Rét tê tái trên cao nguyên đá Đồng Văn

08/01/2011 14:30 GMT+7

(TNO) Cái rét tê tái đang bủa vây khắp nơi trên cao nguyên đá Đồng Văn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn. >> Rét âm 1 độ C, đỉnh Mẫu Sơn lại chìm trong băng giá / Miền Bắc rét đậm, miền Nam trở lạnh

Ngay ở thị trấn Đồng Văn, nhiệt độ có lúc xuống tới 6 độ C.

Trên người “bện” đến vài lớp áo vẫn có cảm giác cái lạnh đang len lỏi, châm chích vào da thịt. Củi khô đang là món hàng bán chạy nhất Đồng Văn, với giá 50 nghìn đồng/bó, đắt hơn so với mấy ngày trước.

Khắp các nẻo đường trên cao nguyên đá Đồng Văn, sương mù trắng xóa tạo thành những giọt li ti táp vào mặt người đi đường.

Đường lên cột cờ Lũng Cú, có đoạn sương mù đặc quánh, cách 10m mà nhìn không thấy mặt nhau. Nhiệt độ ở xã Lũng Cú xuống tới 3 độ C.

Thanh Niên Online giới thiệu một số hình ảnh tại Đồng Văn trong những ngày giá lạnh qua:


Những em bé người Mông gùi củi xuống chợ huyện trong cái lạnh thấu xương


Áo khăn kín đầu mà vẫn thấy lạnh


Đường lên cột cờ Lũng Cú đặc quánh sương mù


Em bé người Lô Lô co ro trong giá rét


Đứng sát vào nhau cho đỡ lạnh


“Rít” thuốc liên tục là cách chống rét của một số đàn ông


Lùa gia súc từ rừng về nhà chống rét

Phan Hậu
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.