Real Madrid nhọc nhằn kiếm 3 điểm trên sân Las Palmas

14/03/2016 07:30 GMT+7

Phải nhờ đến bàn thắng của tiền vệ Casemiro ở phút cuối, Real Madrid mới có được chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách đến sân Las Palmas ở vòng 29 La Liga diễn ra rạng sáng nay (14.3, giờ VN).

Phải nhờ đến bàn thắng của tiền vệ Casemiro ở phút cuối, Real Madrid mới có được chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách đến sân Las Palmas ở vòng 29 La Liga diễn ra rạng sáng nay (14.3, giờ VN).

Casemiro là người mang về 3 điểm cho Real Madrid - Ảnh: Reuters
Sau hơn 2 năm chơi bóng cho Real Madrid, cuối cùng Casemiro cũng có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đó là tình huống đá phạt góc ở phút 89 trận đấu trên sân Las Palmas, cầu thủ người Brazil dứt điểm thành công sau khi nhận đường chuyền từ cầu thủ vào thay người Mateo Kovacic.
Trước đó, Sergio Ramos là người ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid bằng pha đánh đầu ở phút 24 trước khi Willian Jose gỡ hòa cho đội chủ nhà Las Palmas ở phút 87.
Ramos ghi bàn mở tỷ số nhưng ở cuối trận cũng nhận thẻ đỏ - Ảnh: Reuters
Trong khoảng thời gian bù giờ của trận đấu, Ramos nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Đó là lần thứ 20 Ramos nhận thẻ đỏ khi thi đấu cho Real Madrid. Trung vệ 30 tuổi này đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử Real Madrid. Anh sẽ bị treo giò trong trận đấu với Sevilla cùng với người đồng đội Pepe.
Bale không để lại dấu ấn nào đặc biệt - Ảnh: Reuters
Trở lại với trận đấu, dù ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước Las Palmas đang có phong độ cao khi vừa thắng liền 3 trận để thoát ra khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng.
Các ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Không chỉ vậy, trong hiệp 2, Real Madrid còn bị Las Palmas lấn lướt và nếu không có bàn thắng của Casemiro, có lẽ khoảng cách với Barcelona và Atletico Madrid đã một lần nữa bị kéo giãn.
Màn trình diễn của Real Madrid khiến Zidane lo lắng - Ảnh: Reuters
Sau 29 vòng đấu, Real Madrid có 63 điểm, kém 4 điểm so với Atletico Madrid và khoảng cách với Barcelona vẫn là 12 điểm. 
HLV Zindane tỏ ra lo lắng về phong độ của Real Madrid khi phát biểu sau trận đấu: "Tôi rất lo khi chứng kiến màn trình diễn trong hiệp 2. Chúng tôi rất nhiều lần mất bóng. Để có thể thành công, chúng tôi cần phải nỗ lực hơn. Nếu cứ chơi như thế này thì Real Madrid chẳng đi đến đâu".
Kết quả các trận đấu:
Levante 1 - 0 Valencia
Sevilla 4 - 2 Villarreal
Bilbao 3 - 1 Betis
Las Palmas 1 - 2 Real Madrid

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.