'Resident Evil: Hồi kết' - Sự khép lại đầy tiếc nuối

10/02/2017 14:37 GMT+7

Được thông báo là phần cuối của loạt phim chuyển thể từ game đình đám, Resident Evil: The Final Chapter vẫn giữ được tính giải trí nhưng lại thiếu đi sự duy mỹ và ấn tượng để tạo nên một cái kết đáng nhớ cho người xem.

Ra mắt từ cách đây 15 năm, Resident Evil đến nay được xem lại loạt phim chuyển thể từ game thành công nhất thế giới khi mang về doanh thu lên hơn 1 tỉ USD, tính trên cả 5 phần ra mắt lần lượt vào 2002, 2004, 2007, 2010 và 2012. Mới đây, sau 5 năm gần như ''biệt tích'', loạt phim đã trở lại với phần thứ 6 có tên Resident Evil: The Final Chapter (tên tiếng Việt: Resident Evil: Hồi kết) khiến người hâm mộ thích thú.
Tuy nhiên, pha lẫn với niềm vui đó còn có một chút tiếc nuối, buồn bã khi phần phim này cũng được xem như một lời tạm biệt của ê kíp làm phim, đạo diễn Paul W. S. Anderson, nữ chính Milla Jovovich dành cho khán giả, bởi đây gần như chắc chắn sẽ là phần phim cuối cùng. Dẫu khi xem phim, khán giả vẫn thấy được ê kíp biên kịch cố tình để lại một cái kết mở đề phòng trường hợp các nhà sản xuất vẫn còn hứng thú với loạt phim này, thế nhưng, qua những gì mà đạo diễn Paul W.S. Anderson mang lại, người ta đã có thể cảm nhận được một sự xuống sức rõ rệt, tính thiếu đầu tư sáng tạo nghiêm túc và cả một bầu không khí đầy chán ngán dành cho loạt phim này. Cho nên, kể cả khi có thành công vượt trội về mặt doanh thu, Resident Evil vẫn cầm chắc một hồi kết bị “khai tử”.
Minh tinh Milla Jovovich tại thảm đỏ American Music Awards 2016 ở Los Angeles, California, Mỹ Ảnh: Reuters
Mãn nhãn đến tận giây cuối cùng…
Sự hồi hộp và kịch tính vốn là một thứ đặc sản cộp mác đạo diễn Paul W.S. Anderson mà nhiều fan hâm mộ của Resident Evil vốn đã rất quen thuộc. Và dĩ nhiên, phần này cũng không ngoại lệ. Ngay từ những phút đầu của phim, khán giả đã bị choáng ngợp và gần như bị “sốc” trước màn đối đầu dữ dội của nhân vật chính Alice cùng những con quái vật kỳ dị. Và kể từ giây phút đó, người xem gần như không có lúc nào ngưng lại mà cứ liên tục bị cuốn vào những trận chiến dày đặc và không hồi kết. Resident Evil: The Final Chapter là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa những trận đấu solo đầy tính so găng cũng như những trận đại chiến mang sắc màu chiến thuật.
Alice, nhân vật quen thuộc từ phần 1, vẫn không khiến người xem thất vọng với trí thông minh và sự bình tĩnh của mình. Vai diễn vẫn được thể hiện bởi Milla Jovovich, một bông hồng bạo liệt luôn quyến rũ được người xem bằng vẻ đẹp thanh thoát nhưng vẫn gai góc đầy hiếm có. Và nhắc đến Milla Jovovich, những người xem vốn yêu thích bộ phim này từ phần 1 sẽ không thể không trầm trồ trước nhan sắc không đổi của cô, một gương mặt đầy tính nữ quyền, như một chiến binh không tuổi, không già đi quá nhiều sau 15 năm, và vẫn luôn tràn trề sức sống.
… nhưng lại thiếu sức sáng tạo
Đa số các nhân vật phụ của phim đều rất mờ nhạt Ảnh: Galaxy Cinema cung cấp
Xét về tính giải trí, Resident Evil: The final Chapter đã làm hài lòng được khán giả, nhưng nếu thực lòng phải so sánh phần kết này với các phần trước, thì phần này lại thua xa hẳn về sự sáng tạo cũng như tính nghệ thuật. Đâu rồi những cảnh quay slow motion công phu, đẹp mắt và duy mỹ đến kinh ngạc? Đâu rồi những góc quay thẳng vuông góc 90 độ từ trên trời với những chiếc ô đen đi trong mưa, đầy ma mị và ấn tượng. Đâu rồi những nhân vật cá tính, đầy đủ tiểu sử, góp phần làm đầy câu chuyện một cách thú vị. Đâu rồi những mưu kế thông minh, hợp lý, đúng logic, mạo hiểm nhưng không ngu ngốc của các nhân vật. Tất cả những gì mà chúng ta thấy trong phần này, ở các nhân vật chính, chỉ là một sự liều mạng và mạo hiểm không lý do. Nhân vật Alice của Milla Jovovich dù vẫn mạnh mẽ, kiên cường, nhưng dường như lại có phần hơi… ngốc nghếch và thiếu đi sự cân nhắc vốn rất cần thiết ở một người chiến thắng.
Đạo diễn Paul W. S Anderson dường như cũng quá ngán ngẩm với loạt phim này đến nỗi bỏ quên đi việc sáng tạo. Các nhà sản xuất của phim cũng không hề có một động thái quảng bá hay tạo ra chiến dịch truyền thông nào đáng chú ý cho phim, khác xa so với những phần trước. Cách đây 5 năm, hay 7 năm, khi phần 4, phần 5 của Resident Evil ra đời, nó đã tạo ra một cơn sốt thực sự nhờ chiến dịch quảng bá hiệu quá, trong khi đó, phần cuối cùng lại bị bỏ rơi và cho ra mắt trong một không khí thực sự bình thường.
Resident Evil: The Final Chapter là một cái kết khép lại đầy tiếc nuối. Tiếc nuối không chỉ bởi nó đóng lại một thập niên rưỡi thống trị dòng phim làm từ game của Resident Evil mà còn tiếc nuối vì nó chưa được trọn trịa như mong muốn. So với nhiều bộ phim hành động và kịch tính được công chiếu gần đây như xXx: the return of Xander Cage hay The Great Wall, bộ phim này cũng không mang lại quá nhiều giá trị khác biệt. Sự đột phá nguyên bản từng vang dội một thời của loạt phim này, đã mãi mãi biến mất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.