Ronaldo muốn Rooney nhận thẻ đỏ và hành động đáp trả khiến ai cũng nể phục

24/04/2020 20:43 GMT+7

Dù Ronaldo đã có hành động không đúng mực với Rooney ở trận tứ kết World Cup 2006 nhưng tiền đạo người Anh sau đó đã có hành động đáp trả khiến ai cũng phải nể phục.

Phút 61 trong trận đấu tứ kết giữa Anh và Bồ Đào Nha ở World Cup 2006, Wayne Rooney đã có pha phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Ricardo Carvalho. Ngay sau đó, Cristiano Ronaldo là người đầu tiên chạy đến và gây áp lực với trọng tài để đòi một án phạt thích đáng đối với tiền đạo người Anh. Vào thời điểm đó, Rooney và Ronaldo đang là đồng đội của nhau trong màu áo Man United, cũng chính vì điều này mà Rooney đã rất bất ngờ và tỏ ra bực bội khi nhìn thấy phản ứng của CR7, Rooney thậm chí còn đẩy cầu thủ người Bồ Đào Nha ra xa. Bất chấp những hành động của Rooney, Ronaldo vẫn liên tục gâp áp lực với trọng tài và kết quả là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho số 9 của đội tuyển Anh.
Sau khi Rooney đã rời sân, ống kính máy quay đã bắt được khoảnh khắc mà Ronaldo nháy mắt với những người đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha như một sự ăn mừng. Và cũng trong trận đấu đó, Ronaldo chính là người đã thực hiện thành công quả luân lưu quyết định để đưa Bồ Đào Nha vào bán kết, tiễn đội tuyển Anh về nước. Sau trận đấu đó, truyền thông nước Anh đã đồng loạt chỉ trích Ronaldo một cách dữ dội, họ muốn biến CR7 thành kẻ thù của người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha từng thừa nhận rằng anh đã cảm thấy sợ hãi khi quay trở lại nước Anh và thậm chí còn suy nghĩ đến việc sẽ chuyển đến một CLB khác. Ronaldo cũng cho biết rằng trong lúc anh gặp khủng hoảng thì chính Rooney đã không để bụng chuyện cũ và động viên anh. Rooney liên tục gọi điện và nói với Ronaldo rằng: "Cristiano, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, bây giờ hãy nói về hiện tại và cùng nhau giành chiến thắng". Hành động của Rooney không chỉ làm cho Ronaldo phải nể phục mà còn khiến HLV Alex Ferguson vô cùng cảm kích. Bởi sau sự việc ấy, HLV người Scotland không mất đi 1 trong 2 cầu thủ quan trọng nhất của mình và bộ đôi sinh năm 1985 ngày càng thân thiết với nhau hơn. Bộ đôi này sau đó đã tạo thành một cặp tấn công đáng sợ giúp Man United liên tiếp gặt hái nhiều thành công.
Rooney có thể được biết đến như một cầu thủ nóng tính, một "côn đồ" trên sân bóng và gây hấn với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng trong sự nghiệp của mình, tiền đạo người Anh chưa từng gây gổ với đồng đội. Vì đối với Rooney, một tập thể đoàn kết là điều quan trọng nhất và ở tiền đạo này, người ta luôn nhìn thấy một sự hy sinh cao cả mà ít cầu thủ nào có thể làm được. Kể từ khi mới gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester, Rooney là một trung phong thực thụ. Ngoài khả năng săn bàn, tiền đạo người Anh còn có thể lực tuyệt vời giúp anh có thể hoạt động trong một không gian rộng hơn thay vì chỉ bám khu vực 16m50. Ngoài ra, Rooney cũng rất lợi lại trong với những pha mở bóng đặt các đồng đội vào thế thuận lợi trước khung thành đối phương. Chính vì vậy, Sir Alex đã cố gắng khai thác triệt để khả năng đá lùi của Rooney, Ronaldo cũng bắt đầu ghi được nhiều bàn thắng hơn.
Kể từ mùa giải 2006-2007 trở đi, R10 đóng vai trò như một kẻ làm nền cho các đồng đội của mình và người đầu tiên hưởng lợi từ điều đó chính là Ronaldo. Thành công của CR7 được tạo ra từ sự hy sinh của nhiều đồng đội, nhưng trong đó, có lẽ Rooney là người góp công nhiều nhất. 2007-2008 là mùa giải mà Ronaldo đã bùng nổ với 42 bàn thắng trên mọi đấu trường giúp Man United vô địch ngoại hạng Anh, giành Champions League và đoạt Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ở mùa giải đó, Rooney dù chơi như một tiền đạo nhưng lại có rất nhiều pha kiến tạo và phần lớn trong số đó hướng về người đồng đội Ronaldo.
Từ một cầu thủ với sở trường chạy cánh lúc chân ướt chân ráo đến Man United, Ronaldo ngày càng tiến gần vòng cấm hơn và trở thành tay săn bàn đáng sợ. Và sau tất cả, người ta không thể phủ nhận được sự đóng góp của Rooney cho thành công của Ronaldo. Chàng trai vùng Merseyside xứng đáng được nể trọng như một quý ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.