TNO

Rắc rối vì chó được đặt tên giống khủng bố

28/03/2016 14:21 GMT+7

(Tin Nóng) Mang theo tinh thần thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót, chi nhánh ngân hàng Chase Bank quyết định ngưng giao dịch trả tiền cho người dắt chó đi dạo chỉ vì người chủ đặt tên chó từa tựa một tổ chức khủng bố, kéo Bộ Tài chính Mỹ phải vào cuộc.

(Tin Nóng) Mang theo tinh thần thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót, chi nhánh ngân hàng Chase Bank quyết định ngưng giao dịch trả tiền cho người dắt chó đi dạo chỉ vì người chủ đặt tên chó từa tựa một tổ chức khủng bố, kéo Bộ Tài chính Mỹ phải vào cuộc.

Chó cũng có thể là “nghi phạm” khủng bố dù bốn chân - Ảnh: Reuters

Câu chuyện liên quan đến con chó ngao lai 9 tuổi, bạn đồng hành của ông Bruce Francis ở San Francisco, người mắc một dạng hiếm chứng đa xơ cứng khiến ông này phải ngồi xe lăn.

Theo đài Fox ngày 26.3, ông Francis ký lệnh trả tiền cho người dắt chó đi dạo thông qua tài khoản ngân hàng trực tuyến của Chase Bank. Để chắc ăn, người chủ điền thêm tên của con chó nhà mình vào dòng ghi nhớ trên mẫu đơn. Thế nhưng người dắt chó phản hồi rằng không nhận được tiền như đã hẹn.

Ông Francis đăng nhập một lần nữa vào tài khoản để kiểm tra và phát hiện tin nhắn có nội dung: “Làm ơn giải thích Dash có nghĩa là gì”.

Thật ra Dash là một cái tên hết sức phổ biến cho chó ở các quốc gia nói tiếng Anh, kiểu như Lucky chẳng hạn, nhưng chẳng may rằng từ này lại phát âm và trông khá giống từ “Daesh”, tên tiếng Ả Rập của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quy định tại Chase Bank và các ngân hàng khác có điều khoản bất kỳ thông tin bất thường nào cũng phải chuyển cho Bộ Tài chính Mỹ.

Giải bày với Fox News, ông Francis cho biết: “Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để chống khủng bố và tiếp tay cho khủng bố, kể cả khả năng điều này sẽ gây phiền hà cho tôi lẫn người dắt chó hộ tôi thì tôi vẫn sẵn sàng trả cái giá đó”.

Và chuyện đã được giải quyết xong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.