Rơi từ tầng cao, một nam sinh lớp 10 tử vong

15/04/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Cuối giờ chiều hôm qua 14.4, tại tòa nhà Fodaco, đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, một nam sinh rơi từ tầng cao xuống và tử vong tại chỗ.

>> Trường Lương Thế Vinh “cấm” học sinh nói xấu nhau trên facebook
>> Rơi từ độ cao 7 m, một công nhân tử vong

Nam sinh này được xác định là T.D.T, học sinh lớp 10A1, Trường phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Được biết, vào thời gian trên, T. đến tầng 6 của tòa nhà để đi học thêm, tuy nhiên T. đến muộn so với mọi hôm.

Tại nóc tòa nhà ở tầng số 23, Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện thấy một đôi dép và một chiếc balô được xác định là của em T. để lại.

Sáng nay 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân lập Lương Thế Vinh cho hay: Nhà trường và gia đình rất bàng hoàng vì em T. là một học sinh rất ngoan, hiền lành, học tốt. Em còn tham gia vào đội thanh niên tình nguyện của trường…

Cũng theo ông Cương, hiện vẫn chưa rõ em T. tử vong là do nguyên nhân nào, có phải trượt chân ngã hay tự vẫn; cũng chưa rõ em rơi xuống từ tầng bao nhiêu… Theo nhìn nhận ban đầu thì thân thể em T. khi tử vong vẫn hoàn toàn lành lặn, không bị biến dạng. Nếu rơi từ tầng 23 xuống thì khó có thể còn được như vậy.

Tuy nhiên, ông Cương cũng cho rằng, đó chỉ là cảm quan bằng mắt thường, kết luận như thế nào vẫn đang phải chờ cơ quan chuyên môn.

Trên trang Face book do học sinh trường Lương Thế Vinh lập ra, rất nhiều những lời chia buồn của bạn bè em T. Một bạn comment: “Theo như lời kể của người nhà và bạn của em ấy thì trước khi bị rơi em ấy có gọi điện thoại cho bạn nói là sẽ đến muộn 1 tiếng…”.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.