Rong ruổi khắp các nẻo đường 18 năm để tìm con

04/04/2015 10:53 GMT+7

(TNO) Các phương tiện truyền thông Trung Quốc gần đây đang đưa tin về một câu chuyện vô cùng cảm động của người đàn ông tên Guo Gantang, 45 tuổi, đã rong ruổi 18 năm trên khắp các nẻo đường bằng xe máy để tìm kiếm đứa con trai bị thất lạc.

(TNO) Các phương tiện truyền thông Trung Quốc gần đây đang đưa tin về một câu chuyện vô cùng cảm động của người đàn ông tên Guo Gantang, 45 tuổi, đã rong ruổi 18 năm trên khắp các nẻo đường bằng xe máy để tìm kiếm đứa con trai bị thất lạc.

Ông Guo Gantang trên đường tìm kiếm đứa con bị mất tích - Ảnh chụp màn hình
Câu chuyện đau đớn của Gantang xảy ra vào ngày 21.9.1997 khi đứa con trai 2 tuổi Guo Zhen bị bắt cóc ngay trước cửa nhà ông ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo lời kể của một bé gái cùng chơi với Guo Zhen vào lúc đó thì cậu bé bị một người phụ nữ trung niên dẫn đi.

Kể từ đó, người cha đau khổ đã dành cả cuộc đời mình để đi tìm con. Gantang đã đi hơn 400.000 km đến tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc, ngoại trừ Tân Cương ở Tây Tạng, và tiêu tốn 10 chiếc xe máy trong quá trình này.

Với hy vọng rằng có người nào đó sẽ nhận ra gương mặt cậu bé và cung cấp những thông tin hữu ích, ông Gantang luôn gắn sau xe hai lá cờ in hai tấm ảnh cũ của con trai.

Gantang, từ một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt điển trai, cuộc sống ổn định giờ đây chỉ còn lại một làn da nhăn nheo đầy bụi bẩn do phải liên tục di chuyển trên đường. Đôi mắt trống rỗng của ông thể hiện nỗi đau tột cùng mà ông đã phải chịu đựng trong suốt gần hai thập kỷ qua.

Gia đình Gantang chưa từng chụp một bức ảnh gia đình nào kể từ sau vụ bắt cóc cho đến nay. Họ hy vọng về một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh với đầy đủ thành viên sau khi tìm thấy bé Guo Zhen.

Đáng buồn thay, Gantang đã không thành công cho đến thời điểm này. Nhưng trong quá trình tìm kiếm của mình, ông đã giúp đỡ nhiều gia đình khác tìm lại được những đứa con bị mất tích.

Với sự giúp đỡ của Gantang, hàng chục trẻ em đã được trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên ông nói mình chưa từng tham gia vào một cuộc đoàn tụ thật sự nào, bởi ông đang chờ đợi sự trở về của đứa con thân yêu.

Đã có lúc, trong túi chỉ còn một ít tiền, không đủ để mua một bữa ăn nhưng người cha với tình thương con bao la này không bao giờ từ bỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy con và ôm con vào lòng.

"Tôi luôn tự nhủ rằng có thể ngày mai Zhen sẽ về, nhưng ngày mai chưa bao giờ đến", người cha tội nghiệp nói. 

Gantang chỉ lo lắng một điều duy nhất rằng ngôi nhà của ông có thể bị cũ nát khi ông đang rong ruổi trên đường, và khi cậu bé trở về sẽ không còn nhận ra ngôi nhà quen thuộc nữa.

Theo Oddity Central, câu chuyện cảm động của Gantang là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim thực hiện dự án Lost and Love (2015), có sự tham gia của ngôi sao Lưu Đức Hoa.

Rất nhiều người đã đến Liêu Thành để tìm hiểu về hoàn cảnh của Gantang sau khi xem xong bộ phim này, cũng như thể hiện sự hỗ trợ của họ thông qua mạng xã hội.

"Thật là một câu chuyện cảm động. Nó làm tôi muốn khóc... Tôi ước cho Gantang sớm được đoàn tụ với con trai", là lời cầu chúc của nhiều cư dân mạng gửi đến người cha kiên cường.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.