Rashford ghi siêu phẩm, M.U vào bán kết Cúp FA

14/04/2016 06:26 GMT+7

Manchester United (M.U) lần đầu có vé đi tiếp vào bán kết Cúp FA từ sau năm 2011 khi hạ gục West Ham với tỷ số 2-1 ở trận đá lại vòng tứ kết.

Manchester United (M.U) lần đầu có vé đi tiếp vào bán kết cúp FA từ sau năm 2011 khi hạ gục West Ham với tỷ số 2-1 ở trận đá lại vòng tứ kết.

Rashford lần nữa trở thành vị cứu tinh của Van Gaal - Ảnh: AFP
“Các cầu thủ giành chiến thắng, họ đã chiến đấu vì tôi”, HLV Louis van Gaal cho hay sau trận thắng trước đối thủ khó chịu West Ham. Ông thầy 64 tuổi có lẽ là người hạnh phúc nhất vì chiến thắng không đơn thuần chỉ giúp M.U vào bán kết mà còn kéo Van Gaal khỏi vực sâu chỉ trích sau trận thua muối mặt trước Tottenham ở Premier League.
M.U dưới tay của Van Gaal luôn tồn tại những nghịch lý, dù khó chấp nhận nhưng người hâm mộ cũng không có nhiều sự chọn lựa. Đại loại kiểu dẫu không thích Van Gaal nhưng yêu mến M.U thì phải thế.
Như thường lệ, “Quỷ đỏ” trước West Ham vùng lên mạnh mẽ và chấp nhận chơi ăn miếng trả miếng thay vì co cụm phòng ngự. Đội hình trẻ bao gồm Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard đóng vai trò xương sống của M.U. 
M.U đã có một ngày thi đấu máu lửa và chiến thắng là phần thưởng xứng đáng - Ảnh: AFP
Chính lối chơi sắc sảo đáng kinh ngạc của lứa cầu thủ trẻ, “Quỷ đỏ” không chỉ khóa được ngòi nổ duy nhất của West Ham là Dimitri Payet mà còn gây sức ép không nhỏ trước khung thành đối phương. Nhiều tình huống gần như đã “dọn cỗ” cho M.U có được bàn thắng nhưng “Quỷ đỏ” vẫn loay hoay chưa thể ngồi vào mâm.
Bước sang hiệp 2, một lần nữa Rashford lãnh nhiệm vụ giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng cú sút đẹp cứa lòng ở phút 54. Từ một pha chuyền hỏng của West Ham, M.U nhanh chóng cướp bóng rồi tổ chức tấn công chớp nhoáng.
Cầu thủ 18 tuổi sút bóng vào góc cao khung thành khiến gần như bóng đã chạm xà ngang. Cú sút hiểm hóc, đầy kỹ thuật khiến thủ thành Darren Randolph tỏ ra cay cú. Bàn thắng vào lưới West Ham tối qua là cút sút trúng thành thứ 6 trong 12 lần ra sân của Rashford, một hiệu suất đáng ngưỡng mộ của cầu thủ 18 tuổi.
Carroll có một ngày thi đấu đáng buồn ngay tại sân nhà - Ảnh: AFP
Sau khi có được bàn thắng, M.U càng chơi sung sức trong khi West Ham lộ rõ nhiều điểm yếu vì buộc phải dâng cao đội hình. Phút 67, Marouane Fellaini giải tỏa cơn khát bàn thắng của chính mình nhờ cú dứt điểm cận thành và nâng cách biệt lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Bỉ từ sau tháng 12 năm ngoái.
Bị dẫn trước 2-0, West Ham không chấp nhận đầu hàng và vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế như trong trận gặp Arsenal.
Andy Carroll đánh đầu kiến tạo cho James Tomkins rút ngắn cách biệt ở phút 79. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, West Ham tràn lên hòng san bằng tỷ số nhưng bất thành trước sự xuất sắc của “người nhện” David De Gea. Phút 89, Cheikhou Kouyate đánh đầu tung lưới M.U nhưng bàn thắng không được chấp nhận vì lỗi việt vị. 
Rooney đánh dấu sự trở lại sau 2 tháng ngồi ngoài dưỡng thương - Ảnh: AFP
Trận đấu dần khép lại với cái kết có hậu cho M.U. Wayne Rooney được tung vào sân thay Rashford vào những phút cuối đánh dấu sự trở lại của chân sút này sau 2 tháng ngồi ngoài là hình ảnh đẹp nhất để kết thúc trận đấu.
Với chiếc vé vào bán kết, M.U lại khiến West Ham ôm hận vì "Quỷ đỏ" là đại gia duy nhất mà “Búa tạ” không thể đánh bại trên mọi đấu trường. Với kết quả thắng, “Quỷ đỏ” sẽ giáp mặt Everton ở vòng đấu tiếp theo của Cúp FA vào ngày 23.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.