Ronaldo: 'Tôi đau khi thấy M.U yếu dần'...

27/05/2016 07:00 GMT+7

Cựu cầu thủ của Manchester United dù rời sân Old Trafford đã lâu nhưng anh vẫn luôn nhớ về 'Quỷ đỏ', nhất là trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng như bây giờ.

Siêu sao của đội bóng hoàng gia Real Madrid, Cristiano Ronaldo, lên tiếng ủng hộ ông thầy cũ của mình khi biết tin Jose Mourinho sắp "cập bến" Old Trafford. CR7 thậm chí còn hy vọng nhà cầm quân đồng hương sẽ đưa Manchester United trở lại đỉnh cao thêm một lần nữa.
Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi này có một bảng thành tích rực rỡ trong 6 năm khoác lên mình chiếc áo màu đỏ thần thánh của Manchester United bao gồm danh hiệu vô địch Premier League, chiếc cúp FA, hai lần lên ngôi ở League Cup và đặc biệt là chức vô địch Champions League. Cũng nhờ đó mà Ronaldo có cơ hội vác về nhà "Quả bóng vàng" châu Âu đầu tiên của đời mình.
Ronaldo (trái) thời hoàng kim ở M.U AFP
Phát biểu trên chương trình tiếng Tây Ban Nha "Jugones" được trích dẫn bởi The Sun, Cristian Ronaldo nói: "Mourinho đã đặt bút ký chưa ? Tôi nghĩ rằng đó là điều tốt. Nếu thật sự Manchester United muốn, tôi nghĩ rằng rất tốt".
Thật sự bây giờ ai đến sân Old Trafford cũng đều là điều tốt, ít nhất là đối với người hâm mộ Manchester United. Louis Van Gaal đã làm họ quá thất vọng, và Ronaldo cũng không hề là bức tượng đá đứng ngoài cuộc.

"Tôi hy vọng Manchester United trở lại thời kỳ vàng son bởi họ là một câu lạc bộ đầy ấn tượng. Trong vài năm qua họ thiếu đi một chút cá tính nên yếu dần. Tôi đau khổ khi nhìn thấy Man Utd như vậy vì đó là câu lạc bộ luôn trong trái tim tôi. Tôi muốn Mourinho khôi phục lại tất cả", Ronaldo chia sẻ rất thật.
"Người đặc biệt" đã có ba năm dẫn dắt đội bóng hoàng gia tại thủ đô của Tây Ban Nha và tận hưởng một số thành công, trong đó có Cúp nhà vua, siêu cúp Tây Ban Nha và chức vô địch La Liga, trên hết, Real Madrid dưới thời Mourinho đã kết thúc sự thống trị dai dẳng của Barcelona.
Ronaldo và HLV Mourinho không mấy thân thiện ở Real Madrid AFP
Mặc dù có phong độ cực cao nhưng Ronaldo anh vẫn có một mối quan hệ lạnh nhạt với huấn luyện viên Mourinho, người đã phải rời đội trong tình trạng hỗn loạn vào cuối năm 2013. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng Mourinho "bật bãi" vì bất đồng với những công thần như Iker Casillas, Sergio Ramos và cuối cùng là chính Ronaldo sau khi cả hai đã có một cuộc tranh cãi gay gắt trong phòng chiến thuật.
Tuy nhiên, cầu thủ ba lần đoạt "Quả bóng vàng" châu Âu khẳng định rằng anh không có chút ác cảm nào với Mourinho: "Nếu không có vấn đề gì tôi sẽ ôm chầm lấy ông ấy. Một trong những phẩm chất lớn nhất của tôi là không thù hằn với bất cứ ai bất kể họ gây những thiệt hại cho tôi. Tôi nói chung thế chứ không hàm ý gì ông ta".
Dường như để dễ hiểu hơn, Ronaldo nói dí dỏm: "Cuộc sống luôn có những vấn đề, giống như bạn luôn có vấn đề với vợ của bạn vậy".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.