Real Madrid và Zidane quá phụ thuộc vào Ronaldo

27/04/2016 07:48 GMT+7

Việc không có tiền đạo Cristiano Ronaldo trong đội hình đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi tấn công của Real Madrid và rõ ràng HLV Zinedine Zidane không có phương án nào thay thế.

Việc không có tiền đạo Cristiano Ronaldo trong đội hình đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi tấn công của Real Madrid và rõ ràng HLV Zinedine Zidane không có phương án nào thay thế.

Ronaldo không thể góp mặt trong trận đấu trên sân Etihad - Ảnh: Reuters
Trong trận đấu bán kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng nay (27.4, giờ VN) trên sân Etihad của Man City, Real Madrid ra sân mà không có Ronaldo trong đội hình xuất phát. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị.
Theo giải thích của HLV Zidane thì Ronaldo đã bị đau trong một buổi tập trước trận đấu và ông không thể mạo hiểm với chấn thương của siêu sao này. Nhà cầm quân người Pháp đã phải tung Lucas Vazquez vào đá thay vị trí của CR7.
Trên thực tế, những gì mà Vazquez làm được là rất hạn chế. Anh hầu như chỉ có mặt trên sân cho đủ quân số. Đây cũng là điều dễ hiểu khi cầu thủ này còn chưa đủ kinh nghiệm để đối đầu với hàng thủ già dặn bên phía Man City.
Bale cũng không thể giúp Real Madrid vượt qua Man City - Ảnh: Reuters
Cũng chính vì thế mà trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, Real Madrid không tung ra được một cú sút nào trúng đích là khung thành của Man City.
Mọi chuyện có khá hơn trong hiệp 2 khi Karim Benzema rời sân vì chấn thương để nhường chỗ cho Jese Rodriguez. Với sự hoạt động tích cực của Gareth Bale, Real Madrid đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
Thủ môn Joe Hart đã thi đấu rất ấn tượng - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, thủ môn Joe Hart đã có một trận đấu xuất sắc khi liên tục cứu thua cho Man City. Chứng kiến đội nhà liên tục bỏ lỡ cơ hội, chắc hẳn các CĐV Real Madrid đã ước gì có Ronaldo ở trên sân.
Điều đó cho thấy Ronaldo vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid, bất chấp anh đã bước sang tuổi 30. Sự phụ thuộc của Real Madrid vào CR7 đang ngày một lớn hơn. Mùa này, tiền đạo người Bồ Đào Nha góp đến 77% số bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia.
Ronaldo cũng chính là tác giả của cú hattrick vào lưới Wolfsburg trong trận lượt về vòng tứ kết giúp Real Madrid lội ngược dòng đi tiếp sau khi đã để thua 0-2 ở lượt đi.
Zidane có lẽ đang cầu mong cho Ronaldo kịp bình phục cho trận lượt về - Ảnh: Reuters
Chính phong độ xuất sắc của Ronaldo đã khiến ban lãnh đạo Real Madrid phải thay đổi ý định. Hồi đầu mùa giải, chủ tịch Florentino Perez từng có ý định bán CR7 cho PSG nhưng giờ thì anh sẽ được đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa cho đến năm 2020.
Đó là chuyện của tương lai, còn trước mắt, có lẽ HLV Zidane sẽ phải cầu nguyện cho Ronaldo kịp bình phục cho trận lượt về vào tuần sau. Nhà cầm quân người Pháp cũng tuyên bố Real Madrid sẽ làm mọi cách để ngôi sao Bồ Đào Nha có thể ra sân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.