Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha hạ Xứ Wales để vào chung kết EURO 2016

07/07/2016 03:52 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo ghi 1 bàn và kiến tạo bàn thắng còn lại, giúp cho Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales để giành quyền vào chung kết EURO 2016.

Dù Bồ Đào Nha (BĐN) chưa thắng được một trận nào trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng Ronaldo lại đang đứng trước cơ hội để dẫn dắt “Selecao” vào trận chung kết Euro lần thứ 2 trong 12 năm qua. Trong khi đó, Xứ Wales đã thắng đến 4 trận trên con đường dẫn vào trận bán kết Euro đầu tiên trong lịch sử của họ.
Do vậy, khi BĐN gặp Xứ Wales vào rạng sáng mai tại Lyon để tranh quyền vào chơi trận chung kết, không có gì khó hiểu khi tâm trạng của Ronaldo rất căng thẳng trong lúc đồng đội của anh tại Real Madrid ở bên kia chiến tuyến, Bale, lại cảm thấy khá thoải mái. Đơn giản vì nếu như “Rồng đỏ” đã chơi đúng với mong muốn của họ, thậm chí là vượt quá mong đợi, thì “Selecao” vẫn chưa là chính họ.
Xét về phong độ, chắc chắn Xứ Wales được đánh giá cao hơn nhưng vấn đề ở đây là BĐN không yếu như Slovakia, Nga hay Bắc Ireland và cũng không phòng ngự hời hợt như Bỉ. Thế nên, tiền vệ Gomes của BĐN đã đúng khi cho rằng “không có ứng viên” ở trận đấu này và Bale càng đúng hơn khi khẳng định đây không phải là cuộc so tài giữa anh với Ronaldo mà là “hai quốc gia ở vòng bán kết - 11 người chống lại 11”.
Điều đáng tiếc là cả hai bên đều không có được 11 cầu thủ ưng ý nhất cho trận đấu này khi Ramsey và Davies không thể xuất trận cùng Xứ Wales do bị treo giò, W.Carvalho cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự bên phía BĐN trong lúc trung vệ Pepe vẫn đang gặp rắc rối vì chấn thương.
Bale (trái) cùng đồng đội đã rất thành công khi có mặt ở bán kết EURO 2016 AFP
Tuy nhiên, bất kể điều đó, cả hai đội đều sẽ chơi theo cách riêng của họ, như Bale khẳng định là “chúng tôi sẽ chỉ làm những gì chúng tôi cần làm. Không sợ hãi” và Gomes đáp lại rằng “chúng tôi sẽ cố gắng khai thác những điểm yếu của Xứ Wales” chứ không cần phải “chăm sóc Bale một cách đặc biệt”.
Đó là suy nghĩ đúng đắn bởi nếu Bale không thể tỏa sáng thì đã có A.Williams, Robson-Kanu và Vokes ghi bàn, tương tự như BĐN với Sanches, Quaresma và Nani sẵn sàng lên tiếng khi Ronaldo tắt đài. Tuy nhiên, với kinh nghiệm vốn có ở trình độ này và với lối chơi thận trọng, BĐN có thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích của Xứ Wales, nhưng tất nhiên là không thể theo cùng một cách như Pháp đã làm với Iceland.
Lịch sử đối đầu
- Đây là lần đầu tiên Xứ Wales và BĐN đụng độ nhau trong một trận đấu ở vòng chung kết giải đấu lớn.
- Trước đây, hai đội từng gặp nhau ở 3 trận giao hữu. BĐN thắng 2, còn Xứ Wales thắng 1 trận. Cụ thể, BĐN thắng Xứ Wales 3-2 hồi năm 1949, nhưng 2 năm sau thua lại 1-2. Lần gặp gần đây nhất giữa 2 đội là hồi tháng 6.2000, BĐN thắng 3-0.
G.Lao
Đội hình dự kiến
BĐN (3-5-2): Rui Patricio (1) - Cedric Soares (21), Pepe (3), Jose Fonte (4) - Renato Sanches (16), Joao Mario (10), Joao Moutinho (9), Adrien Silva (23), Eliseu (19) - Ronaldo (7), Nani (17).
Xứ Wales (4-5-1): Wayne Hennessey (1) - Chris Gunter (2), Neil Taylor (3), Ashley Williams (6), James Chester (5) - Jonathan Williams (20), Andy King (8), Jos Allen (7), Joe Ledley (16), Gareth Bale (11) - Robson-Kanu (9).
Phát biểu trước trận đấu
       
- HLV Fernando Santos (BĐN): “Tôi không quan tâm dư luận sẽ nói như thế nào về lối chơi của chúng tôi, dù tệ hại hay bay bướm, đẹp mắt hay xấu xa... Chẳng quan trọng. Bởi mục tiêu của BĐN là có mặt ở trận chung kết. Chấm hết”.
       
- Cristiano Ronaldo (BĐN): “Chúng tôi chưa thắng được trận nào hết. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và chơi với phong độ tốt nhất để đưa BĐN vào chung kết. Vậy thôi”.
       
- HLV Chris Coleman (Xứ Wales): “Xứ Wales sẽ không sợ hãi trước bất cứ tình huống nào. Dù có thất bại (trận bán kết), thì các cầu thủ chúng tôi cũng đã làm nên kỳ tích rồi. Vậy thì hãy chơi với tất cả những gì mình có, và biến giấc mơ (vô địch Euro) thành sự thật”.
       
- Gareth Bale (Xứ Wales): “Đây không phải cuộc chiến giữa 2 cầu thủ “Bale và Ronaldo”, mà là cuộc đấu giữa Xứ Wales và BĐN, giữa 2 đội vào bán kết, giữa 11 người đối đầu 11 người trên sân cỏ. Ai cũng biết sự thật là vậy. Nên đừng so sánh Bale hay Ronaldo ai hơn ai”.
G.Lao
Điểm nóng
- 2 siêu sao của CLB Real Madrid chạm mặt: Ở Euro 2016, cả Ronaldo và Bale đều từ bỏ tham vọng cá nhân, hướng vào lối chơi tập thể và sẵn sàng chơi phòng ngự nếu HLV yêu cầu theo ý đồ chiến thuật. Nếu Ronaldo vẫn có thể tận dụng sự lơ là hàng thủ đối phương để lập công thì Bale lại chờ đợi các quả sút phạt để tạo đột biến.
- Chật chội khu trung tuyến. Cả 2 đội sẽ bố trí ít nhất 5 tiền vệ ở tuyến giữa. Nếu BĐN có Joao Mario, Joao Moutinho, Renato Sanches, Adrien Silva và Danilo (hoặc Andre Gomes) thì Xứ Wales sẽ đưa Jonathan Williams và Andy King vào hỗ trợ cùng Joe Allen, Joe Ledley, Gareth Bale để tăng sự tranh chấp trục giữa.
G.Lao
BĐN chiếm ưu thế nếu sút 11 m
- Tính đến nay, BĐN từng có 4 trận phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút 11 m ở các giải đấu lớn, với thành tích thắng 3 và thua 1. Mới đây nhất là thắng Ba Lan ở tứ kết Euro 2016, và từng thắng Anh 2 lần ở Euro 2004 và World Cup 2006. BĐN chỉ thua Tây Ban Nha ở trận bán kết Euro 2012.
- Trong khi đó, Xứ Wales chưa nếm mùi vị sút luân lưu 11 m ở các giải đấu lớn.
G.Lao
HLV Santos phớt lờ chuyện Ronaldo xếp đội hình đá 11 m
Trước thông tin cho rằng chính Ronaldo là người đã yêu cầu HLV Fernando Santos sắp xếp 5 cầu thủ đá 11 m luân lưu trong trận thắng Ba Lan và giành công về phía mình, ông Santos từ chối trả lời trong cuộc gặp báo chí trước trận bán kết. Ngay sau đó, thông qua người phát ngôn, ông nói: “Có những chuyện không hiểu truyền thông lấy ở đâu để gây áp lực lên nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha, tôi chẳng quan tâm và cũng chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì. Từ chuyện của Renato Sanches nói rằng cậu ấy gian tuổi đến chuyện Ronaldo xếp đội hình đá 11 m. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi là HLV trưởng, bất cứ chuyện gì về chuyên môn, tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất...”.
Dù ông Santos phớt lờ nhưng theo tiết lộ của ít nhất 2 cầu thủ thì chính Ronaldo đã gặp ông Santos đề nghị danh sách 5 người đá 11 m đầu tiên ở trận gặp Ba Lan. Bản thân Ronaldo còn xung phong đá đầu, dù trước đây anh hay đá cuối. Ngay cả chuyện Joao Moutinho vì áp lực và “sợ” trách nhiệm không muốn sút 11 m, nhưng Ronaldo với tư cách đội trưởng đã yêu cầu người đồng đội phải đá vì anh có kinh nghiệm hơn những cầu thủ khác. Chính sự khích lệ của CR7 giúp Moutinho lấy lại sự tự tin và thực hiện thành công cú sút của mình trước khi Nani và Quaresma hoàn tất màn đấu súng kết liễu đối thủ.
T.K
Người nổi tiếng dự đoán
Ảnh: Khả Hòa
       
Người mẫu Trúc Nguyễn: Thần may mắn sẽ tiếp tục song hành cùng Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha (BĐN) đang có thành tích vô cùng đặc biệt là vào tận bán kết mà không thắng trận nào ở thời gian thi đấu chính thức. Ronaldo cùng các đồng đội thi đấu không quá xuất sắc nhưng dường như may mắn đang đồng hành cùng họ, trong khi tuyển Xứ Wales được đánh giá rất cao ở tinh thần thi đấu khởi nguồn cảm hứng từ đôi chân tài hoa của Bale, vì thế trận này ngang tài ngang sức, hứa hẹn sẽ gay cấn, hấp dẫn và hòa nhau tỷ số 1-1 ở hiệp chính lẫn hiệp phụ. Và như tôi đã nói, thần may mắn đang đồng hành cùng BĐN nên họ sẽ vượt qua Xứ Wales ở loạt đá 11 m để góp mặt ở chung kết.
Ảnh: Khả Hòa
       
Cô gái vàng điền kinh VN Nguyễn Thị Huyền: Xứ Wales sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích
Tôi cảm thấy khá thích thú với những phát biểu hùng hồn của một số thành viên trụ cột của BĐN. Chẳng hạn như Ronaldo: “Chúng tôi không cảm thấy xấu hổ khi lọt vào bán kết mà không thắng một trận nào trong 90 phút”, hay Renato Sanches: “Mọi người phê phán chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm người khác nói gì. Chúng tôi phải làm việc cật lực mới có được may mắn đó”. Nhưng có lẽ may mắn sẽ không mỉm cười với BĐN thêm một lần nào nữa đâu vì đội bóng “bé nhỏ” Xứ Wales đang ngày càng phát tiết mạnh mẽ. Họ sẽ không dễ bị khuất phục bởi lối đá phòng thủ ranh mãnh đưa trận đấu tới chấm 11 m của BĐN. Tôi tin Xứ Wales sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích đẹp đẽ và giải quyết gọn ghẽ trận đấu trong 90 phút với tỷ số 1-0.
Hoàng Quỳnh - Lan Phương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.