Quyến rũ đất sét 'hóa' thành... hoa

03/05/2017 09:26 GMT+7

Hàng trăm người, trong đó có không ít người Huế 'khó tính' đã dừng thật lâu, thậm chí quay về nhà rồi vẫn trở lại gian hàng trưng bày hoa bằng đất sét của một phụ nữ đến từ Đà Lạt.

Trong hàng chục gian hàng sản phẩm nghề thủ công truyền thống trưng bày các tác phẩm, sản phẩm tiêu biểu, độc đáo trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ Hương Giang trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế (diễn ra từ 28.4 đến 2.5 tại TP.Huế), có một gian hàng đã níu chân nhiều người. Đó là nơi trưng bày sản phẩm hoa đất sét của Hợp tác xã Hoa đất sét Thời gian Đà Lạt.

Đỗ Trương Phương Vân đang chăm chút một sản phẩm hoa làm bằng đất sét

Chủ nhân của Hợp tác xã Hoa đất sét Thời gian Đà Lạt là Đỗ Trương Phương Vân, một phụ nữ tuổi gần 40. Phương Vân cho hay các học viên ở hợp tác xã đều là con nhà nghèo, trong đó có một số người bị khuyết tật. Doanh thu của hợp tác xã chủ yếu để “nuôi sống” và phục vụ cho lực lượng đặc biệt ngày một đông thêm này. Đây cũng chính là lý do cô trò Vân lần đầu tiên đặt chân đến Huế canh cánh nhiều nỗi lo, nhất là nỗi lo “cơm áo gạo tiền”.

Đến tối 2.5, dù nhiều nghệ nhân, thợ thầy các vùng miền đã dọn dẹp xong các sản phẩm và bắt đầu “tự thưởng” cho mình chuyến tham quan dạo phố, mua sắm nhân dịp đến Huế thì cô trò Phương Vân vẫn miệt mài tiếp khách tham quan, nhiệt tình trình diễn, giới thiệu các sản phẩm.

Khách dừng thật lâu, thậm chí quay về nhà rồi vẫn trở lại gian hàng trưng bày hoa bằng đất sét 
Hoa phong lan từ đất sét nặn nên

“Phụ tá” cho Vân trong chuyến tham gia Festival nghề tại Huế có 3 người, trong đó có hai học viên. Cả hai học viên đều là sinh viên ngoại tỉnh, đang học tại Đại học Đà Lạt.

“Đến đây rồi mình mới hết lo. Ban tổ chức đã lo cho tụi mình gần như tất cả. Mình không nghĩ là được bố trí cho một không gian trưng bày là một ngôi nhà rường cổ nằm bên con sông thơ mộng như thế này”, Phương Vân xúc động nói.

Phương Vân cho biết có nhiều học viên do hoàn cảnh đặc biệt nên đến 6 tháng cũng chỉ làm được cái lá, dù vậy cô vẫn động viên các bạn miệt mài học tập để có được cái nghề thú vị này.

Đặc biệt điều bất ngờ với cô trò Phương Vân khi tối 1.5, tại lễ vinh danh nghệ nhân, người thợ thủ công và trao giải sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2017, HTX Hoa đất sét Thời gian Đà Lạt được trao giải nhì cho sản phẩm Hoa bình bằng đất sét. Đây là vinh dự và bất ngờ lớn với cô trò Phương Vân, khi tham gia cuộc thi bình chọn có hàng trăm sản phẩm với nhiều nghệ nhân tên tuổi khắp các vùng miền.

“Đất sét là một trong những chất liệu cho nghệ thuật tạo hình mới. Những sản phẩm hoa bằng đất sét được làm nên bởi những bàn tay nhẫn nại và có tâm. Sản phẩm hoa của các bạn ấy đánh lừa được thị giác, nhìn vào y như thật, có tình và sống động”, họa sĩ Đặng Mậu Tựu, một trong những giám khảo chấm sản phẩm dự thi của Hoa đất sét Thời gian Đà Lạt nhận xét.
Sắc tươi như thật
Những cánh mai vàng
Cẩm tú cầu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.