh, hàng tỉ con người, hàng trăm công trình văn hóa thì chỉ có hai thứ nước: một là “Đuôi gà”, hai là những thứ vớ vẩn còn lại!

4. Hỡi tất cả các nhà máy sản xuất bồn tắm, các hãng chế tạo xà phòng và các công ty chế tạo dầu gội đầu. Phút kết thúc của quý vị đã tới, khi nước giải khát hiệu “Bom” được sinh ra.

Chỉ cần uống một chai “Bom”, con người sẽ không cần tắm, không cần gội đầu, không cần dùng xà phòng mà vẫn sạch mười năm. Chỉ cần uống hai chai “Bom”, cả thành phố sẽ trở nên mát rượi, sẽ như có làn gió mát thổi ào về. Chỉ cần uống ba chai “Bom”, hành tinh sẽ không còn chiến tranh, chim bồ câu sẽ bay rợp mái nhà. Chỉ cần uống bốn chai “Bom”, ai uống sẽ nổ như bom.

Bom nước của chúng tôi có sức tàn phá hơn bom nguyên tử. Nó khiến cho văn hóa tan tành, cho nghệ thuật đảo lộn và cho khoa học lâm nguy. Bom nước làm nên một nền văn hóa bom, một nền nghệ thuật bom và một nền khoa học bom. Bạn không cần phải uống “Bom”. Bạn cứ ở trong nhà, “Bom” sẽ dội vào đầu! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.