Rồng “hóa thân” thành sắt vụn

21/07/2010 00:05 GMT+7

Ở đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua còn có nhiều công trình, dự án bạc tỉ được dựng lên với những lý do hết sức thuyết phục. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, chúng đã trở nên vô dụng và rồi dần “hóa thân” thành... sắt vụn.

Hơn 5,5 tỉ đồng “phơi” trên đồng muối

Năm 2005, Bộ NN-PTNT đầu tư hơn 31 tỉ đồng thực hiện Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối xã Long Điền Tây (nay là xã Điền Hải, H.Đông Hải, Bạc Liêu).

Dự án do Tổng công ty muối làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện là 36 tháng, gồm các hạng mục: nạo vét, xây dựng mới hệ thống công trình thủy lợi, xây dựng mới các tuyến đường giao thông, đặc biệt là xây dựng 3 trạm bơm cấp nước có quy mô lớn để phục vụ cho hơn 600 ha đất sản xuất muối, góp phần nâng năng suất từ 45 tấn/ha lên 61 tấn/ha, nâng sản lượng muối hằng năm tại Điền Hải - nơi được mệnh danh là vựa muối ở khu vực ĐBSCL - từ 25.380 tấn lên 40.000 tấn...

Đến năm 2008, ba trạm bơm được hoàn thành với số vốn đầu tư hơn 5,5 tỉ đồng. Mỗi trạm được trang bị 3 máy bơm công suất lớn đủ sức cung cấp nguồn nước mặn phục vụ sản xuất muối; đồng thời bơm xả nước khi cần thiết.

Thế nhưng, ông Phạm Hồng Việt, người giữ trạm bơm tại ấp Doanh Điền cho biết, trạm bơm từ lúc xây dựng xong bỏ luôn đến giờ, không vận hành lần nào. “Mà làm sao vận hành được khi các con kênh đều bị bồi lắng, không có nước? Hiện các máy bơm, ống dẫn nước đã gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng”, ông Việt nói.

Theo ông Nguyễn Tấn Khương, Chủ tịch UBND H.Đông Hải, thì nguyên nhân 3 trạm bơm nước phục vụ sản xuất muối ở Điền Hải không hoạt động, bỏ hoang phế nhiều năm là do xây dựng không phù hợp với điều kiện vùng bãi bồi ven biển của Bạc Liêu. Các tuyến kênh thủy lợi ngay trước các trạm bơm dù đã được nạo vét, xây dựng mới nhưng tốc độ bồi lắng rất nhanh nên không đủ nước để bơm vào đồng muối. Ngoài ra, có trạm bơm còn chưa có điện nên các máy bơm cũng không thể hoạt động. Theo ông Khương, UBND huyện đã hai lần gửi công văn đề nghị Bộ NN-PTNT, Tổng công ty muối sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục để đưa các trạm bơm vào hoạt động phục vụ sản xuất muối cho địa phương, nhưng đã hơn một năm rồi mà chưa thấy ai đến kiểm tra, xử lý. “Theo tôi, nếu cứ bỏ phế như vầy thì chẳng bao lâu nữa các trạm bơm này sẽ hư hỏng, hàng tỉ đồng của Nhà nước đầu tư vào đây coi như đổ sông, đổ biển”, ông Khương nói.

Hơn 1 tỉ đồng = 61 triệu

Tại Festival trái cây VN lần đầu tiên (diễn ra tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang vào cuối tháng 4.2010), có 4 kỷ lục VN được thiết lập, trong đó hoành tráng nhất là kỷ lục “Rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti dài nhất VN”.


Con rồng này “nuốt” hơn 1 tỉ đồng giờ đang rao bán với giá khởi điểm chỉ 61 triệu đồng - Ảnh: Hoàng Phương

Theo giới thiệu của Ban tổ chức, để thực hiện con rồng khổng lồ với chiều dài 400m, cao 5m này, Công ty Cát Bình Minh đã huy động tới 40 họa sĩ từ Huế và TP.HCM tham gia vẽ những họa tiết trên diện tích 2.000m2 vải ở mình rồng, thời gian thực hiện trong gần một tháng. Về nguyên vật liệu, công trình này đã sử dụng hơn 12 tấn thép, 350 thùng sơn, với tổng kinh phí cũng đạt mức kỷ lục là hơn 1 tỉ đồng.

Tốn kém vậy nhưng khi trưng bày thì bị dư luận chê là quá xấu và quá đắt. Điều đáng nói là sau một tuần diễn ra festival, tất cả các công trình, hạng mục đều được tháo dỡ để trả lại không gian cũ, chỉ riêng con rồng thì vẫn nằm chình ình phơi mưa nắng từ đó đến nay giữa đường Hùng Vương, khiến người đi đường càng thêm bực mình, vì nó gây cản trở lưu thông.

Tuy nhiên, càng “giật mình” hơn khi UBND TP Mỹ Tho mới đây đăng thông báo bán đấu giá con rồng kỷ lục này với giá khởi điểm là... 61 triệu đồng.

Cũng tại TP Mỹ Tho, vào cuối năm 2009, nhân sự kiện chào mừng 330 năm Mỹ Tho đại phố, chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức “lễ khánh thành hệ thống chiếu sáng và phun nước nghệ thuật” được quảng cáo là theo công nghệ hiện đại nhất. Công trình này được lắp đặt ở khu vực giếng nước cạnh Công viên Tết Mậu Thân (phường 4) với quy mô 3 trạm biến áp, 170 giá đèn, 170 bộ đèn pha màu và 1.494m cáp ngầm, tổng kinh phí gần 2,4 tỉ đồng. Trong đó, riêng “hệ thống phun nước nghệ thuật” trị giá hơn 1,5 tỉ đồng có 42 vòi phun nước, 6 bộ phun tạo hình chim bay, hệ thống đèn chiếu sáng chìm trong nước, hệ thống inox dẫn nước và máy bơm nước chìm 3 pha...

Nhưng cũng chỉ hoạt động được ít ngày trong dịp Tết Nguyên đán thì “hệ thống phun nước nghệ thuật” này tắt ngấm. Và giờ đây thì cả hệ thống được đầu tư tiền tỉ này đã chính thức được tháo dỡ đưa lên bờ để... trùm mền.

Trần Thanh Phong - Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.